Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự cuối năm nào anh em

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tanloc_binhthanh, 8/2/15.

ID Topic : 7837463
Ngày đăng:
8/2/15 lúc 18:52
  1. todaymorethanyes Thành Viên Cấp 2

    thanks bác nha

    giờ đang thở oxy

    sống cho qua ngày, chờ ngày qua đời
     
  2. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    hehe. hôm nào bắn cá thuê anh lượm xèng nhe Tâm sự cuối năm nào anh em
     
  3. tanloc_binhthanh Thành Viên Bạch Kim

    bác mê em cá tiên hả hjhj , mê em đó là khổ dài dài đó bác ơi
     
  4. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Năm nay bèo hơn năm ngoái nhưng dư ra được con........vợ.
    Tổng kết hiện tại:
    - 1 BB 8700 đập đá
    - 1 BB 9000
    - 1 xe cup 81 đi cày
     
  5. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Năm trước còn dư đc 2tr5 về quê.
    Về bà già cho 1tr xài và 2tr làm răng giả , lấy 2tr mua cái nhẫn ngày vía thần tài.tính ra có đc 1tr5 xài Tết.

    Năm nay , giờ còn 10 ngày là Tết rồi. Giờ em dư được kg?5tr.
    Trong năm mua đc cái Note8 củ của ông anh 6tr.
    Trả nợ bà già 16tr.
    Mua đt linh tinh 2tr5.
    Xài thì chả nhớ nhưng em ít ăn nhậu , k cờ bạc. Chỉ ăn x uống và hay đi ăn ốc với bạn gái.

    Tính ra năm nay em cũng ấm túi. Hihi
    Chúc bà con cô bác năm mới phát tài nhé.
     
  6. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    mới cò được 2 xị và 1 chầu beer ...... Tâm sự cuối năm nào anh em
     
  7. 7800II Thành Viên Kim Cương

    điện thoại thì xài cái cùi bắp 2s2s của lenovo từ gần 2 năm nay rồi, ai gặp cũng chê xấu, bảo sao ko sắm IP, mình bảo chừng nào IP có 2s2s thì tao sắm
    chạy con JuV già từ 2004 đến giờ, coi như vợ, chả chăm chút gì, mẹ, bữa rồi gặp thằng kia chay ngược đường té rồi xòe con xe vào làm vỡ 1 mảng cái bửng, mà nó đứng lên xin lỗi nên thôi đi luôn, giờ nhìn cái xe đã cũ mà còn bể bửng.
    mang đôi dép da chưa đứt nhưng cái miếng lót dưới chân nó bể hết trơn, ráng mang tới tết để sắm đôi dép mới chứ sắm sớm quá nó cũ ko có dép mới mang tết.
    ba ở dưới quê điện lên: mày cho ba 2tr để ba gửi về lì xì tết ông nội, chứ bữa trước mẹ mày đưa ba nhậu hết trơn rồi, đừng cho bả hay ko bả la tao.
    thằng em điện qua: anh hai, có ông kia sắp tết chuyển về quê luôn nên bán cái tủ lạnh rẻ rẻ, em muốn mua để nhà trọ cho bạn gái em nó nấu nướng trữ đồ ăn cho em, nhưng mà em hết tiền rồi, chờ tới lương thì sợ ngta bán mất--------> chuyển qua gần 2tr cho nó, chắc cũng chả lấy lại, dù sao nó cũng là em út còn khó khăn, mà thương nó vì nó cũng chịu làm ăn chứ ko quậy phá.
    mẹ điện lên: lúc trước vì mua nhà cho mày tao đã bán 4 cây vàng để thêm tiền cho mày, giờ thì có đất cho thằng em rồi nhưng cũng tới chuyện xây nhà cho nó lấy vợ, mày ráng năm sau để dành trả mẹ 4 cây rồi cho mẹ mượn thêm 1 ít xây cái nhà 1 trệt 1 lầu cho nó.
    cuối năm mà dồn dập tin tức tốn tiền đổ về, nhiều lúc nản đến nỗi ko muốn làm nữa, vì làm nhiều mà chả thấy dư đồng nào
    mà các bác rành bói toán xem dùm em là hết năm nay em đã qua tuổi 33 chưa, em sinh năm 1982, nếu tính theo lịch tây thì em 33 tuổi, còn lịch âm thì qua tết là em đã 34, coi như đã qua cái tuổi 33, qua tuổi rồi thì làm ăn cũng tự tin hơn
     
  8. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Đổi nick bảy tám hai la mã đi, cái đó cổ lắm rồi
     
  9. vovandong2522 Thành Viên Cấp 4

    gắng 5 năm nữa được như bác, thế cái nhà ở quận 9 đâu bác !!!
     
