Thằng bạn nó đố thế này rồi kêu giải thích cho nó: 1. Đếm số chữ cái trong tên mẹ bạn. 2. Lấy số chữ cái nhân với 2. 3. Cộng tiếp kết quả cho 5. 4. Nhân tiếp số vừa ra cho 50. 5. Cộng tiếp cho 1.865 6. Lấy số vừa ra trừ cho năm sinh của bạn. Lấy 2 số cuối của kết quả là ra được số tuổi của mình. Sao vậy nhỉ??? Ví dụ: 1. Mẹ mình tên Hoa, có 3 ký tự 2. 3x2=6 3. 6+5=11 4. 11x50=550 5. 550+1.865=2.415 6. Mình sinh năm 1987. Lấy 2.415-1.987= 428. 2 số cuối là 28 đúng bằng số tuổi của mình, kỳ lạ zậy ta P/S: mình đã tìm ra đáp án. Bro nào giải thích được sớm nhất sẽ được 1 card đt 50k (tượng trưng cho vui thôi nhé ^.^)
1: ko cần biết tên gì, năm nay 2015 mấy cái linh tinh kia cũng chỉ để làm ra 1 con số xx15, trừ đi năm sinh ra tuổi thôi , trò này non hơn trái đất tí
1. bao nhiêu ký tự ko cần thiết 2. nhân với 2 để tạo ra số chẵn 3. cộng với 5 để ra số lẻ (tiền đề cho bước 4) 4. bất kỳ số lẻ nào nhân với 50 cũng cho 1 kết quả có hàng chục và đơn vị là 50(xx50) 5. cộng với bất kỳ số nào cũng dc miễn sao 65 cuối là dc rồi (2065 trở lên vì bgio toàn sn 19xx) 6. cộng trừ đơn giản để ra kết quả
trò này trước đây là lấy số cuối đt rầm rộ trên mấy trang xã hội nè mà thấy bro thach_anna giải đáp cặn kẽ hơn
quan trọng là lộ cái năm sinh của mình mới ra tuổi. Ko lộ năm sinh mà ra tuổi mới hay. cái này gặp ở fb 1 lần rồi.
mịa. Cái số 6 nó nói lên tất cả rồi, còn đoán "Công Mạnh" gì nữa. Tính qua tính lại, tính tới tính lui cũng lòi ra phải có cái năm sinh.