Thưa các anh,tết này nhóm bạn tụi em có tính làm một chuyến lên đà lạt mà chả có tí kinh nghiệm đi xa nào(xa nhất là đi xe xuốg vũng tàu) nên lên đây nhờ vả các anh Em xin phép vào đề luôn Tụi em có khoảng 8 người,tính lên đà lạt 3 ngày 2 đêm,và đang phân vân giữa đi xe máy lên hay đi xe khách lên -Đi xe máy: thì đi khoảng bao lâu,công an thế nnào và có nguy hiểm không ạ,tại em đọc mấy bài review thấy họ bảo đi qua mấy cái đèo ghê lắm -Đi xe khách:thì 1 đứa vé khoảng bao nhiêu và bây giờ đặt còn vé không Cho em hỏi là tết lên ấy tiền nhà nghỉ( tụi em chỉ cần chỗ ngủ chỗ tắm là được,nằm chiếu cho rẻ càng tốt )) ),nếu đi xe khách lên ấy thuê xe máy có mắc không,tính tất tần tật thì 2 triệu 1 người có đủ không ạ Dạ em cảm ơn
đi xe khách liên hệ thành bưởi GG, mùa này lạnh ra đó giá phòng cũng cao chút. đi xe máy đuối lắm nhé bạn, công an ĐN canh me bắn tốc độ ghê lắm.
bác đi theo QL20 là tới Đà Lạt. Từ Sài GÒn đi theo hướng đó là 8h. Nên chạy cẩn thận vì bắn tốc độ khá nhiều, nhất là các đoạn có biển báo thành phố và thị xã chỉ được đi 40km/h về quần áo thì với thời tiết thế này thì khuyên bác nên mặc 3 lớp áo, mình đi từ 20h - 6h sáng hôm sau là tới Đà Lạt. Mũ bảo hiểm nên là loại có kính che bụi càng tốt Mình chỉ bác đi thế này vui hơn nè. Sài Gòn - đèo Bảo Lộc - thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt - đèo Omega cung đèo Omega rất đẹp, và hiểm trở, có các dòng thác tự nhiên trên núi chảy xuống, rất thích hợp là nơi chụp ảnh. Đường đèo đẹp nhưng rất vắng và không có giao thông, khuyên bác nếu có định đi đèo Omega thì đi từ từ thôi vì nơi đây......tai nạn vì lọt đèo nhiều lắm đó. Mình ở Nha Trang nên biết rõ. Tuần trước mình mới đi từ Sài Gòn - Đà Lạt - Nha Trang xong :nosebleed_002: và còn 1 điều nữa là nếu bác có ý định đi đèo Omega thì đừng nên đi sau 15h.......vì tầm 17h sương mù sẽ kéo xuống đường trắng xóa không thấy gì mà đi đâu, lúc đó dễ bị lọt đèo lắm đó nha.
di đông thig di xe may se vui. noi chung đi sớm cứ từ rừ mà chạy đi chơi mà nôn gj. may hang như yamaha cung làm tua xe máy lên da lat đó. ca đoàn máy chuc xe có sao đâu.theo kinh nghiem của minh vây. hơi mệt đó nha....nhưng nên bảo trì xe và đi sớm khoangr 3 h sáng khỏi hanh từ sài gòn. đi khoang 8h là tới. đi sơm để le da lạt khoang 5h chiều là onke. ko thi lạnh lắm ko lái xe dc. với lại ở da lat dan địa phuong nhiều lên đó kiem ks va cho ăn uong cung ko sợ bị chặt như vung tàu. nói chung da lat okes hơn vung tàu.