hôm nay mẹ mình đem đến nhà trọ cho mình 3kg trái chery , nhưng mình không thích ăn trái này mấy đưa nữ sinh viên cứ qua lấy ăn gần hết nữa rổ . thấy người ta bảo trái này làm mứt ngon nhưng nguyên liệu làm mứt quả này rắc rối quá nào là dầu hạnh nhân , rượu anh đào v...v mua mấy nguyên liệu này ở siêu thị gần nhà trọ mình ở người ta không có bán ai biết cách chế biến quả này làm sao để ăn ngon tư vấn dùm , ăn quả tươi nó cứ ngọt ngọt lợ lợ kỳ lắm ko ăn được
Ngọt ngọt lợ lợ thì chỉ có hàng cherry TQ thôi, ăn không ngon thật, muốn ngon thì mua trái cam vàng cắt lát tròn mòng, kẹp trái cherry ở giữa và bỏ vào miệng, vị chua ngọt của cam vàng hòa với vị ngọt của cherry tạo ra cảm giác rất yomost. Thử xem sao nhé.
Nếu mà chua nhiều thi chỉ có ngâm rượu. Ướp đường cho lên men làm rượu cherry. Mà còn có nhiêu đó thì...chẳng bõ. Thui cho mấy đứa kia hết luôn cho rùi.
Coi chừng cherry Tàu Khựa nha thớt! Hỏi mẹ bạn sem mua bi nhiu một kg là biết liền àh. Sau khi rõ nguồn gốc xuất xứ thì tính tiếp.
tao biết mẹ tao mà , hàng trung quốc là miễn bàn . trái cây chỉ có lựa hàng ngon trong thùng ở lotte hay coopMart
1kg gia 600k. Cái gì mình khong thích thì ăn nổi không. Như sầu riêng thơm ngon nhưng đem ra Bắc bán có mà làm ế