Tìm kiếm bài viết theo id

TIN BUỒN : Trưởng ban Nội chính ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thetrung15, 13/2/15.

ID Topic : 7854043
Ngày đăng:
13/2/15 lúc 13:38
  1. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    Thấy ko biết thì chỉ đọc chơi
    google.com.vn điền vào khung tìm kiếm 2 từ " tướng Ngọ"
    ps trình độ có hạn thông cảmTIN BUỒN : Trưởng ban Nội chính ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời
     
  2. thetrung15 Thành Viên Cấp 4 Thành viên BQT Moderator

    Đà Nẵng dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa
    Chiều 13/2, ông Võ Văn Thương, chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng, cho biết thể theo nguyện vọng của người dân muốn tưởng niệm ông Nguyễn Bá Thanh, thành phố dừng bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết nguyên đán Ất Mùi. Việc bắn pháo hoa phục vụ người dân sẽ chuyển sang ngày 29/3, nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng thành phố.
     
  3. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    1 cái chết ai cũng hiểu vi sao...haizzzz
     
  4. ChowChow10 Thành Viên Cấp 5

    Rất nhiều người buồn nhưng có vài thằng vui
     
  5. Joy&joy Thành Viên Kim Cương

    Ngày nay, Để tồn tại được đã là điều ko dễ, Sống được là khó, nhưng để sống thẳng được như ông quả là điều vô cùng khó TIN BUỒN : Trưởng ban Nội chính ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời
     
  6. ruahoppy Thành Viên Cấp 4

    nha cong vu hay nha rieng cua bac thanh klq nhung to vat va
     
  7. Johnny Depp Enthusiastic Support

    Trưa hôm qua online lang thang thì thấy tin Bác Thanh qua đời. Ngồi mà hai hàng nước mắt cay cay... Đến sáng nay uống cafe cầm tờ Thanh Niên đọc lại thấy khóe mắt cay cay... TIN BUỒN : Trưởng ban Nội chính ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời

    Ngoài người thân, gia đình, họ hàng, bạn bè thân thiết thì Cụ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và Bác Nguyễn Bá Thanh là hai người khiến mình không thể cầm được nước mắt... Rất tiếc là mình chưa đủ điều kiện để ghé Quảng Bình và về lại quê hương Đà Nẵng để thắp nén nhang tưởng nhớ...

    Cảm thấy có chút tự hào là người con Đất Việt nói chung và gốc Hòa Tiến - Hòa Vang, Đà Nẵng nói riêng.

    Cầu mong Bác sẽ an nghỉ nơi chín suối. Người dân Việt Nam và Thành phố Đà Nẵng sẽ mãi luôn biết ơn và nhớ về Bác Thanh.
     
  8. Mr-Lucash Thành Viên Cấp 3

    Chia buồn cùng người dân Đà Nẵng !
     
  9. tiên sinh Đèn Pin Siêu Sáng

    lâu lâu mới dc người con vì dân vì nước như bác Thanh thì lại ra di sóm quá ! buồn ghê ....................
     
  10. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    Chết là hết...........................................
     
  11. White_Black Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    TIN BUỒN : Trưởng ban Nội chính ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời

    - "Có ai biết,trong đau thương lại có tự hào.." Like cho nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết..
     
  12. levisvodanh Thành Viên Cấp 3

    Chia buồn cùng gia đình. Nhà nước đẩy ông lên tầm vĩ nhân thế này thì ông chết ko được yên thân.
     
  13. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    Rip, nhưng có lẽ bác Thanh mất từ bên Mỹ rồi, tấm hình chụp lúc đưa về vn mình thấy trong máy bay có quan tài...
     
  14. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    ai đó đã nói : hãy nhìn cách mọi người làm lúc người đó mất, bạn sẽ biết họ đã sống như thế nào. Sau Đại tướng, đây là 1 trong những vị thánh của Đà Nẵng nói riêng và VN nói chung, có bao nhiêu vị lãnh đạo được như ông, một lãnh đạo của lòng dân, đúng tôn chỉ của Bác Hồ, cái gì cũng lấy dân làm gốc, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động...Một vị lãnh đạo nói là làm, từ chuyện chấn chỉnh cả 1 tổ chức cho đến chấn chỉnh 1 anh CAGT nhận mãi lộ của dân...

    Như bà đầm thép Thatcher đã nói :Quyền lực như một người phụ nữ, nếu bạn cứ luôn nhắc mọi người rằng bạn xinh đẹp thì chắc chắn bạn không hề xinh đẹp. Bí thư Thành Ủy, Nguyên chủ tịch UBND Đà Nẵng, ủy viên BCH TW Đảng ... qua những câu chuyện thường ngày với dân..Với Đà Nẵng, khoảng cách đó ko phải là lãnh đạo với dân đen, mà nó gần gũi hơn bất kì lãnh đạo nào khác. Ai đã làm được chuyện đó ?


    Đáng buồn, cuộc sống luôn có 2 mặt của nó...
     
  15. purge Thành Viên Cấp 5

    xin chia bùn cùng ông và gia quyến...
     
