Tìm kiếm bài viết theo id

em đang rối lắm...lắm...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi club_tốc_độ, 22/11/11.

ID Topic : 4182190
Ngày đăng:
22/11/11 lúc 00:42
  1. club_tốc_độ Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    5/2/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    253
    hum nay e vừa đi phỏng vấn xin việc vào 1 cty dược khá lớn,rất may là được nhận,nhưng hỗi ôi khi nge a gđ nhân sự bảo :"các vị trí làm việc ở miền nam thì đã quá thừa,nếu e chịu làm thì sẽ đưa ra các chi nhánh "hà lội" hay" hải dương":sweat:
    e nói là cho e vài bữa suy ngĩ thì a lại bảo:"e còn trẻ,tương lai cả phía trước,với lại e cũng chưa có vợ con j ở đây thì đâu có vướng bận(a nói có lý nhưng con gệ e thì sao:adoreem đang rối lắm...lắm...,e đi thì công ty sẽ sắp xếp chỗ ở và đài thọ vé máy bay đi và về(hùi nhỏ h chưa đi máy bay lần nàoem đang rối lắm...lắm... - 1psem đang rối lắm...lắm... - 2.......

    ra về mà bùn vui lẫn lộn
    về tới nhà đã hơn 6h tối,đói run cả tay,vừa nói cho 3 mẹ hay thì ông bà lại cãi nhau.3 thì bảo "nhất quyết là ko đi xa,có làm thì làm ở gần nhà hay xa lém là sg,làm trong đó lương bao nhiu mà lại phải đi cả năm".mẹ thi "chỉ có vào cty đó là tốt nhất,đi xa cũng được".về tới chưa ăn kum mà nge no lun:cold:

    ăn kum ở nhà ko êm,nghĩ tới con gệ,e gáng dùng sức tàn tắm cho thơm tho ùi chạy thẳng qua nhà trọ rủ bé đi ăn,wa tới nhà thì thấy nó ngồi trước sân,sẵn cái ghế e sà đít ngồi xuống kể hết cho nó nge,nó nge xong chỉ hỏi e 1 câu "nếu đi thật thì chừng nào a về:sad:" "chắc 1 năm a về 1 lần:sad:" nó đứng phăng dậy ùi bỏ vô phòng mặc cho e phát điên(e sợ nhất là như vậy con bồ e ngoài cứng trong thì đa sầu đa cảm de lun,mỗi lần mà nó im ru là e hoảng:surrender:,cái lần đầu tiên mà nó im ru là hồi đợt tết năm 2009 nó uống tầm 6,7 vĩ thuốc đủ loại may mà chị 2 nó phát hiện kịp đưa đi bv xúc ruột,cái lần thứ 2 la' vào noel 2009 e và nó giận nhau về chuyện bầu bì nó im hơn 1 năm trời_chính xác là 13 tháng 8 ngày em đang rối lắm...lắm... - 3mặc cho e cầu xin khóc lóc hay chaj mặt nó ko them nói 1 câu).e đứng trước cửa phòng nó gần 3 tiếng mà "ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa" :too_sadem đang rối lắm...lắm... - 4chưa ăn j mà còn phải ra nước nữa) e hết leo tường ngó vào lỗ thông gió ùi lại đập cửa,may mà ko có chủ nhà ở đó chứ ko là bị đuổi,10h hơn bà chị nó mới về,may mà nó chịu mở cửa ra,thấy nó ko sao e nhẹ hẳn,ngồi lì thêm nửa tiếng mà nó cứ im ru,bà chị 2 thấy vậy mới bảo "lại chọc j nó nữa đây,thui về đi có tao trông chừng nó ùi"

    e chạy xe rảo rảo nãy h như thăng điên vậy:go:,phần thì tại đói phần thì nghĩ tới con bồ,phần nghĩ tương lai sự nghiệp ra sao.ăn tạm tô mì gõ ùi lao về nhà,ngủ ko được mấy bác à,nãy h châm cả nửa goi thuốc ùi mà càng nghĩ càng rối.nếu e đi làm thật sự thì 1 năm chỉ về được dịp tết(cái lần e xa nhà lâu nhất là cũng chỉ 2 tha'ng hà).ùi cha mẹ nhớ chịu sao nỗiem đang rối lắm...lắm... - 5udency:,con bồ wen 3 năm trời sao đây(nó hi sinh vì e nhìu lắm,e cũng mún nó đi cùng nữa nhưng ba mẹ nó làm j cho đi với lại nó còn đang học nghề dở dangem đang rối lắm...lắm... - 6).còn nếu ko đi thì làm sao,ko lẽ 21 tuổi đầu ui mà ko định hướng được lối đi,suốt ngày ăn chơi lêu lổng,đây có thể là 1 cơ hội tốt để e thử sức,nếu thất bại thì e sẽ có thêm kinh nghiệm để vào đời,con nếu thành công thì e sẽ ko phải làm gánh nặng cho cha mẹ nữa.e nhức đầu quá mấy a chịem đang rối lắm...lắm... - 7

