Copy từ 1 stt của anh nhà báo hahaha ae chế thêm cho vui . Khi dạy môn Kỹ năng báo chí, mình thường nói kỹ về góc tiếp cận rồi cho sinh viên làm bài tập về phần này. Một lần, đưa chuyện cổ tích Tấm Cám ra, bảo, coi như đây là tài liệu điều tra của công an, các em khai thác và viết cho thầy (tin hoặc bài đều được). Kết quả, nhận được khá nhiều góc tiếp cận, các tít như sau: - Sốc với hũ mắm có đầu lâu người. - Đã phát hiện hung thủ giết Cám. - Tắm trắng, một người tử vong. - Đột biến gen: người biến thành chim. - Hé lộ đại gia trong bóng tối của Tấm: ông Bụt. - Bí mật động trời: Người sống trong…quả thị. - Khi cần, khóc là có. - Bỗng dưng muốn…khóc như Tấm. - Phát hiện thịt người giả mắm. Trích thêm comment : Kinh hoàng ghen tuông dội nước sôi hại chết tình địch Thời trang trẻ: Đồ dạ hội lung linh được làm từ chất liệu...xương cá bống. Động trời em giết chị đot giấu xác dưới chân giường Tin nhắn khủng bố: Cót ca cót két/Lấy tranh chồng chị,/Chị khoét mắt ra. Lỳ kỳ : Xương cá để lâu bỗng hóa thành áo quần giày dép Hoàng hậu giản dị nhất thế giới: tự giặt áo cho vua Rắp tăm giết con của mẹ kế vì bị mất chồng . Tình chị duyên em và cái giá phải trả Lấy em gái vợ sau khi biết tin vợ mất Phát hiện chim lạ : Chim Oan , Chim goá phụ . Từ cuộc thi thử giầy dẫn tới bi kịch gia đình Kinh hãi mẹ ăn xác con ... Làm ngơ trước cái ác. Bụt trước giúp Tấm rất nhiều, sau đó Tấm trụn nước sôi và làm mắm Cám, bụt lặn o sủi tăm... Bi kịch của vụ tranh chấp hot boy (hoàng tử, vua) quyền lực Vua quan hệ bất chính với em gái vợ
Công nghệ làm mắm bẩn chỉ có tại Việt Nam Đắng lòng chị em tương tàn giành hot boy đẹp trai nhất Việt Nam
dungcj đã phê phán chuyện Tấm Cám từ mấy chục năm trước rồi Hiền như cô Tấm thì pó tay, nếu vào thời nay làm như cô Tấm dựa cột là điều khó tránh khỏi. Xưa chả biết thằng ngu nào đưa vào sách giáo khoa cho HS học, may không có đứa nào học theo cô Tấm
giết người rồi còn lấy thịt con làm mắm gửi cho mẹ ruột nạn nhân ăn vậy mà nghĩ sao đưa vào sách giáo khoa cho học sinh học được vậy những nhà cao học , thạc sĩ , tiến sĩ ngành giáo dục việt nam
Thời buổi này nó thế đấy pác, học hàm học vị đâu có nói lên được cái gì. Em biết có người 2 bằng ĐH cũng bán rẻ danh dự chỉ với mỗi cái thẻ cào.