Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện buồn cuối năm!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi anhtran_pc, 13/2/15.

ID Topic : 7853901
Ngày đăng:
13/2/15 lúc 12:32
  1. VIP_SIM™ Banned

    Đúng ... chỉ có tình yêu chân thành mới thế này thôi em ạ . Anh đã thầm yêu trộm nhớ em lâu lắm lắm rồi . Anh đã theo dấu chân em từ ngày ox em đi qua bên kia nhưng anh chưa có cơ hội tỏ tình cùng em . Và cũng từ lâu lắm rồi anh đã hiểu rõ được con người của em , Anh đã có tình cảm với em . Hôm nay , Anh nhờ DĐ 5giay này để tỏ tình cùng em mong em chấp nhận . Vì tình yêu chúng mình , vì tương lai chúng mình , anh bất chấp để yêu em . Và dù ngày mai nước sông có cạn , núi có lõm anh cũng một lòng yêu em đi hết quãng đời .
     
  2. anhtran_pc Thành Viên Cấp 2

    chuyện buồn cuối năm!!chuyện buồn cuối năm!! - 1 cái pác này đáng iu phết hềy!!!
     
  3. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Người ta nói tính người khó bỏ... Cái này chắc cũng thua luôn thôi. Đó giờ mình chưa ở với ai xấu tính như vậy.
    Mua cái tủ lạnh nhỏ để trong phòng là ổn nhất đó. Chắc ổng không tới nỗi vào phòng lục đồ ăn đâu.
    Cứ lấy lý do là ban đêm cháu nó cần ăn dặm hay uống nước gì đó đỡ mất công...
     
  4. anhtran_pc Thành Viên Cấp 2

    cám ơn Datawind đã góp í. Mình nghĩ đến rồi bạn ạ. nhưng sữa cho pé thì ko sao cả. vì sữa thì a2 chỉ uống ở nhà thôi. mình là mình ko thích cứ vác đồ của mình mua cho gd đi đãi bạn, tặng bạn. Mình ghét lắm.
     
  5. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Nghe bà nói tui cũng thông cảm. Nhiều ông đàn ông tui lớn xác , nhưng tánh tình còn trẻ con lắm bà ạ, cái gì cũng muốn mình được ưu tiên, dành hết cho bản thân mình. Những type người như vầy, dù là đàn ông hay đàn bà cũng đều đừng bao giờ trông mong vào lòng tốt của họ. Bạn có thể vì tình cảm, làm cho họ 10 nhưng chưa chắc họ đã cho bạn lại được 1 đâu.
     
  6. Hạo Nam Bất Khả Xâm Phạm

    Bo tay..............
     
  7. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Ý mình là lấy lý do đêm hôm phải cho cháu nhỏ ăn uống để mua cái tủ lạnh để đồ nào mình mua hết trong đó đó. Đồ mua cho ba mẹ cũng để riêng luôn, hàng ngày lấy ra nấu cho ba mẹ ăn... ^^
    Gần nhà mình cũng có 1 bà tính y như vậy, có 5 700tr để trong ngân hàng mà không dám cho con đi học thêm, đóng tiền học, mua quần áo cho nó không dám bỏ ra, gọi lên cho bà nội ở TP + xin mấy chú của nó khi nào có thì mới mua. Ăn uống trong nhà thì khỏi nói không dám mua đồ ăn đàng hoàng luôn, nhà cửa cũng không ra hồn. Hình như niềm vui của người ta chỉ có kiếm tiền và than nghèo kể khổ thôi thì phải. Vậy mà không hiểu sao cứ đi đám cưới thì đeo vàng đầy người, trang điểm cho đỏ chót ra vẻ nhà giàu.
    Ngày xưa chồng đi làm thợ xây, lương ngày 200k về đưa hết cho, xin lại 10k dằn túi uống cafe không cho, không đưa đủ thì bị chửi trên đầu. Vài năm như vậy ổng chán nghỉ làm ở nhà kéo bạn tới nhậu năm này qua năm khác.
    Thằng con thì mình khuyên mua cho nó cái máy tính để nó khỏi ra tiệm chơi bị bạn bè dụ dỗ, xong quay ngược lại hỏi mượn tiền mình mua cho nó. Mình bó tay luôn, thà nhà nghèo khổ thì mình còn gắng giúp, đằng này... không thèm khuyên nữa. Nó bỏ học từ năm lớp 10 được 3 năm rồi, giờ đi học nghề ở tiệm điện, được bao nhiêu tiền nạp hết vào tiệm game...
    Tính nết 20 năm nay y như cũ. Chồng ăn nhậu, con bỏ học cũng không thay đổi.
     