    chắc zị


    ca~m ơn mấy a e đã chia sẻ,nãy h châm gần hết gói thuốc ui' mà cang nghĩ cang' rối.
    đây là 1 cty cổ phần lớn và cũng khá khó để xin vào.còn về con bồ e thật sự ko nỡ xa nó,mới đt cho nó xong nó bắt máy mà chỉ nge tiếng khịt khịt:cry_002:



    mấy bác làm e chảy cả nước mắt đây nầy

    hichic,đúng là sự nghiệp quan trọng,nhưng e mún vẹn cả đôi bề,sao khó qua'

    e cũng có nge,thằng bạn e làm bên chi nhánh dược hậu giang ở hà nội cũng có kể nge đôi chút,lương thì ko có thưởng ngon như ngân hàng đâu,nhưng mà chế độ ngộ đãi cũng khác.với lại làm bên ngân hàng toàn ngồi máy lạnh,còn bên e thì chạy xúc quần
    ===>>>>ca~m ơn sự chỉ bảo của các a chị.thật khó để vẹn cả 2 bề ,nếu ng iu chịu theo e ra ngoải e sẽ đi co'n nếu ko chắc làm nhà báo tiếp quá.để suy nghĩ xem cách thuyết phục gia đình con bé thế nào đây,bỏ trốn chắc ko xong ùi.

    mấy bác ngon giấc,e khep mi đây,mệt quá ùi



    ---------------------------------------------------------

    cảm ơn huynh,huynh thức khuya dữ

    but i'm have a dream.thanks u shared

    e mới vào cty,kinh nghiệm chưa có j đâu a à.thui để e tìm cách xin mấy chi nhánh gần gần.nếu mà e chịu bắc tiến thì cuối năm sẽ đi,và có thể tết này ko được về nhà

    QUOTE=01222.23.11.87;103843722]tùy người tùy hoàn cảnh thôi, không phải lúc nào cũng "có cơ hội lớn" là đều phải nắm lấy, thấy cả đống chú "nắm lấy" rồi, sau này cũng khối thằng ân hận, chuyện của bác bác nên tự phân tích tình hình mà giải quyết thỏa đáng, nhờ anh em tư vấn chỉ làm phân vân thêm. Đàn ông mà, còn gặp nhiều chuyện phải tự quyết định lắm bác ơi, nên tập tự quyết bác nhé ![/QUOTE]
    vâng.cảm ơn bác chia sẻ.
    bác đi đâu lận?

    có ùi bác à.nhưng vằn vặt dữ lém.trong 2 cái phải chọn 1

    bồ e e pik.nó hơi khùng bác à.3h sáng này nó nt cho e vỏn vẹn chỉ mấy dòng thui "a đi đi để lo sự nghiệp,e ko thể ở mãi bên a,chia tay e đi!" e đt lại thì nó tắt máy,sáng h wa nhà thì nó đóng cửa tắt đèn,e pik nó nghĩ j,chỉ mún tốt cho e thui,nó lúc nào cũng vậy,khổ cái là nó ko chịu đi theo e.nó còn có gia đình,và còn chuyện học nghề của nó nữa,xa nhau khổ lắm.e đã nghĩ cách tốt nhất là dẫn nó đi theo cho vẹn bề,nhưng nghĩ là 1 chuyện,làm sao để thuyết phục gia đình nó thì la chuyện khác.bác pik đi xa e sợ 1 điều j ko,xa mặt cách lòng đó bác.
    nói ra cũng tội nghiệp a gdns.a ta nể sợ 1 ng mới chịu nhận e vào thui.e thì là gà mới ko thể nhảy vụt để hóa phượng hoàng liền được đâu

    cái nỳ e nge nói nhìu ùi.mà hình như là bác đang nhớ về ng iu bác thì phải
    [YOUTUBE]NgQMCdBuO2o[/YOUTUBE]
    tự nhiên nge bài nỳ thấy nhói nhóiem đang rối lắm...lắm... - 10udency:
    --------------

    bác đi ra ngoải làm ui sao

    thị phần tiềm lực của dược là miền nam,để mở rộng thị trường thì bắc tiến là đều hiển nhiên thui

