Tìm kiếm bài viết theo id

Chú chó trung thành Hachiko được đoàn tụ với chủ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 14/2/15.

ID Topic : 7855255
Ngày đăng:
14/2/15 lúc 13:29
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    8,123
    Chú chó trung thành Hachiko được đoàn tụ với chủ


    Chú chó trung thành nhất Nhật Bản cuối cùng cũng chờ được ông chủ trở về qua bức tượng mới có thể khiến người xem rơi nước mắt.
    Hachiko (1923-1935) là chú chó giống Akita Nhật nổi tiếng thế giới qua câu chuyện cảm động về lòng trung thành. Hachiko đã đợi chủ suốt hơn 9 năm, ngày nào cũng chạy đến nhà ga Shibuya Tokyo để đón chủ, dù người chủ đã qua đời vì xuất huyết não và chẳng thể xuất hiện trước mặt Hachiko được nữa. Trước đó, mỗi buổi sáng, Hachiko theo tiễn chủ tới tận nhà ga và chờ đón ông tại đó đến khi ông trở về vào cuối ngày.
    Chú chó giàu tình nghĩa đã làm rung động trái tim cả đất nước mặt trời mọc và được xem như một biểu tượng của lòng trung thành. Người ta dựng tượng Hachiko đang ngồi đợi ở ga Shibuya cùng với hai bức tượng khác ở quê nhà của Hachiko và trước Bảo tàng các loài chó giống Akita tại thành phố Odate.
    Câu chuyện về Hachiko còn được dựng thành phim điện ảnh Hachiko Monogatari (năm 1987) và được Hollywood làm lại năm 2009 với tên Hachi: A Dog's Tale.
    Chú chó trung thành Hachiko được đoàn tụ với chủ
    Xác Hachiko được nhồi bông và bảo quản tại Bảo tàng Quốc gia về Thiên Nhiên và Khoa học Nhật Bản thuộc quận Ueno, Tokyo. Ảnh: Wiki

    2015 là năm kỷ niệm 90 năm ngày mất của giáo sư Hidesaburo Ueno, chủ của Hachiko, và kỷ niệm 80 năm ngày Hachiko qua đời. Đại học Nông nghiệp Tokyo đã dựng một bức tượng đồng với hình ảnh Hachiko vui mừng chồm lên người chủ khi cả hai gặp lại nhau, đặt trong khuôn viên trường. Như vậy, chú chó trung thành không còn phải chờ đợi trong cô đơn mà cuối cùng cũng được đoàn tụ với chủ, giống như cảnh tượng trong mơ của Hachiko trước khi qua đời trên phim.
    Chú chó trung thành Hachiko được đoàn tụ với chủ - 1
    Tượng chú chó Hachiko ngồi đợi ở cửa nhà ga và bức tượng đoàn tụ khiến người ta thấy ấm lòng. Sau khi được trưng bày công khai, chắc chắn bức tượng mới sẽ thu hút nhiều du khách. Ảnh: Rocket24

    Chú chó trung thành Hachiko được đoàn tụ với chủ - 2
    Cảnh Hachiko mơ gặp lại chủ trong đêm cuối cùng trên phim Hachi: A Dog's Tale.

    Hình ảnh bức tượng mới ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi được đăng tải trên Twitter. Khoảng 31.000 người đã "thích" và chia sẻ bức ảnh, đồng thời bày tỏ sự xúc động qua những bình luận như: "Tôi đã khóc khi xem phim Hachiko năm 1987, tôi không nghĩ nó sẽ khiến tôi khóc thêm lần nữa, nhưng đúng là như vậy...".
    Chú chó trung thành Hachiko được đoàn tụ với chủ - 3
    Tượng Hachiko ngồi đợi trước nhà ga khiến người ta thấy xót xa. Mùa đông lạnh, một số người thương Hachiko còn đội nón, quàng khăn cho bức tượng và đắp một chú chó bằng tuyết bên cạnh để Hachiko bớt cô đơn.

    Tuệ Anh (theo Rocket24)​

    Ai đã từng nuôi cho ắt hẳn sẽ biết được tình cảm của nó đối với chủ ...



     
  2. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    Ai cho mang nón lá VN:sure:
     
  3. Phạm_Gia_shop Thành Viên Cấp 3

    lúc đầu coi phim cảm động cũng tưởng chỉ là chuyện hư cấu , coi xong rùi lên mạng tìm hiểu thì chuyện này có thật , bởi vậy nước ngoài ngta cưng chó là vậy Chú chó trung thành Hachiko được đoàn tụ với chủudency:
     
  4. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    đây có phải chiếc nón lá thần thánh của vn ko nhỉ

    Chú chó trung thành Hachiko được đoàn tụ với chủ
     
  5. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    đúng rồi đó 3, bữa t đi Nhật đội cho nó đó.
     
  6. Silent Joker Why So Serious?

    Nó cũng có nón vậy :byebye:
    Chú chó trung thành Hachiko được đoàn tụ với chủ
     
  7. VSIP1 Thành Viên Mới

    Chẹp, ở VN mình mà tụi nó thấy mấy con chó đứng ngoài đường là coi như xong... Văn hóa bên đất nước kia thật đẹp!
     
  8. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    May chỗ ấy không có người Việt Nam, người Đại Hàn và Quang Tèo, nếu có thì đã không có phim hay cho mình coi