Cho mấy em SV ăn hết 1/2 rổ rồi kìa thím, còn anh em 5giay thì được xem hình thôi àh. Anh ấy cũng sang chảnh chứ bộ
Cherry mà ngon nhất là ở NEWZEALAND hay CANADA phải không ta? Nghe đâu giá bán sát lắm là 1tr2 hay 1 tr8/1 kg. Còn loại 800k/1kg là bên CHÂU ÂU. không ngon bằng. Đây là thông tin em nghe được của người nhập khẩu trái cây cung cấp cho siêu thị và các điểm bán trái cây nhập khẩu. Người mua là Hải quan và nhân viên ở cửa khẩu sân bay. Người bán là người làm thủ tục ( bán theo kiểu biếu ) Em là người nghe
Trái này mắc lắm , tính tiền triệu mà bạn đc 3kg còn mang cho , mấy bạn kia ăn cho thjx nha. Mình thì hông thích ăn trái này nên hông biết. Vô nhìu chuyện , hjhj
Trái này người ta lột vỏ và chỉ ăn hạt không thôi. Để chiều đi làm về ghé ngang cửa hàng bán trái này rồi chụp hình post lên cả chục kg luôn.
cửa hàng thí nó có cho thím vào nhà bếp và rửa trái cây không ? không thấy chén màu trắng à nhậu say xỉn quá mất lý trí rồi hả kakaka
Nick cũ bị ban ràu thím, do "phân biệt vùng miền" gì đó mà. Nhưng sao thím biết nick cũ của mình vậy? Hỏi hơi ngu síu, pà con giúp giải thik chứ đừng gạch đá gì nhoa, hehe.
Đây.... Đúng hàng New Zealand nè. Nguyên liệu gầm có 1kg cherry+1 lit rượu bắc nguyên chất (loại 50 độ) đã ngâm được gần 2 tháng.