Đàn Ông thời nay nó khôn lắm, hay là thớt thuộc diện Xe tay ga ngoại thất đẹp, sang trọng nhưng đầu nòng làm lại hết rùi, nên hơi kén người mua đóa. Thớt qua Mỹ thì đúng đó bên đó nó không quan trọng miễn xe chạy tốt là xơi tái ngay. Nhưng coi chừng kẻo bị lột dên.
Trai Việt Nam nó còn chê mà đòi qua Mẽo ! xin lỗi bác chứ mấy đứa Việt Kiều làm culi bên mẽo nó cũng toàn chọn gái trẻ VN ! với cái kiểu nói chảnh như bác thì xác định đi ! đừng tưởng Mẽo nó ngu !
Lấy VK thì khó thật, chứ lấy đàn ông Mỹ thì dễ hơn nhiều nhe pác. Trước làm chung với pà chị kia cũng hơi quá date xíu, nhan sắc cũng... không có. Nói chung là các thanh niên Việt Nam không dòm ngó tới, nhưng đùng một phát quen được anh người Pháp, vì chị ý biết nói tiếng Pháp, thế là đi luôn.