Tìm kiếm bài viết theo id

Tết này ai ko về quê? ai Fa ,Ai bỏ chồng,ai cô đơn vào hết đây đi.!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Maika 9999, 13/2/15.

ID Topic : 7854900
Ngày đăng:
13/2/15 lúc 23:30
  1. legna Thành Viên Cấp 3

    Mới chia tay vì em là cgai mà hỗn wa Tết này ai ko về quê? ai Fa ,Ai bỏ chồng,ai cô đơn vào hết đây đi.! sống cứ muốn làm mẹ người ta , thích đàn áp người khác vì bản chất luôn dc cưng chiều . Nhức đầu cho phắn luôn
     
  2. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng ở sg có một mình

    Cảm thấy cô đơn và lạc lõng quá nhiều..

    ...
     
  3. Maika 9999 Thành Viên Cấp 6

    ib sđt đi.chúng ta sẽ về 1 đội,kạka
     
  4. Shodastore Thành Viên Cấp 2

    30t ko phải là nhỏ nên lớn rồi thì cứ chơi theo lớn đi sao cứ phải nhak lại cái chiện xưa cũ thời còn trả trâu làm gì . offline cũng hay nhưng nam nữ đi chung thì sao tránh khỏi những chiện sân si này nọ . đã buồn thì cứ chơi cho hết mình cái đi đã , chiện gì đến nó đến chứ ai bik trước điều gì đâu mà dè chừng chiện này chiện kia thì đi chơi sao mà dui được . bik đc đâu đó trong chuyến đi chơi lại vô tình bắt gặp 1 happy như ước nguyện thì sao . lớn rồi hãy chơi theo kiểu lớn . Xõa đi !!!
     
  5. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    Không biết bạn là nam hay nữ nhỉ , mà thôi , nam nữ gì rảnh thì nhậu hay cfe cũng được

    Dù gì thêm một người bạn cũng tốt
     
  6. anhtran_pc Thành Viên Cấp 2

    tết năm nay ck mình cũng ko về. Tết này ai ko về quê? ai Fa ,Ai bỏ chồng,ai cô đơn vào hết đây đi.! mình ở bd chứ nếu ở sg thì phượt cùng bạn rồi. Nhưng tết mà dc ở nhà thì vui lắm. mọi năm ck về toàn ăn tết bên nội. Sao bạn lại ko tìm về với ba mẹ nhỉ??
     
  7. Hung Telecom. Thành Viên Kim Cương

    Bạn có một suy nghi SÂU sắc mơi nghĩ được như bạn! cuộc sống giờ sao Toàn Lừa Nhau! hjc Tuổi ngay xưa đâu rồi! Chúc chủ thớt sẽ sớm tìm lại Niềm Vui Nhe!
     
  8. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    chúc mọi người, dù xa quê hay được ở bên gia đình, đều đón 1 cái tết thật vui và ý nghĩa..Xuân đã về gần lắm rồi !
     
  9. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    2 cái Tết xa quê hương rồi.
    Bên đây đi làm, về, đi làm về, 1 thân 1 mình. Nhớ mami lắm nhưng cũng phải cố gắng, cứ nhủ thầm về VN thì làm sao lo được cho mami như lúc nạy.
    Lại cố gắng, lại tiếp tục. Đi rồi mới biết. Đời ko như là mơ, nước ngòai ko phải thiên đường
     
  10. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Hi.di lao dong xuat khau a ban . thay nhiu nguoi van thich di nc ma :snicker:
     
  11. Maika 9999 Thành Viên Cấp 6

    cố lên bạn ơi.! bạn còn có cái để mà nhớ ,nhưng ngày đoàn tụ là 1 ngày ko xa và tất cả tình cảm và kinh tế gia đình sẽ tốt hơn. ko như mình quá khứ hay tương lai chả có gì trông chờ. mòn mỏi nhìn lại đầu đã 2 màu ( đen và vàng kaka). ko có ai trông chờ mình và mình cũng ko biết trông chờ vào ai nữa ,đã hết rồi.
    hi vọng năm sau gặp nhiều may mắn,kiếm đc tiền cho con cái. đời đã hết rồi,hp là những điều vô cùng sa xỉ.


    người ta đi biển có đôi
    tôi nay đi biển mồ côi 1 mình
     
  12. vitinhaquas Thành Viên Bạch Kim

    Cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp và nhiều người tốt mà chị. Chúc chị và mọi người sẽ đón cái tết vui vẻ, hạnh phúc nhé.
     
  13. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    cũng đang chán, nghỉ 9 ngày toàn ăn ngủ tự kỉ :nosebleed_002:
     
  14. teamleaderhh Thành Viên Cấp 3

    Vừa chia tay người yêu, tết này ở nhà chơi lôtô, ăn nhậu rồi ngủ, buồn.
     
  15. Diamond Thành Viên Cấp 1

    đọc thấy bùn bùn mà hay hay...là lạ mà lại quen quen.chủ top gom đc mấy người rồi cafe đi hi
     
  16. Maika 9999 Thành Viên Cấp 6

    cũng đc 3 người ib ,nhưng sao ko có sự phấn khởi. có lẽ quá mệt mõi để hi vọng những điều ko thể quay lại. ngày mai là ngày cuối năm,1 mình nằm dài trong căn phòng tối,chỉ lỡn vỡn nổi buồn.mình đúng là 1 con người bi quan...
    giờ thì chỉ thích 1 mình và mong đợi 1 ngựời mà thôi.nên topic này có lẽ chỉ mang tính chất chém gió mà thui...@@

    chúc mọi người năm mới sk,may mắn và hp bên gia đình
     
  17. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mới đi chợ hoa Phú Mỹ Hưng và đường hóa Hàm Nghi về nè ... Thấy bà con đi chơi vui quá trời . Mà mình thì trong lòng đang buồn nên cảnh có vui đâu bao giờ ... Hoa đẹp , mọi người đẹp vui tuoi mà sao tết năm nay mình buồn quá ...
     
  18. Maika 9999 Thành Viên Cấp 6

    khi buồn thì nơi càng đông vui càng đẹp lại càng thấy buồn hơn.thật đó..
    Nguyễn Du nói quá hay,giờ mới thấm cái câu : người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
    Sáng siêu quậy qua nội chơi,mình lại 1 mình buồn tê tái. thật ra những người thích viết lách và chém gió là những người thật sự cô đơn và đầy tâm trạng,chỉ biết thả hồn và thời gian rảnh rỗi vào những dòng viết thật nhãm nhí.!
    thật sự thì ko ai hiểu.!
     
  19. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    sáng 30 nằm mà chả muốn zậyTết này ai ko về quê? ai Fa ,Ai bỏ chồng,ai cô đơn vào hết đây đi.!
     
  20. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Mình làm cong mông, chạy còn không kịp những ngày cuối năm, kết hợp khách mua hàng và réo đt liên miên nhưng vẫn có time quản lý diễn đàn. Pà kiếm việc gì làm sẽ không còn time để mà buồn đâu

    Trời sinh phụ nữ khi khi yêu hay thất tình thì trên 80% tình cảm chi phối tất cả trong cuộc sống, dù thương hay ghét thì tối ngày quanh quẩn suy nghĩ và làm cũng vì tình văng vít. Đàn ông tim có cả chục ngăn và mỗi ngăn có thể nhốt 1 người tình và nước sông không đụng nước giếng thế mới làm đẳng cấp đàn ông pro
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 777 (Thành viên: 4, Khách: 766, Robots: 7)