Bây giờ em mới hiểu từ "Ngư Dân" là sao rồi các bác ạ. Ko biết phải nói như thế nào nữa, cãm giác của em lúc này khó tả quá. Mệt lắm nhưng so với đánh bắt xa bờ chẳng thấm là bao. kế hoạch lịch trình là như thế này , hành trình 200km theo hướng quốc lộ 30 thẳng tiến đến gần vườn quốc gia Tràm Chim nơi này là 1 cái cồn nổi chia ra 2 nhánh của con sông Mê Kong . từ CamPuChia chảy vào Pic 1:Tuy ko liên quan gì đến tiêu đề, nhưng đó là cánh đồng lúa ( sau này có dịp em muốn mình là nông dân( Pic 2: Tùy suy nghĩ mỗi người ,nhưng em khẳng định là làm Nails chắc. Pic 3: Anh lái đò (Fan Dương Ngọc Thái) nhìn ảnh lái đò, em thấy ko giống những gì Dương Ngọc Thái trình bày. Pic 4: Đời sống người dân quê em rất tốt, nghiêm chỉnh chấp hành giao thông đường bộ ( mặc dù đang ở đường thủy) PIC 5: anh đi giăng câu trên chiếc xuồng câu , anh có cây sào anh chống ào ào. (Giăng Câu) Đình Văn. Pic 6: 60 năm trước đa số người miền Tây sống dựa vào chiếc xuồng ba lá. Nhưng hiện tại đời sống khá hơn rất nhiều , những chiếc xuồng ba lá như thế này cũng ko còn phổ biến nữa kiếm mỏi con mắt. Pic 7: Người dân quê em đam mê thể thao 1 cách cuồng nhiệt PIC 8 : 5 người trên 1 chiếc xuồng gắn động cơ HONDA , chuẩn bị tập kết ra 1 địa điểm bí mật 2 cha con đang quăng lưới gần bờ PIC 9 : Công cụ đánh bắt vẫn còn rất thô sơ. Pic 10 : chuẩn bị vượt ngàn hải lý . anh Kiệt đang dự đoán luồng cá cơm Điểm nhấn của bãi săn bí mật là 1 chổ khai thác cát ko biết có lậu ko nữa ? nhìn phía xa xa giữa con sông Cửu Long PIC 11: Sau 1 hồi thả lưới bao vây đám cá ,thì 3 người chuẩn bị kéo lưới . PIC 12 : Chết mịa , tấm này chụp lõm vãi cả nồi , đang lấy tâm là con cá , mà ko biết sao chụp cái thau , làm con cá mờ tịt PIC13 : anh Kiệt đang hồi hộp xem có đúng như dự đoán ko ? Niềm vui rạng rỡ của anh Kiệt khi dự đoán trúng phóc luồng cá ( kinh nghiệm bao năm chinh chiến ) PIC 14: Oh , ko thể nào tin dc , nguồn lợi thủy sản từ con sông mang lại sau 1 lần rê lưới , thành quả là đầy thau nhé , quá đã PIC 15: Gần tết âm lịch cá cơm rất nhiều , chỉ mới có 1 chuyến khai thác thôi mà sản lượng đạt gần 30kg . theo như mình dc biết giá cá cơm ngoài chợ Tân Phong giao động từ 20.000đ - 25.000đ /1 Kg . PIC 16 : Chuẩn bị mang ra chợ bán , để lấy lợi nhuận và mua vật dụng cần thiết cho chuyến đi sau. kết thúc chuyến đi lưới cá , gia đình mình lên xe chuẩn bị đi tiếp hành trình qua phà Bắc Cao Lãnh hướng về Chợ Mới - An Giang thắp nén nhanh mồ mã ông bà . để cho ông mình mau chóng kịp bắt nhịp với cõi trần , nên mình vội sắm cho ông 1 cây Iphone 6 Plus có thiết bị liên lạc bí mật để cập nhật thông tin về An Giang . và thêm gần vài ngàn USD để ông xài tết PIC 17 : Vợ hiền - Dâu thảo ( Ở TPHCM mà kiếm dc như thế này , là số em có phước lắm các bác ạ , hàng hiếm )
nhìn rất dơ dáy , kẽ chân còn dính đất và phèn , đúng hiệu dân chơi nữa mùa miệt vườn hay người ta thường gọi là dân chơi bá dơ bôi nước sơn đi mình bao móng chân nó vàng khè luôn , nhìn cực kỳ gớm và dơ:too_sad: dân chơi thứ thiệc là phải thế này , nhìn rất sạch sẽ và đẳng cấp hay chỉ dơn giản thế này cũng tô lên nét quý phái
bàn tay đẹp thật, nhìn nuột nà, em cứ tưởng tượng bàn tay đẹp thế kia mà nó cầm và vuốt vuốt ... em, .... chết vợ em ra
Phát ngôn cẩn thận thì mình còn tiếp, dẹp mẹ cái cách ăn nói đó đi. Đừng cố mà chứng tỏ, ở mục này ko ai chấp nhận đâu. Ở đây là người đàng hoàng, chứ ko phải nói chuyện như cái cách của bạn. Mình nhấn mạnh như vậy , người khôn chắc nghe 1 lần là hiểu, bạn hiểu ý mình chứ????
À hóa ra thì lí lịch của bạn cũng chẳng mấy sáng sủa nhễ???? Hết muốn giết người, rồi gái mại dâm, rồi đâm chém . hihih tư tưởng của bạn chưa dc quán triệt nhỉ? Có thể các member 5s cũng xác định rỏ cái mà bạn gọi là " Bá dơ" thuộc về ai rồi nhĩ? Thế là bạn có động cơ gây án rồi nhé. Bạn đang xài ADSL ở nhà chứ gì? Mình có cách của riêng mình đấy.
Ngày xưa ở chỗ em Vĩnh Long tuy ngay trung tâm Thị xã nhưng mà ruộng đồng bát ngát, tôm cá phủ phê... Mùa gặt thì ra đồng bắt châu chấu, hốt ổ chim. Mùa nước nổi thì chèo xuồng 3 lá đi đặt lợp, giăng lưới. Bình thường thì sáng đi học, chiều ra sông câu cá bắt tôm Giờ thì... Đất thành phố có giá, người ta lấp ruộng bán nền, lấn sông làm nhà, mấy năm rồi chưa nghe mùi lúa chín chưa được ngồi xuồng... Chắc vài năm nữa ngột ngạt y như Sài Gòn
minh tuong tuong cai dau hoi, chan khong co long ma con lang bong, mong chan con son, dich thuc la pd roi
vĩnh long em ở chỗ nào. anh đi gần hết vĩnh long rồi . bình minh, bình tân, măng thít . vũng liêm , tam bình .......