    được cỡ đnai thì cũng mừng

    làm sòng bài hả huynh:nosebleed_002:

    ko có nó e đã quyết định đi lâu ùi

    em đang rối lắm...lắm... - 14ps:sao chán zy huynh

    cty này nằm trong top 3 cty dược manh nhất nước đó bác.vả lại e mới ra trường mà xin được là tốt lắm ui

    :confuse:xa mặt cách lòng,e đang điên vì nó đây

    :surrender:tới đây huynh

    thanks huynh

    huynh nói đúng tim đen e ùi,thật sự 3 má e thuyết phục rất dễ,còn 3 má ng iu thì ....từ nhỏ e đã đặt sự nghiệp lên đầu tiên huynh à.nhưng thật khó để vẹn tình

    ai sao e k0 pik,e suy nghĩ rất đắn đo trước khi làm việc j đó.
    cảm ơn a nhìu lém,e cũng còn khá nhìu time để quyết định và chuẩn bị.ra ngoải mà gặp được vài ng mình thui chắc cũng mừng lắm ùi.e và ng iu e cần phải giải quyết cho x.
    mấy a chị ngon giấc
     
  2. nhatminh704 Thành Viên Cấp 4

    ở đây làm cho lành , ra ngoài hà nội phức tạp chi phí cái gì cũng mắc !!! mắc gần gấp đôi trong sài gòn
     
  3. phamTlong47 Thành Viên Cấp 1

    Có một công ty thôi hả bro ? Thử tìm công ty khác xem .
    Nghe bạn kể vậy thấy bồ của bạn cũng thuộc dạng chung tình đó . Bỏ uổng , biết đâu sau này thành vợ chồng sao.
    Vợ chỉ có 1 người còn công ty có thể nhảy nhiều công ty mà .
     
  4. King Of Men Thành Viên Cấp 6

    ở đây đi bác ơi....đi làm gì cho mệt thân với nhiều chuyện nữa.e là có cho thêm tiền e cũng ko đi đâu " ý kiến của riêng e thui "...còn bác quyết định sao thì tùy bác.chúc bác có q.định đúng đắn
     
  5. badb0y Thành Viên Cấp 6

    ra ngoải chắc bị ăn híp quá! em đang rối lắm...lắm...
     
  6. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    nếu còn vướng bận vậy thì ở trong đây cho lành, chứ đi làm xa lương lậu dc bao nhiu mà phải tốn tiền nhà tiền ăn tùm lum, lại 1 thân 1 mình.
     
  7. chelsea93 Sale Iphone & Design Web

    khuyên bác thật lòng , ở đây đi , ra hà lội chỗ lạ rồi xa gia đình , bạn bè ,gái gú ... thiếu gì công ty tốt cho bác lựa ...
     
  8. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Viết khó đọc quá. 21 tuổi rồi mà chẳng lẽ không biết viết đúng chính tả sao ta?
     
  9. banmaixanh54321 Thành Viên Cấp 5

    Con trai mà, sự nghiệp quan trọng hơn chuyện iu đương. Nếu nó yêu mình và mình yêu nó thì cho dù có đi 1 năm hay 2 năm thì chẳng thành vấn đề. Còn nếu bác cứ lụy tình thì không khá nổi đâu. Còn nếu em là bác, em sẽ đi nếu như mức lương khá cao hoặc chế độ đãi ngộ nó tốt. Làm 1 -2 năm cho có kinh nghiệm rồi nhảy, lúc đó trong cái CV có giá trị hơn bây giờ. Còn em iu thì đó là chuyện cả đời!
     
  10. club_tốc_độ Thành Viên Cấp 2

    chắc zị


    ca~m ơn mấy a e đã chia sẻ,nãy h châm gần hết gói thuốc ui' mà cang nghĩ cang' rối.
    đây là 1 cty cổ phần lớn và cũng khá khó để xin vào.còn về con bồ e thật sự ko nỡ xa nó,mới đt cho nó xong nó bắt máy mà chỉ nge tiếng khịt khịt:cry_002:



    mấy bác làm e chảy cả nước mắt đây nầy

    hichic,đúng là sự nghiệp quan trọng,nhưng e mún vẹn cả đôi bề,sao khó qua'
     
  11. dorly01 Thành Viên Cấp 4

    1 lời khuyên cho em, "đất khách quê người không bằng mái ấm gia đình."
    ở lại đi em, sẽ còn có những cơ hội mới cho em lựa chọn nữa....
     
