Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện buồn cuối năm!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi anhtran_pc, 13/2/15.

ID Topic : 7853901
Ngày đăng:
13/2/15 lúc 12:32
  1. anhtran_pc Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    4/9/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    304
    E có ông a2 rất giàu nhưng ko dám lấy vợ vì sợ congái bjờ lợi dụng. Tính a2 sao sao ák. e có ck làm xa nên e và con ở cùng với bố mẹ nên phận con gái ở nhờ e ko dám nói gì. Sữa e để tủ lạnh cho con bé uống a2 cũng uống dzù dzù. Cherry e đặt mua bên Úc gởi về vừa để tủ lạnh cho ông bà già và con bé ăn cho tốt ...mới ăn dc vài trái. a2 đã đem hết đi đãi bạn. Giò heo e mua về 2 cái chặt nhỏ để tủ lạnh để mỗi sáng lấy ra vài cục nấu đồ ăn sáng cho nhà ăn, a2 cũng lấy đi gần hết đến nhà bạn làm đồ nhậu. Hễ nhà a3 có tiệc là a2 kéo bạn đến ăn chùa mà lần nào cũng là ngồi sau cùng nhất làm e fải đợi dọn dẹp xong mới về nhà dc. ở nhà con bé thì khóc.
    Ở nhà thì ăn uống chung nhưng ko bjờ góp tiền cho mẹ dc đồng nào mà ngày nào cũng xin bố vài chục mẹ vài chục nhưng bố mẹ lần nào cũng đưa 1-2 trăm vì ko lẽ đứng đợi a2 thối lại tiền.
    Xe a2 thì ko ai dc đụng đến nhưng xe e thì a2 lấy đi hết xăng để đó. Có lần mua quần áo cho bạn gái nhờ e đi lựa dùm (vì con bé đó cũng cỡ ngừoi e) e lựa xong nói a2 lấy cái này, đứng xếp vào để tính tiền thì thấy a2 đã ra xe hồi nào ko biết. thế là e fải thanh toán. khi về a2 nói đến sn mày t mua tặng lại cho.
    nhưng me e lại mê tín. mẹ nói rằng : đi xem bói 10 bà như 1 bà nào cũng nói nếu sinh a2 mà là con gái thì bố mẹ chết rồi may là a2 là con trai nên cứu mạng ba mẹ từ đó mẹ cứ xem a2 như ân nhân cứu mạng. cái gì cũng đề cao a2. với lại a2 rất dẻo miệng nên mẹ rất binh a2.
    ........và còn nhiều nhiều chuyện tương tự như thế lắm!
    Tết đến rồi ko mua đồ ăn thì làm sao dc. mà mua thì i như rằng a2 kéo bạn về hoăc lấy đồ đi. Ba má thấy có bạn là ko bjờ dám ăn nữa...dể dành đồ cho con đãi khách.
    Giờ e không biết làm sao luôn.
     
  2. upchozui Thành Viên Cấp 5

    zui mà , nhìu ông đọc chắc đang nhột , tui cũng nhột nữa mà ^^, thì mụi lựa lời mà nói , ông đi đãi bạn lấy gì ăn tết nữa cha nội , rồi lần sau ổng lấy mà lấy ít hơn thôi , zui mà
     
  3. seller_DK Thành Viên Vip

    Lớn hết rồi nên anh em trao đổi thẳn thắn với nhau, nếu không được thì tâm sự và nhờ mẹ nói giúp, mẹ mà mê tính thì kiếm ông thầy phán tốt lại cho mình....đàn ông thì nên ra ngoài ở cho tự do hơn chứ....a2 bạn dù sao cũng là ruột thịt nên chia sẽ thẳn thắn và ngọt ngào vì tính ổng mê gái (vì gái nó ngọt là móc cho, bao ăn, bao uống...giúp đỡ gái khi gái nó khó khăn...). Nói chung là a2 bạn tính kĩ sợ bị lợi dụng thì suốt đời sẽ bị lợi dụng và chẳng kiếm được người thật lòng với mình đâu vì lúc nào cũng sống trong nghi ngờ, lo sợ...
    P/s: Bạn chạy ra siêu thị điện máy mua 1 tủ lạnh nho nhỏ dành riêng cho bé và 2v/c bạn là khỏi lo ngày tết..và mất đồ ăn
     
  4. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Vậy thì ổng có giàu gì đâu ?

    Đợi ae cmt đông đông rồi đưa topic này cho ổng xem chuyện buồn cuối năm!!
     
