Em vừa gặp 1 trường hợp vừa xong chiều nay, muốn chia sẻ với mấy bác để cùng nhau phòng tránh :doubt: Em thì làm nghề sale căn hộ, số là hnay cty em tổ chức tất niên cho anh em còn về quê sáng mai, bọn em ăn uống tại sàn đến 2h chiều thì anh em rút quân đi karaoke, còn 1 mình em là thằng sale còn đang lấy đồ nên tới sau, lúc này có 1 khách hàng tầm 60t chạy xe cub vào sàn hỏi mua căn hộ Em thì lúc này mặt đang đỏ bừng nhưng vẫn đủ sức nói chuyện với khách, ổng giới thiệu là vừa bên USA về với bà chị, giờ chuẩn bị đi nên muốn mua căn hộ 2 phòng ngủ cho bà chị ở - còn ổng thì về bên USA, đòi chồng tiền liền và ngày mai đi ô tô tới đón em qua nhà mẫu luôn, em thì giới thiệu là bên sàn đang bán EHome 5 bên Q7 Tư vấn xong xuôi hết ổng hỏi em có biết ai bán nước hoa ko, ổng có mấy chai nước hoa mới đem bên đó về, muốn nhờ người bán dùm - toàn loại đắt tiền, xong rồi gạ gẫm nhỏ bạn em mua (em kêu thêm nhỏ bạn ngồi cạnh vì em mặt đỏ quá), lúc này chú bảo vệ mới ra hiệu cho em vào WC nói chuyện, xong bảo là thằng này chắc lừa đảo, hên là nhỏ bạn em từ chối mua vì ko mang theo tiền Ngày mai ổng hẹn chở ô tô lên sàn đi tham quan nhà mẫu theo các bác mai em có nên đi làm ko :byebye:, bên BĐS thì từ tháng 1 là chững lại rồi ai mà mua bán gì nửa nên gặp khách đòi chồng tiền em cũng thèm lắm chứ
Cứ đi đi , mọi sự không ngờ được đâu , làm ăn đừng đánh giá khách vội vàng quá , chốt lại là mua hay không mua thôi , còn nó bán nước hoa thì kệ tía nó , nhưng chủ tâm lừa đảo thì sẽ không kiếm mấy người kinh doanh gạt đâu mà sẽ tìm mấy bà nội chợ ở nhà ít giao tiếp . Chúc thớt may mắn vớt quả cuối năm cần nội thất gỗ thì hú nhé
Cứ đi bình thường đi bác, rủ thêm người đi chung, cẩn thận vẫn hơn. Biết đâu cuối năm kiếm được kèo thơm không chừng.
Cha này mới từ bên Mẽo về, giàu sang dư dả mua căn hộ bằng tiền mặt nhưng lại xách theo mấy chai nước hoa về VN bán lẻ àh? Nghe có mùi tanh tanh... Dù sao thớt cũng cập nhật tình hình cho anh em biết đi chớ.