  10. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    tuổi xui là bao nhiêu hả bạn ..... giờ này còn mê tín nữa à Tâm sự cuối năm nào anh em
     
  11. skullrock Thành Viên Cấp 3

    Được : 1 cô vợ sắp cưới, 1 miếng đất ở nhà bè sang năm xây nhà
    Mất : 1 công việc tốt ngoài PQ, đã có offer letter nhưng ko dám đánh đổi, lương gần gấp đôi hiện tại + điều kiện vật chất vô cùng tốt và cơ hội thăng tiến Tâm sự cuối năm nào anh em

    Sang năm, phải cố nhìu hơn !
     
  12. 7800II Thành Viên Kim Cương

    vâng, cái đó em cũng đang để ko chứ có xài đâu, ko biết bị hở mạch gì mà bị tịt 1 bên, bữa rồi có đấu giá 1 em cùi bắp, đem về cơ quan thế chỗ hát quốc ca đầu tuần cho con boston 1000II , rồi thì đấu tiếp cái đầu CD còn đang bỏ ở cơ quan, tại vì nhà đang có bé nhỏ nên ko nghe gì đc cả bác ạ.
    ui, cái nhà Q9 là của ba mẹ chứ có phải của mình đâu, ở trên này trông coi thôi, mai mốt ba mẹ bán đc nhà dưới quê lên SG thì cũng có thu nhập từ mấy căn trọ ấy chứ.
    thì ngta hay bảo 31 đi qua 33 đi lại, em hi vọng năm sau đã là tuổi 34 cho nó qua đi cái tuổi 33, có thể là chả liên quan gì nhưng mỗi lần mình làm gì thì ba mẹ kêu để năm sau làm, năm nay chưa đc tuổi, làm mình cũng quéo, còn mấy bữa nữa là hết năm rồi, năm sau hi vọng sẽ tươi sáng hơn cho toàn thể anh em 5s
     
  13. huyben Thành Viên Mới

    một năm kinh tế buồn, thái bạch sạch cửa nhà bác ơi
     
  14. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    làm lãnh đạo mà mê tín thế , hèn gì lính nó cũng mê tín theo. bó chym Tâm sự cuối năm nào anh em
     
  15. Trung_Pro Thành Viên Cấp 5

    dư đc chiếc sh ý 2012 , xipo , cái ip 6+ , mấy cái sim vip , cái lắc 3 cây , cái nhẫn 8 chỉ , dây chuyền 2 cây , mấy cái đồ công nghệ linh tinh ko nói tới
     
  16. gaolua77 Thành Viên Cấp 4

    hiện trong túi đang cầm 2tr5 mai đi khám bệnh...13 này tài khoản trên chục củ, dự là tiêm 3 mũi hết ~ 6tr
     
  17. xa_em_ky_niem Thành Viên Cấp 4

    ĐT Tàu
    Xe số
    Nợ nửa tỷ (có khả năng trả)
    Được cái an ủi có Gấu dễ thương xinh xắn bên cạnh chăm lo nên cũng đỡ buồn tủi.
     
  18. ketui0922 Thành Viên Kim Cương

    Cày cuốc cả năm dư được tầm 10 củ, vừa đủ 2vc và 2 đứa con ăn tết. Hi vọng qua năm sáng sủa hơn.
     
  19. legna Thành Viên Cấp 3

    Nợ hơn năm ngoái . K tính :v nhưng năm sau lấy vợ về ... Nợ chung
     
  20. minhphuoc275 Thành Viên Cấp 3

    "==> 1 năm khó hiểu và đầy bất ngờ"
    E thích câu này của 1 bác ở trên. Hix.

    Nói chung thì e cũng ko phải nợ nần gì nhưng cũng nhiều biến cố.
    Qua năm lại phải cày cuốc gấp đôi thôi.
     

Tình hình diễn đàn

  1. thuymung247,
  2. honeyz...,
  3. keomungbachthanh,
  4. Lostalot1102,
  5. next123,
  6. tangchieucao,
  7. TienTien Shop
Tổng: 355 (Thành viên: 7, Khách: 334, Robots: 14)