  5. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    ở chỗ khác chứ còn sao nữa,
     
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bởi vậy ông mới giàu , sống tính toán qua ... Như anh nè , ăn chơi xả láng giờ thì nghèo rớt mồng tơi ... Nhưng tình cảm thì anh giàu lắm nè em ...
     
  7. anhtran_pc Thành Viên Cấp 2

    co 1 lần e nói..a2 lấy đi thì chừa 1 ít để nhà chứ. a2 quát lớn : dm. ăn uống mà m làm cc gì vậy? hết thì mua cái khác. e mà nói nữa là đánh liền đó a.

    chuyện buồn cuối năm!! - 1
    ở thì ở chung mà mua cái tủ lạnh riêng thì kì quá. cũng vài lần e nói vui vui góp ý mà cũgn đâu vào đấy a ạ!
    a2 có 4 miếng đất và buôn bán ô tô cũ đó a. tiền trong tk rất nhiều. Nhưng tính ngừoi là vậy.
    nói thẳng mấy lần rồi bạn. có lần mình mua đồ ăn ngon. a2 kêu mốt mua nhiều nhiều về ăn. mình nói a2 đưa tiền đê. e mua nhiều thật nhiều luôn. a2 im re
    chỉ ở phòng trọ thôi. mà ở pt mình ko buôn bán dc.
    hihi.. vậy e cho sdt a2 a học hỏi nha. để mồng tơi nhà a khỏi rớt nữa
     
  8. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    bố là zai hay gái mà tính toán vậy, cho cái mặt bằng buôn bán là phước lắm rồi.
     
  9. seller_DK Thành Viên Vip

    lấy lí do mua để cho bé để trong phần tiện cho bam đêm..v.v...do thým không giữ lập trường quyết định của mình thì chịu...chuyện buồn cuối năm!!
     
  10. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Nghe bạn nói ổng có đất đai buôn bán xe hơi thì thuộc dạng khá giả tiền bạc ko phải nghĩ .
    Người vậy chỉ chi tiền lớn , ba cái đồ ăn quần áo cỏn con ổng ko quan tâm là đúng rồi . Ae bác ko nên tính toán đợi mốt sn kêu ổng mua cho con Sh hay bèo bèo thì cái Ip6 là đc chứ gì
    :byebye:
     
  11. conitech.jsc Thành Viên Vàng

    dạng này thì phải trơ mặt nói thẳng, có bạn bè họ hàng càng tốt chơi tới 1 lần cho nhục mặt. đệt mợ loại này mà gặp mềnh thì chỉ có nước lấy quần đội đầu mà sống.
    kiếm dịp nào nói chuyện với chồng để có chổ mà dựa xong đụng dịp là chơi tới mình nói đúng chả sợ ma nào chẳng lẻ thằng chồng làm kiểng ah. dứt 1 lần dc sống ko dc thì ra riêng.
     
  12. VSIP1 Thành Viên Mới

    Anh hai ăn vài miếng trong tủ lạnh mà cũng than "Chuyện buồn cuối năm". Vừa phải thôi thým, sau này lấy gì mà dạy con phải biết chia sẻ với người khác? Lớn lên mà con thým nó tính toán từng miếng ăn với anh/em ruột của nó hoặc thậm chí với vợ chồng nhà thým thì lúc đó thým mới sáng mắt ra. Con cái noi gương cha mẹ là chủ yếu nhe thým.

    Nếu thým sợ anh hai ăn hết phần của nhà thì mỗi lần thým đi chợ mua đồ ăn thì chia ra làm 2, một phần cho cha mẹ và cháu nhỏ, một phần dành cho anh hai đãi bạn tùy thích.
     
  13. anhtran_pc Thành Viên Cấp 2

    cái mặt bằng e thuê của má đó bác ơi. mỗi tháng 10 củ nhé bác.
    thank bác góp ý
    nhà có 2 đứa cháu . gần 10 năm nay chưa bjờ lì xì cho cháu dc đồng nào bác ạ, dt e mua tặng mẹ , mẹ ko xài a2 lấy xài luôn.! yến sào và sâm cũng lấy ăn ko phần lại cho ba má. ăn uống cũng ko bjờ đóng góp. cuối năm khách tặng e mấy thùng bia cũng đem đi tặng bạn ko hỏi e tiếng nào.
    ck e là đàn ông ko so đo tính toán mấy chuyện nhỏ lặt vặt này. Nhưng e cảm thấy bức xúc vì đôi khi ăn uống bình thường thì ko nói. chứ yến sào và sâm mua muốn cho ông bà già ăn cho có sức a2 cũgn lấy đem cho bạn. sửa rửa mặt hoặc kem đánh răg nc súc miệng. ai mua ko cần biết cứ thấy là a2 fải đem vào fòng riêng cất. mỗi lần xài thì nặn ra 1 tí.