  16. huynguyen0905 Thành Viên Cấp 4

    ....................
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/8/17
  17. kzam Thành Viên Cấp 6

    Nhà riêng,đất đó là đất gốc nhà ổng ở đó xưa giờ luôn.Hồi trước chỗ đó đất quê nên rẻ,chứ ko như giờ.Với lại làm quan tất nhiên là đều có yyy cả.Nghe bẩu chỉ đánh doanh nghiệp,còn chính sách cho người nghèo thì làm rất tốt.
    Hôm trước tui lên bịnh viện ung thư miễn phí 100% cho người nghèo,ta nói bịnh viện gì mà nó đẹp như trên phim Hàn.Mà bác sĩ,điều dưỡng ở đây ko chịu nhận tiền bồi dưỡng mới tội chứ.
    Thực ra theo tui nghĩ ĐN phát triển được là đúng người đúng lúc chia tỉnh.Ông Thanh vào thời điểm nhậm chức Chủ tịch UBND 45t là khá trẻ,tính khí mạnh mẽ, tạo được vây cánh ủng hộ đối với thành phố mới.Quyền lực ông có gần như là ... "độc tài",nghĩa là đưa ông nào lên được thì đẩy ông đó xuống được mà ít có ai dám phản.Cho nên nhiều quyết định đưa ra thì đều răm rắp mà làm,hầu như là ông chịu trách nhiệm chính.
    Chứ mà giờ bảo các tỉnh thành khác như ĐN thì e không có.Ở nơi khác tui tin có mấy phe,đấu ngang ngửa nhau,mỗi quyết định đưa ra phải đợi đồng thuận,lợi ích chia đều thì biết khi nào việc mới xong.
    Cách đây 1 tháng về Tuy Hòa-Phú Yên chơi mà cứ tưởng ở ĐN năm 97.Thế mới thấy VN mình tội quá.
     
  18. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    bác kzam có biết trong 1 tổ chức, nếu cứ ngồi đó "ném chuột sợ vỡ bình" như bác Trọng, thì bao giờ tổ chức đó mới đi lên, sử dụng quyền lực để đảm bảo rằng mọi thứ phát triển đúng như kì vọng, mà buộc phải "trảm tướng", hoặc độc tài, thì cũng cần phải làm. Lịch sử chứng minh độc tài Hitle đã thành công như thế nào, chỉ vì nôn nóng mộng bá vương mà dừng bước trước Hồng quân, chứ nếu không, chưa biết cục diện sau CTTG sẽ như thế nào.

    Nhìn lại Trung Quốc, bỏ qua cách Bạc Hy Lai tham nhũng ra sao, bỏ qua cách ông ta xây dựng Trùng Khánh như thế nào, chỉ nhìn nhận trước-sau khi ông ta nắm quyền ở Trùng Khánh, để đánh giá toàn cục. Kết quả mà Bác Thanh đạt được ở Đà Nẵng không những là những thành tựu mà ko địa phương nào có được (5 không, 3 có); cầu rồng qua sông Hàn ; ... mà là bài học về lòng tin và đức độ. Triệu dân cả nước, đâu phải ai cũng được thừa hưởng từ những thứ đó bác đem lại, chỉ nhìn cách bác xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp như vậy, tin chắc rằng ko ít người Việt muốn bác xây dựng cả cái XH VN này như thế, đó cũng là 1 trong những nguyên nhân chính dẫn đến kết quả đau lòng của Bác...

    Đôi dòng lạm bàn cuối năm, nền y học Hoa Kì đã trả bác về hôm 9/1 là đã biết sớm có ngày này, điều quan trọng không phải là đau buồn thế nào khi Bác mất, mà là ai, sẽ làm gì để kế thừa sự nghiệp vĩ đại đó, và những vị công bộc của dân, học được từ Bác Thanh, bài học kinh điển, "Dĩ Dân Vi Bản" ^^
     
  19. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Nói thêm 1 chút về lòng tin của dân, và sức mạnh của dân, sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 2008-2009, Hàn Quốc là 1 trong những nước thiệt hại vô cùng nặng nề, chính phủ đã kêu gọi đồng bào từ khắp thế giới cứu trợ, và kết quả, họ nhận được nhiều hơn mong đợi, để xây dựng đất nước mạnh hơn sau khủng hoảng (biểu đồ phát triển GDP của các nước phát triển thường lên rất cao sau khủng hoảng)...ở VN ta, kêu gọi sau thiên tai, mọi người đóng góp được bao nhiêu? Có chắc là 100.000VNĐ đó tới dân 100% hay ko, hay lại bị ăn chặn như vụ người nghèo, dc tài trợ 270k 1 tháng mà bị cán bộ xã chiếm hết 90K ?
     
  20. c_u_to Banned

    Kết cục cho kiểu làm đúng nhưng khác người . Ở nơi mà những j đã ăn sâu vào máu khó thay đổi dc . ... Nó hình thành truyền thống luôn rồi TIN BUỒN : Trưởng ban Nội chính ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời ai dám đứng lên thì sẽ bị tẩy chay rồi tiêu diệt . Cũng như tờ báo NCT mới đây thôi

    mình mới bị ban vì tội tạo topic truyền bá tư tưởng nguy hiểm ảnh hưởng tư tưởng người khác hahaa
     

Tình hình diễn đàn

  1. Ngocmai858,
  2. hoale,
  3. wu.mkt62,
  4. manhhoang,
  5. minhkhangziz,
  6. Neather
Tổng: 454 (Thành viên: 9, Khách: 427, Robots: 18)