  8. anhtran_pc Thành Viên Cấp 2

    tui chán lắm. pữa mua 200g yến của ông. chưng cho bamá gần hết 100g rồi. cái hộp còn lại a2 lấy tặng nhà ban gái mà ko nói 1 tiếng với tui. mà tui đã chết đâu.

    chuyện buồn cuối năm!!

    Đúng rồi bạn ạ! vậy fải mua cái tủ lớn luôn để phòng. mua cái gì bỏ tủ lạnh phòng mình. ác tí nhưng cho bỏ ghét. mình đặt 5 con gà ăn tết. cúng ông táo hôm 23 xong a2 gọi bạn đến nhậu. bạn đem bia đến nhiều quá còn dư nên hnay làm thịt 2 con nữa gọi ban đến nhậu nữa. giờ còn 2 con gà. chắc cú giờ đến 30 tết là đem đi hoặc gọi bạn đến.
    pữa a2 làm thịt gà con bé mình nói :bác 2 cho con cái đùi nha p2! pác 2 uh 1 tiếng rõ to. làm con bé ko ăn cơm ngồi ôm chén muối tiêu đợi ăn đùi gà. mèng ơi! ổng đem luôn cái nồi wa nhà đối diện nhậu luôn. mà đêm hôm có chợ nào mở cửa nữa đâu mà mua cho con pé ăn. Thươgn đứt ruột.
    chán ổng kinh khủng!!
     
  9. phungnamthien Thành Viên Mới

    Chắc chú này cũng thuộc dạng đó nên nhột nè!
    Có bị đui mù kô khi kô thấy thớt bảo góp ý thì bị la và ba má bênh vực hả?
    Hay ông là thằng "ăn hại" đó ý nhầm thằng anh hai đó.
    Bày đặt tỏ vẻ răng dạy người khác cách làm ng nữa chứ.
    Tư cách gì mà đòi cười vào mặt gia đình ng ta? Mà dù có cười thì xin lỗi, chứ ở trên đây thì chẳng ai biết ai, muốn cười thì cười. Mà cười nhiều quá coi chừng gia đình chú tưởng chú điên đó.
     
  10. ChowChow10 Thành Viên Cấp 5

    người ta có chuyện không chia sẽ thì thôi toàn nói chuyện đâm hơi.
    Anh 2 gì mà toàn ăn giựt với ăn chực không vây? Thứ như vậy có xứng với chữ a2 mà bạn đang gọi ko
     
  11. vymi Thành Viên Cấp 4

    còn mình xin dc phép cười vào mặt bạn cũng như ai đã dạy dỗ ra bạn 1 cách bá đạo như vậy,muốn người ta không nói thi mình đừng có làm,muốn người ta không tính toán với mình thì mình cũng nên biết điều,biết vừa biết phải,thà nói a2 gia cảnh khó khăn,làm không ra tiền thì còn ậm ừ cho qua,đằng này a2 giàu nhất nhà,thuộc dạng đại gia nhưng keo bẩn có mục đích thì quả thật không ngửi nổi
     
  12. Mr-Lucash Thành Viên Cấp 3

    Anh em trong nhà không, bạn cứ góp ý đi cho nhẹ lòng, để trong lòng hoài mệt lắm !
     
  13. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    anh buon hon em. cuoi nam di nghi duong o bv175chuyện buồn cuối năm!!udency:
     
  14. VSIP1 Thành Viên Mới

    Nói chuyện cho lịch sự chút nha chú em. Chú em mày cũng thuộc dạng con nhà có giáo dục nè, anh động chạm gì chú mà chú lôi "những ai đã dạy dỗ bạn" ra? Dạy dỗ anh thì bao gồm cha mẹ, thầy cô, đồng nghiệp, sếp, những người có tư cách, và cả cái XH cũng dạy anh nữa. Chú muốn cười vào mặt ai trong số họ?

