Tìm kiếm bài viết theo id

Gặp phải luật sư CSGT đuối lý

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Điểm Báo, 4/2/15.

ID Topic : 7818689
Ngày đăng:
4/2/15 lúc 00:39
  1. Điểm Báo Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    9/1/15
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    0
    [video=youtube;VuSOWTrwuBI]https://www.youtube.com/watch?v=VuSOWTrwuBI[/video]
    Anh luận sư nói ra cái nào cũng có kèm điều khoản chặt chẽ làm mấy anh CSGT đuối lý Gặp phải luật sư CSGT đuối lý
     
  2. VSIP1 Thành Viên Mới

    Các anh CSGT học luật còn chưa rành, lấy gì ra mà tranh cãi được với luật sư.
     
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Luật lệ đấu với luật rừng ...
     
  4. eochanghy0406 Thành Viên Cấp 2

    Không phải CSGT học luật chưa rành..mà họ nghĩ không phải người dân nào cũng rành luật...Gặp người yếu cơ là phải lòi tiền ra thôi...Mà đa số người dân đều không rõ luật...Hay cho cái câu "Bảo vệ an toàn cho người tham gia giao thông". Thấy nhiều thằng chay không nón bảo hiểm, lạng lách.. ma còn chạy qua mặt CSGT bình thường...Còn những người tham gia giao thông nghiêm chỉnh lại bị bắt những lỗi như quẹo phải ko xi nhan, ko bảo hiểm....
     
  5. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    có dola thần chưởng là xong.
     
  6. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    Cần phải mở nhiều lớp thế này cho dân học
     
  7. leader137 Thành Viên Cấp 1

    vãi thật, ước gì mình đc vậy
     
  8. Trưởng Ấp Thành Viên Cấp 3

    Bé bé cài mồm Gặp phải luật sư CSGT đuối lý
     
  9. VSIP1 Thành Viên Mới

    Cứ in hết mớ luật ra bỏ vào cốp se, đụng chuyện thì lôi ra mà đối đáp các anh ý.
     
  10. choixongjong Thành Viên Vàng

    Quan trọng là biết chỗ lật ra không?
     
  11. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Bỏ cốp xe mà không biết cách cải thì cũng thua nhé, luật của mình thường không chặt chẽ, có thể hiểu nhiều kiểu khác nhau.
     
  12. gacon99999 Đặc Sản HồngKông cực ngon

    giao thông chắc cũng có nhiều ng thuộc luật, ko phải ko biết luật mà do bắt sai ngay từ đầu nên lấy gì mà cãi với ng am hiểu luật .
     
  13. teamleaderhh Thành Viên Cấp 3

    Mấy anh chận lại cứ né ra chạy là xong, mấy anh chẳng rảnh mà đuổi theo vì còn bận săn mồi, đi làm đêm về gặp hoài.
     
  14. TheAntiHero Thành Viên Cấp 4

    Hình như bà con cô bát đeu bất mang voi csdt thì phai. Neu ko phai la ca thi chắc dam nhào vô sap lá cà luon. Chan chan chan
     
  15. stop Thành Viên Cấp 4

    Nó mà không mặc áo vàng vàng đó thì ... Một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai
     
  16. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Kakaka.
    Ban đầu bên mấy chú cự cãi quá hớp.
    Đến lúc bên luật sư quá cứng thì lại nhẹ giọng theo kiểu : ở đây chúng tôi mời anh vào chưa chắc là phải phạt , tôi nhắc nhở .... và để bảo vệ an toàn....
    Kakaka nghe đến đó thấy bùn cười.

    Nói chung anh luật sư cứng và giỏi quá.
    Bên kia đuối lý nên ko bít nói sao. Kakaka
     
  17. bmwandford1 Thành Viên Bạch Kim

    E mới đi từ cầu bình triệu về bình dương gặp mấy bác giao thông đang xử phạt 1 chị kia, mấy bác ấy cầm nguyên 1 cái tờ Luật ra đọc cho chị ấy Gặp phải luật sư CSGT đuối lý
     
  18. SinhvienIT2x Thành Viên Cấp 3

    Mình đi đường bằng xe máy, cũng có khi oto, mình cảm nhận riêng vậy thôi nha. Mình chạy sau hay chạy trước mấy anh choai choai ko nón lạng lách coi vậy mà cảm giác an tâm ko lo va chạm, chứ chạy sau mấy cô mấy chú hay mấy em gái chạy ngiêm chỉnh là mình rất sợ. Họ đi đúng luật là xe máy sát rạt lane chia oto và xe máy với vận tốc khá chậm 20-30km/h. Mình cảm giác rất bất an khi chạy sau những người lái xe nghiêm chỉnh như vậy...
     
  19. tiendo_chatluong Thành Viên Bạch Kim

    hic... vừa rồi mới dính tốc độ qa chợ Gia Kiệm-125.. hic..750k.. 56/40..... chú thương tình lấy 5x.hic ràu.
     
  20. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Không có ông luật sư nào thuộc luật hết đâu, chẳng qua cái tay cãi nhau với CSGT có học thuộc lòng một số qui định ATGT để có cách ứng phó với CSGT ngoài đường thôi, chứ luật sư trước khi ra tòa án còn phải xem lại các điều trong bộ luật nữa kìa.
    Chẳng qua là mấy tay CSGT này cũng không cứng chứ gặp phải tay cứng thì cũng khó mà cãi.