Hôm nay đọc bài báo của pháp luật số về việc con trâu báo oán nói riêng và việc giết mổ động vật nói chung . Trước hết là nhân cách và đạo đức nghề nghiệp của nhà báo . Tôi k biết những người viết bài này ăn gì hay sống ntn nhưng wa đây thì thấy dc con người đó quá là vô ơn Chúng ta ăn hằng ngày ít nhất cũng 1,2 loại thịt cá vô miệng . Và chúng ta chỉ nhớ đến tên món ăn, loại thịt, cửa hàng hoặc người mua bán , chế biến ... Chứ không ai nghĩ đến tại sao có loại thịt đó để về mà chế biến lại thành món ăn . Nếu trời mưa rơi thịt xuống hoặc từ bồn cầu trồi thịt lên thì mình k nói . Đằng này nếu muốn ăn 1 con gà thì phải có người thọc huyết, vặt lông rồi mới có thịt gà mà làm thành món ăn , hoặc bất kì con gì . Thế thì ai là người làm việc đó ? Ba mẹ ông bà mình đã làm bao lâu nay sao k ai gọi họ là những tên đồ tể ? Tên sát sanh , loài tạo nghiệp hoặc thứ gì đó kinh tởm mà chúng ta chỉ trích những ng hành nghề này bằng đủ kiểu gọi ác mồm ác miệng vậy ? Họ làm vì cái gì ? Vì cái mồm chúng ta đấy , mồm thiên hạ đấy , k có họ thì chúng ta tọng thứ gì vô mồm bao năm nay ? Thịt từ bồn cầu chui lên ah ??? Trở lại bài báo ... Chúng nó viết là những lò mổ trâu bị con trâu báo oán , way lại giết người mổ bằng những cái chết khó giải thích . Thế mà chúng không mời gọi y khoa về khám nghiệm , cũng k điều tra là nguyên nhân tại sao mà lại thêu dệt mê tín dị đoan công khai cho con cháu chúng ta đọc được ... Vậy ai mới là người tạo nghiệp ??? Ai mới là người chịu quả báo đây ? Mồm ăn dọng vô biết bao nhiêu loại thịt nay way ra viết bài đả kích cái nghề mưu sinh của người khác ? Phải chăg đó là đạo đức ? Sao k biết ơn họ đã bỏ wa khái niệm hay định kiến xã hội để cho chúng ta thực phẩm nuôi sống mình và mọi người ??? Sao k dạy trẻ e biết ơn mà dạy chúng mê tín như vậy ???
"Đồ tể" là tên gọi chung ngày xưa để chỉ những người chuyên giết thịt gia súc,gia cầm...cung cấp cho thị trường,nay người ta quen miệng gọi như thế,chứ chẳng hàm ý miệt thị gì đâu bạn ah(chẳng lẽ gọi như dòng chữ đậm thì hơi dài dòng).Riêng việc phê phán,chỉ trích j j đó thì chắc do những người ăn chay lạt chủ xướng thôi... P/s:nếu ai đọc bài báo VN tiêu hủy gần 3 tấn mèo(sống lẫn chết)bằng p/p cho xe nghiến toàn bộ vừa rồi hok hiểu họ sẽ dùng từ j gán cho người lái xe trên???
Tên gọi của nghề giết mổ = đồ tể, chuyện này không thể chối cãi. Ai cũng thik ăn ngon, nhưng không ai thik những người đồ tể, chuyện này hiển nhiên. Người viết báo tuy ăn mặn nhưng không có nghĩa là họ không có định kiến (hay thành kiến) về cái nghề này. Nếu bạn biết nghĩ tới việc các con vật bị giết hại để cung cấp thực phẩm cho chúng ta thì hãy bớt ăn thịt lại một chút, mỗi người bớt một chút thì tốt biết bao.
Để làm gì ? Nghĩ cho con vật hơn nghĩ cho con người ? Khi bạn ăn thịt bạn có nghĩ cho người làm ra nó hay bạn nghĩ về con vật đã lên đĩa ? Cái í mình nói chỉ là tại sao lại gán cho họ cái tên ghê gớm và cái nghiệp như vậy ... Ba mẹ ông bà mình cũng giết mổ sao k gọi là vậy ??? Rồi chế ra mấy cái báo oán báo ân đó ? Hằng ngày cả tỉ con vật bị giết ai nghĩ cho chúng nó !?