    Anh chỉ không thích cái kiểu "trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường". Anh chẳng quan tâm là đại gia hay sang giàu gì, anh chỉ thấy một vấn đề là anh em trong nhà không bảo ban nhau thì thôi, mang lên diễn đàn bêu rếu cho mọi người hùa vào nói xấu anh mình.
     
  15. VSIP1 Thành Viên Mới

    Đang rảnh nên ngồi gõ chơi, kể cho thớt nghe một câu chuyện (vì thông tin chỉ lượm lặt nên câu chuyện có lẽ chưa được hoàn chỉnh cho lắm, nhưng ko sao, cứ xem như đây là câu chuyện của 1 tay chém gió):

    Có 2 ông bà nọ sinh ra 3 đứa con, 2 trai và 1 gái. Anh ba đã có gia đình và ra ở riêng, anh hai vẫn ở nhà với cha mẹ. Riêng cô con gái út tuy đã có chồng và một đứa con nhưng vẫn tiếp tục về ở với cha mẹ vì chồng thường xuyên đi công tác xa. Mâu thuẫn bắt đầu từ đây khi cô con gái thường xuyên mua thực phẩm trữ trong nhà để dành cho cha mẹ và đứa con bé bỏng, nhưng anh hai cô thì vô ý vô tứ, thường xuyên lấy các thực phẩm của cô mang đãi bạn bè, tặng bạn gái... hành động của anh hai không hẳn ảnh hưởng đến cha mẹ và đứa con bé bỏng của cô, nhưng cô với tư cách là người mua thực phẩm đã cảm thấy bức xúc, lại không dám lên tiếng vì sợ anh hai, nên trong thời gian rảnh rỗi ngồi tại tiệm cầm đồ, cô đã mang một phần câu chuyện đưa lên diễn đàn 5giay hòng tìm kiếm chút sự cảm thông từ các cao thủ chém gió. Các thông tin cô nói chỉ mang tính chất một chiều tất nhiên là có lợi cho cô, qua đó, cô mong mỏi các cao thủ chung tay phê phán người anh ruột của mình để cô được hả hê trong bụng, cũng một phần thỏa mãn sự ganh tị vì ba mẹ luôn thương anh hai hơn thương cô. Nhưng sau khi cô đạt được mục đích rồi thì sao? Mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, anh em trong nhà vẫn không thể hiểu và cảm thông cho nhau, ba mẹ cô vẫn coi trọng anh hai, thân phận cô vẫn không thay đổi... chắc chờ chồng đi công tác về thì tâm sự với chồng cho đỡ tức.

    chuyện buồn cuối năm!!
     
  16. heodauto Thành Viên Kim Cương

    năm hết tết đến rồi mấy thím . đừng gây war làm gì .

    Gửi thớt : biết là bức xúc khó chịu , nhưng truyện nhà thì đừng lên mang ra bàn với người ngoài , nhất là mạng xã hội , rất phiền đó . cần gì alo tổng đài 1080 nhé
     
  17. quangnakata Thành Viên Cấp 4

    Tốt nhất là dọn ra ngoài sông, tuy cực mà vui chuyện buồn cuối năm!!
     
  18. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    Em mà có ông anh như vậy là em cự lại rồi, chắc oánh nhau tối ngày lun
     
  19. Migikio Thành Viên Cấp 1

    Người ta cũng chỉ tâm sự vì bức xúc quá thôi, có nhiều chuyện nó nhỏ nhặt vậy đó nhưng cứ tái diễn hoài người ta cũng bực chứ.
     
  20. TUAN ANH85 Thành Viên Cấp 4

    Â2 là khi ở chung với nhau mà chưa có gia đình, thím ấy có gia đình rồi nên phảo chi li chứ bác, sau này các bác có gia đình thì có lo cho a2 hay 3 hay út nào k, hay là lo cho gia đình mình trước