  12. _thinking_ Thành Viên Cấp 3

    kiếm cty khác đi bác, lương lậu ít hơn tí nhưng ở gần gia đình, bạn bè, ra ngoài kia chắc gì môi trường tốt?, có chăng tiền nhiều hơn 1 chút, rồi để làm gì?, để tiền dt vào trong này, đi tàu xe vào thăm này nọ, cũng vậy à.... ở gần gia đình vẫn là tốt hơn đó bác...à mà bác là con 1 à?, nếu vậy càng phải ở gần gia đình nữa, có gì thì còn lo cho ba mẹ bác được nữa chứ...
     
  13. King Of Men Thành Viên Cấp 6

    bác này nói đúng nè chủ top...e có 1 đứa cháu nó cũng ở HN bị cty bắt vô sg công tác...đầu tiên c.ty hứa hẹn ghê lắm nhưng vô đây làm rùi sẽ khác.CUỐI tháng 2 này nó làm đám cưới ở HN mà giờ c.ty nói đầu tháng 2 làm xong hết c.việc mới cho về hix.CHáu e nó vô đây nó nói đi xa nhớ gd + bạn bè + người yêu...biết vậy nó ko đi rùi '' nó làm ở ngân hàng lên lương chắc ko thấp hơn của bác đâu " .nó vô đây còn có gd e chở nó đi chơi này nọ mà nó còn muốn chán chết đó bác.bác ra đó ko quen ai đi làm xong về phòng nằm ngủ chắc còn chán hơn.Ở LẠI ĐI...em đang rối lắm...lắm...
     
  14. TojTjnh ¶Đời ¶Là ¶Bể ¶Khổ ™

    Bác ơi, nên ở lại với gia đình và người yêu.

    Tiền mất có thể lấy lại. Ko thành công bây h thì sau này cũng thành nhân.

    Hãy suy nghĩ trước khi quá muộn.

    Mình hỉu tâm trạng của bác.

    Khuyên bác nên ở lại.

    Xin hết. 02:00 AM
     
  15. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    Ở Sài Gòn làm, ko có đi đâu hết đó nghe chưa?
     
  16. capcom Thành Viên Cấp 4

    đi đi bạn, 1 năm ko là bao, ngó qua ngó lại là hết, lúc trước mình bỏ lỡ 1 cơ hội đi malaysia làm việc, nghĩ lại tiếc quá, cơ hội không có lần thứ 2, chỉ ai biết nắm bắt cơ hội mới thành công...
     
  17. _thinking_ Thành Viên Cấp 3

    nguồn: http://www.baomoi.com/Home/DuLich/i...-giong-Nam-di-toilet-cung-bi-chem/7396789.epi

    vừa đọc được, vào gửi cho bro coi liền:dribble::dribble:
     
  18. minhee269 †™.•°Loyal Member°•.™†

    ủng hộ ý kiến này.. nếu thực sự bạn xem đó là cơ hội lớn đối với sự nghiệp bản thân sau này thì fải nẳm lấy..

    Nam nhi nên cứng rắn và có lập trường riêng của mình.
     
  19. tiên sinh Đèn Pin Siêu Sáng

    bạn vẫn muốn làm ở đó nhưng ko bị đẩy đi xa thì bạn phải biết điều với anh gd nhân sự bạn a ! rất là đơn giản
     
  20. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    tùy người tùy hoàn cảnh thôi, không phải lúc nào cũng "có cơ hội lớn" là đều phải nắm lấy, thấy cả đống chú "nắm lấy" rồi, sau này cũng khối thằng ân hận, chuyện của bác bác nên tự phân tích tình hình mà giải quyết thỏa đáng, nhờ anh em tư vấn chỉ làm phân vân thêm. Đàn ông mà, còn gặp nhiều chuyện phải tự quyết định lắm bác ơi, nên tập tự quyết bác nhé !
     

Tình hình diễn đàn

  1. takesi,
  2. passio,
  3. tranhthiec.net,
  4. SiriMobile
Tổng: 555 (Thành viên: 8, Khách: 455, Robots: 92)