con vật lúc chết nó thấy và nhớ người giết nó chứ ko biết đến người nào mua thịt nó, người nào nấu và ăn nó bạn bị giật điện thoại túi sách bạn cũng ráng nhớ số xe của nó, hình dáng của nó chứ ko biết đến thằng đại ca của nó (có muốn biết cũng rất khó, trừ khi bạn có "số má" có cỡ) hoặc bạn tìm được 1 ng thợ may giỏi may cho bạn bộ đồ rất đẹp, rất vừa ý, nhưng bạn chỉ nhớ tới người thợ đó chứ ko biết những người thầy của người thợ đó và sự cố gắng nhiều như thế nào của người thợ đó có thể không đúng với tất cả nhưng phần nhiều là như vậy ... Con người ta làm nhiều sẽ quen tay quen mắt, nó hình thành thói quen phản xạ, một lúc nào đó con người sẽ ko suy nghĩ kịp và sẽ hành động theo phản xạ đó.... Đúng là những người viết báo đó dùng câu chữ để thu hút người đọc, gây sự chú ý của người đọc.... Đồ tể là từ Hán Việt gọi những người làm ghề giết mổ, cũng tương tự như từ cu-li (có lẽ là phiên âm từ tiếng Pháp), hay từ tài xế, đầu bếp... .... Những con vật đó kể từ lúc dc sinh ra làm con vật là bắt buộc phải chịu cảnh bị người khác giết thịt cho dù nó ko muốn thì nó cũng phải chịu, cũng tương tự những tên tội phạm: đã phạm tội là phải vô tù mặc dù tên đó ko muốn vô tù.... Mình nhớ có 1 bài báo nào đó của Mỹ nói là cơ thể bạn có tính chất của những gì bạn ăn vào.... Bên luật pháp có chia ra làm người phạm tội trực tiếp và người đồng phạm.... ...
Thế nên mới nói là cần loại cái từ đó ra để gọi bằng tên gì đó thích hợp và nhẹ hàng hơn . Vì cái từ này gợi tả 1 người sát sinh hàng loạt và k gớm tay ... Nhưng lại dùng cho ngành nghề thiêng liêng và gian truân này . Chúng ta k dám gọi ng thân mình là vậy nhưng sẵn sàng gọi ng lạ mặc dù họ cũng là cha mẹ của những đứa con khác . Nghe nó có ghê rợn k ? Và cũng k có khái niệm giết bao nhiêu thi là ng thường bao nhiêu là đồ tể ? Vì hằng ngày cha mẹ mình giết biết bao con vật để mình ăn nhưng k ai gọi thế ... Và nếu có một cái máy làm việc đó thì gọi nó là máy đồ tể lun sao . Nghe nặng nề wa ... Họ cũng là con ng mà mang cái nghiệp cái tiếng đó thì bất công thật
Nhiều lúc mình tự hỏi, nếu tất cả cùng ăn chay thì lấy đâu thực phẩm? Trg khi dân số càng tăng, mất cân bằng sinh học v.v.....
em đồng ý với bác chủ thớt, mỗi người 1 nghề, đều là phục vụ cho nhu cầu của con người, của xã hội mà bị phân biệt đối xử. nhớ năm học lớp 2 lớp 3 gì đó, có bài văn nói về cha mẹ của 1 em học sinh làm công nhân vệ sinh liền bị bạn bè châm chọc, nhưng cô giáo đến và nói cảm ơn với em đó, vậy sao giờ lại dùng những từ ngữ ko hay để phân biệt nghề nghiệp của ngta
mình chẳng biết đồ tể chính xác là gì, tuy nhiên, theo ý bạn hiểu là đồ tể là người giết mổ gia súc, họ bị miệt thị với tên đó ??? theo ý kiến riêng mình thì: miệt thị hay ko là do tự bản thân họ cho là vậy, hoặc do trình độ nhận thức cửa người đối diện. VD như: rút hầm cầu, thông cầu cống....họ tự cho là họ thấp kém, hoặc có người cho là họ thấp kém vì công việc của họ là tiếp xúc với môi trường dơ bẩn. Đồ tể như bạn nói là giết hàng loạt, ko gớm tay...vậy thì từ này miêu tả đúng tính chất công việc, có gì sai ?? còn chuyện báo lá cải báo oán báo ân tào lao thì đọc chơi thôi, hơi đâu tin.. mẹ bạn giết gà vịt theo kiểu cá nhân, gia đình, ko ai ra lương , nó như bạn quết rác trước nhà thì ko thể gọi bạn là công nhân vệ sinh ấy. Vậy vấn đề của bạn là nhận thức của bạn về từ đồ tể theo giống như những người coi thường công nhân vệ sinh chẳng hạn. bạn hãy bình thường hóa vấn đề, xem như đó là 1 từ chỉ 1 nghề trong xã hội, vậy thôi ko có gì phải nghĩ. PS: riêng mình thì theo tính chất công việc,ko phải khinh thường nhé, đồ tể là người cực kỳ máu lạnh @@ cho mình, mình ko dám giết đâu (.