Tìm kiếm bài viết theo id

Kết quả đi bão

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dark monsters, 19/11/11.

ID Topic : 4172075
Ngày đăng:
19/11/11 lúc 17:37
  1. onamida Thành Viên Cấp 1

    Cố gắng học hỏi , trau dồi như thế nhé , sẽ có tiến bộ đấy , 10 năm sau cũng chỉ là 1 tay đua , hết . Không sự nghiệp , không tương lai , nhiều khi đua , đụng trúng người ta , vô bóc lịch mệt nghỉ, chỉ khổ cho cha mẹ già !
     
  2. quyenbi Thành Viên Cấp 4

    Trích đoạn bài hát :Cơn bão nghiêng đêm (ca si HỒ NGỌC HÀ & LÊ CÁT TRỌNG LÝ đã hát )
    -Cơn BÃO nghiêng đêm ,cây gãy cành bay lá
    ANH nắm tay EM "VÔ TRƯỜNG " cho khỏi ngã.........
     
  3. iden1986 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Luat moi ha~ di bao bi fai di cai~ tao di tu` sao?
     
  4. Binh Saigon Thành Viên Cấp 1

    Đơn giản, cho vào lao động công ích ban đêm (21h->5h sáng, không đc ngủ!!!) trong phòng cấp cứu BV Chợ Rẫy 1 tuần là thay đổi ngay!!!
     
  5. mrbita Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sao ko wăng hình mấy thằng chết vì "bão" lên
     
  6. côngchúabongbóng Thành Viên Cấp 3

    chém chết hết mấy thằg vớ vẩn
     
  7. hymalaya922 No Pain No Gain

    Tự lủi vô gốc cây rồi chết thì ai cũng hoan nghênh hết, chứ cái loại đi bão rồi đụng ng vô tội chết oan thì ...

    Trưng Vương mới sướng, BV cấp cứu của đường dây nóng 115 đc tiếp nhiều ca hơn
     
  8. mohamaxaly Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ko nên đi bão mấy bạn đi bão bây giờ hít bụi chứ có gì đâu.
    bây giờ đi đua quy mô tuy nhỏ nhưng hay và tiền nhiều và mau lên bàn thờ nữa.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 746 (Thành viên: 3, Khách: 741, Robots: 2)