1 ngày không lên MXH thì thấy khó chịu -> bị nghiện rồi phải ko mọi người ? ngày nào cũng lên FB, Zalo chat chit với mấy em gái . ko lên thì thấy bức rứt trong người .
Lên MXH lúc đầu cứ tưởng thớt muốn nói là lên mây xếp hình , té ra là lên mạng xã hội Tui đây ngày nào cũng phải zô 5s nè, có gọi là ghiền không.
Hình như hồi nhỏ thớt đi học đã bị yếu 2 môn sinh- lý rồi, không ngờ đến lớn vẫn còn bị 2 môn đó nó đeo đuổi
Được 100% cũng mừng , nó cứ xìu xù ển ển ... vào ko vào ra ko ra ... người nó rất khó chịu nên mới MXH . Cứ tưởng đang chăn được rau đem khoe . Ai ngờ rau nó đang chăn ngược lại mà ko biết í mà bác ơi . Vài hôm dự sẽ có topic " bé Su 2000 Bình Tân cuỗng mất hộp sữa của con em rồi mấy bác ơi "
1 ngày tao ra và vào box trò chuyện của 5giây không dưới 60 lần , tao thề luôn đó Tèo chỉ trừ khi ngủ và làm việc còn rãnh là tao túc trực ở 5 giay liền