Tìm kiếm bài viết theo id

20-11-2011....break up....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thuy_dung_9993, 20/11/11.

ID Topic : 4175289
Ngày đăng:
20/11/11 lúc 15:34
  1. lovein One Heart One Love

    là ai lên tiếng cái đi 20-11-2011....break up....
     
  2. Mua Ban Pro Thành Viên Cấp 6

    Khóc ko bao giờ giải quyết đc j ... thế nên giữ nước mắt cho riêng mình, đừng để ai biết mình khóc, dành thời gian ấy mà nghĩ xem mình còn làm j tốt hơn. Nước mắt hợp hơn với niềm hạnh phúc hân hoan. Bạn đừng nuối tiếc chuyện tình đã qua bằng việc khóc nữa, chỉ làm bản thân xấu hơn và biến mình như 1 con rối sống phụ thuộc vào người ta mà thôi ... Mình cũng đã từng yêu như bạn, cuối cùng rồi cũng phải học cách từ bỏ vì mình đã kiệt sức, ko còn đủ sức để mong đợi và hy vọng. Và hơn tất cả mình biết người đó sẽ hạnh phúc khi ko có mình.

    Bạn hãy đối xử tốt với bản thân mình đi. Người ta chờ đợi nhau điều j?
    Người ta chờ đợi sự thay đổi tươi mới nếu có ngày gặp lại nhau, chứ ko phải u mê chìm đắm ... Hãy tự nhủ chia tay là giải thoát cho cả 2, là có cơ hội biết đc 1 chân trời mới.
    Người ta chia tay là mong người họ yêu biết đúng nơi tìm mình cần đặt đến vì ở đời người ta có số ... yêu nhau sẽ dính lấy nhau dù sớm hay muộn ... Mong bạn sẽ vượt qua đc.
     
  3. kiết xu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình từng như bạn...
    không ai giúp bạn được lúc này cả.
    Thời gian sẽ giúp bạn chữa lành vết thương. Lời khuyên của mình là bạn hãy cố gắng xóa hết những khoảng thời gian trống ở 1 mìnhh.
     
  4. truong nhu29 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lời khuyên của bạn là chân thành và có ý nghĩa nhất,mình cùng ý kiến với bạn này.hãy gạt nước mắt và bước tiếp bạn nhé,đời còn dài lắm bạn ah,hãy nghĩ cho bản thân mình và gia đình,hãy yêu thương cs hiện tại,mình tin là mình sống tốt sẽ tìm được niềm vui mới,cũng có thể trời sắp đặt 1 ngày ko xa người đó sẽ hoàn toàn thay đổi,nếu 2 người là của nhau chắc chắn sẽ quay lại được,dù cho trải qua bao nhiêu chuyện,mình tin là như vậy,trong lúc này hãy đứng dậy lau khô nước mắt và tiếp tục học tập và làm việc bạn nhé,cố lên...
     
  5. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có một số tương đồng 20-11-2011....break up....
    Nếm trải nỗi cô đơn lành mạnh và cố gắng bước tiếp bạn ơi 20-11-2011....break up.... - 1
     
  6. thuy_dung_9993 Thành Viên Bạch Kim

    ngày hôm qua có nhiều chuyện xảy đến với e mà e lại k thể nói cho ai biết.....nhưng nhờ nó mà e nhận ra rất nhiều điều...tự nhiên trong lòng k còn đủ sức để suy nghĩ hay để buồn nữa....e nghĩ là có lẽ phải thay đổi từ hôm nay...yêu thương bản thân mình hơn....và có lẽ người đó sẽ hạnh phúc hơn khi k có e.....chúc mọi người 1 ngày mới nhiều niềm vui,làm ăn phát tài hen....20-11-2011....break up....
     
  7. l0v3kut3766 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cố lên
    đời còn dài
     
  8. by_valentine Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cũng đã từng biết dc cảm giác này ^^ cố lên bạn nhé
     
  9. windows@7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cứ sòng phẳng mà sống, chả việc gì phải thế... được-mất là điều bình thường trong cuộc sống. Thằng kia đã hết yêu bạn thì tiếc, nhớ để làm gì???
     
  10. côngchúabongbóng Thành Viên Cấp 3

    hạnh phúc mong manh lắm
     
  11. thankson Thành Viên Cấp 5

    mùa cưới cũng là mùa chia tay hã tar
    cũng giống như bạn... 16/11/2011
    rồi sẽ quên thôi, ko có j` mạnh bằng thời gian
     
  12. Airbrush_Miracle CHUYÊN GIA SƠN XE (^.^)

    Chia buồn cùng đệ tử,buồn buồn đi bắt chuồn chuồn cho hết bùn.
     
  13. H.Manh Thành Viên Cấp 2

    Buồn thì cứ buồn nhưng vẫn phải bước tới!