    mình ko có giàu mà fải fần dành cho a2 đãi bạn tuỳ thích. theo mình thì mình đã mua thì ăn dc bao nhiêu cứ ăn nhưng đừng đem đãi bạn. Yến sào mình mua 200g là 6tr. đem 1 hôp 100g làm quà tặng ba má bạn gái mà ko hỏi ý kiến mình. Cherry mình mua 650/kg đem qua nhà hàng xóm đãi. chắc bạn cũng giống a2 mình. Đến nỗi mượn cái xe đi hết xăng ko dám đổ nên dắt bộ về nhà trả.
     
  14. o070o Thành Viên Cấp 3

    bác có đọc kỹ tâm sự của thím ấy chưa mà bảo ăn vài miếng!
    trường hợp này mình nghĩ nói thẳng cũng chả ăn thua đâu.
    dọn ra riêng cho rùi, nhà bạn gái cũng có ông anh 2 gần giống nhưng đỡ hơn a2 của bạn hơn tí xíu =]]
     
  15. VSIP1 Thành Viên Mới

    Thím lên đây phân tích ghê quá, hùng hồn quá, và cũng... chi li quá. Tính từng miếng kem đánh răng xong kéo qua tới món Yến Sào, Cherry, Sâm... Còn gì mang lên đây kể hết đi thím. Anh em trong nhà không bảo ban nhau được mà mang ra bêu rếu, người ta đọc xong thì cười ai? Thím nghĩ là cười chê một mình anh hai nhà thím chắc, cười vào mặt cả nhà thím luôn đấy. Thím suy nghĩ nông cạn quá! Nói tới đây thì thím tự mà hiểu.
     
  16. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mình thì lại hạnh phúc khi có bà chị 2 thương yêu mình vô cùng ... Lo lắng từ nhỏ đến giờ , nên mình cũng không thiếu thứ gì , nhưng trong lòng cũng thấy có lỗi với chị là mình chưa thành tài ... Bạn nên mời A2 đi uống càphê và nói rõ mọi chuyện 1 cách hết sức tế nhị ... Dù gì cũng là anh em ruột thịt , gà cùng 1 mẹ chớ hoài đá nhau ... Cuối năm gác chuyện buồn qua để con ăn tết vui tươi trong nhà nữa chứ ... Phải hôn ?
     
  17. anhtran_pc Thành Viên Cấp 2

    e đọc đến đây e cũng biết bác với a2 e bên tám lạng ngừoi nửa cân. ek o bêu rếu tên họ địa chỉ ra đây bác ạ. từ miếng kem đánh răng mà ko dám bỏ tiền mua thì e cũng lạy luôn đó bác. đến nỗi tết tặng khách hàng mà cũgn ko dám mua . cứ vác bia của khách biếu e đi mà thà nói 1 câu đằng này coi e như chết rồi. thì e ko thích cách sốg như thế pác a!
    bác có cần sdt a2 e ko? e cho pác kết nghĩa côt chèo.
     
  18. VIP_SIM™ Banned

    Em cứ dọn qua nhà anh . Anh sẽ bảo vệ em dù bất cứ chuyện gì xảy ra . Dù trong đêm vắng có 2 mẹ con và cái tiệm cầm đồ , dù cục giò heo hay trái quýt . Và đặc biệt dù sướng hay khổ anh sẽ mãi mãi bên cạnh em suốt đời .
     
  19. anhtran_pc Thành Viên Cấp 2

    thank bạn góp ý nhé chuyện buồn cuối năm!! ! ae mình ko tiếc gì đâu. ăn dc cứ ăn. xài dc cứ xài nhưg đừng mượn hoa cúng phật. a mình có bệnh sĩ. gạn gái đến nhà chơi dám chỉ bà cô mình nói là người làm. bà cô mình buồn ghê lắm..lủi thủi xách giỏ về ko ở lại ăn tết cùng gd nữa. Thấy buồn.
     
  20. anhtran_pc Thành Viên Cấp 2

    trời ơi. e lạy bác. bác tốt với e quá. ck e ở nc ngoài đọc dc cái cmt này chắc nó đi ngoài ra nc pác ạ!! pác còn biết e làm cầm đồ nữa cơ đấy!! khiếp pác quá ạ!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. Datyendana613,
  2. Muoi0211,
  3. thanhthuan8621,
  4. vanquyensg2024,
  5. honeyz...
Tổng: 775 (Thành viên: 10, Khách: 662, Robots: 103)