Tìm kiếm bài viết theo id

rối loạn tiền đình: khám ở đâu ace?

Discussion in 'Chuyện trò' started by tomy_teo123456, Feb 20, 2015.

ID Topic : 7857480
Ngày đăng:
Feb 20, 2015 at 4:57 PM
  1. tomy_teo123456 Thành Viên Cấp 4

    Joined:
    Apr 4, 2008
    Tuổi tham gia:
    17
    Messages:
    1,249
    tết này vợ chồng e mất tết rồi. vợ e bị chóng mặt đã hơn 1 tháng nay rồi. tết này chỉ loanh quanh ở nha thôi. đi khám ở phòng khám, bệnh viện Gò Vấp uống thuốc nhưng vẫn ko đỡ. đang uống thuốc Bắc nhưng vẫn chưa thấy suy chuyển. vợ e 25t.

    ace đã từng bị rối loạn tiền đình hay gia đình từng chữa khỏi giới thiệu dùm e nơi khám chữa bệnh tốt về bệnh này được không. thấy vợ chóng mặt nhiều như vậy mà vẫn phải chăm con( con e 15th) e thương lắm, e chỉ giúp chăm con đc phần nào thôi vì con e khó quá, chỉ mẹ nó mới cho ăn, cho ngủ đc.

    theo tìm hiểu thì bệnh rltđ phải chụp x quang, ct, mri mới có thể phát hiện nguyên nhân gây bệnh. vì đã tốn nhiều thời gian, công sức, tiền rồi nên e muốn đến 1 bệnh viện nào chữa bệnh này tốt.

    e có nghe bệnh viện Đại Học Y Dược chữa bệnh này khá tốt, ace cho e ý kiến với.

    chúc ace năm mới sức khoẻ, làm ăn phát tài.
     
  2. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    mình có quen 1 bác sĩ là giáo sư ở bệnh viện chợ rẫy , ông ta về hưu rồi nhưng lâu lâu có vài bác sĩ đến nhờ ông ta tư vấn dùm cách chữa và cách giải phẩu 1 số ca phức tạp .
    ông ta là trùm về thần kinh học ở chợ rẫy cho đến tận bây giờ
    mở phòng mạch vì nhớ nghề nhưng 1 ngày khám 25 người , người thứ 26 là đi về chờ ngày mai đến
    mới đầu mình cũng thắc mắc nhưng ông ta trả lời : khám 25 người là tất cả tâm huyết dồn hết vào đấy nếu khám tiếp sẽ dẫn đến sai sót chứ không phải là không muốn khám.

    chiến công 1: vợ cục trưởng bạn mẹ mình đau đầu lăn lộn từ trên giường xuống đất . đi khám khắp nơi không hết , uống cả chục triệu tiền thuốc, cũng ko hết cuối cùng mẹ mình nhờ mình dẫn lên ổng sau 1 hồi khám, suy nghĩ rất chăm chú và khá lâu , coi từng đơn thuốc và hỏi giờ uống .
    cuối cùng ổng hỏi có đau cái răng thứ mấy quên rồi , không ?
    bả nói có , ổng kêu giờ về uống này , tuyệt đối không dùng thuốc thay thế , phải mua đúng thuốc , thấy răng hết đau thì đi nhổ vì cái răng bị viêm nó chèn vào dây thần kính số mấy cũng quên rồi
    khám đến nổi biết đau như thế là do dây thần kinh thứ mấy gây ra luôn

    chiến công 2 : mẹ mình mua vòng đeo nhưng lúc nông vòng vào sương ngón tay mẹ mình bị móp gây đau nhức , đi khám khắp nơi nhưng không hết , cuối cùng mẹ mình vào việt pháp bác sĩ nó chít thẳng vào xương về hết đau liền nhưng 2 năm sau đau lại , cơn đau còn dữ dội hơn trước , mới lên ông ta khám

    ổng noi : thời buổi này sao lại đau chổ nào chít chổ ấy , tụi nó (bac sĩ) nó học hành như thế mà cho tốt nghiệp là sao , nó chữa kiểu mì ăn liền như thế thì lương tâm nó để đâu
    sau 1 hồi cầm tay mẹ mình ngắm nghía rất lâu , xem từng đơn thuốc ổng bảo chị cũng có tiền nhỉ số thuốc này tôi chưa bao giờ dám kê toa cho bệnh nhân từ lúc còn làm bác sĩ đến giờ vì nó quá đắt cho bệnh nhân

    chị đi chụp phim ngón tay rồi vào đây liền , xem phim xong ổng bảo cái này phải can thiệp = tiểu phẩu , rồi ổng cho mẹ mình 1 số điện thoại và nói chị gọi cho bác sĩ này và bảo tôi giới thiệu.
    mẹ mình đến bệnh viện tiểu phẩu xong bác sĩ bảo về và uống đúng đơn thuốc hôm qua thầy kế toa ( thì ra là ổng đã gọi điện thoại cho ông bác sĩ này biết có 1 bệnh nhân như thế , làm tiểu phẩu ngón tay chèn ép dây thần kinh và cách làm tiểu phẩu như thế này v...v )
    rất có tâm huyết của 1 lương y

    còn nhiều chiến công lắm nhưng làm biến viết quá nhưng tất cả gom lại là :
    chuyên trị về thần kinh , cho thuốc rẻ , trị đúng bệnh , dứt bệnh luôn ,tiền khám không đắt .
     
    Tran Tan Tai likes this.
  3. boymaxx123 Thành Viên Cấp 4

    Bạn đến chung cư nguyễn đình chiểu
    Hỏi thầy Hoàng Chu
    100% trị hết bệnh - không cần uống thuốc bạn nhe - va thời gian cũng rất nhanh
    Vợ và e trai minh trị đều hết
     
  4. dzungchim Thành Viên Cấp 3

    Điều trị bằng cách nào , bạn làm ơn nói rõ
     
  5. club50 Thành Viên Cấp 2

    Bs Lê Minh , Đặng Tất . Hẹn khám 1 tháng . Bs rất giòi . Search tren mang la biet. Ko thi mua Antivert 250 mg , nhà thuốc trên đường thành thái ( trong khu viện tim ) . Kế bên là quán ca phe . Nha thuoc Tuấn gi do. Nhà thuốc cuối cùng , chạy ra xíu là sư vạn hạnh nối dài .
     
  6. tomy_teo123456 Thành Viên Cấp 4

    bác có thể cho e địa chỉ đc ko?

    a chỉ rõ 1 xíu cho e đc ko?
    a nói rõ dùm e chút xíu nữa đí.


    cám ơn mọi người. vợ e chăm con mà cứ chóng mặt vậy e buồn lắm. ko biết làm sao để vợ khoẻ lên. ace biết chỗ nào chữa tốt chỉ rõ dùm e. e cám ơn rất nhiều. thấy vợ vậy e thấy mình vô dụng quá
     
  7. Mr-Lucash Thành Viên Cấp 3

    Nghe bạn kể thấy bác sỹ này giỏi thật nhưng không biết bác sỹ tên gì và khám bệnh ở đâu ?
     
  8. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    bác sĩ mà post tin trên mạng à , rồi người ta sắp chết , hay đau quá cũng hẹn 1 tháng à

    mình cần chủ thớt nói 1 câu " mấy thím ở trên ko biết làm ơn im cái miệng lại dùm ,không biết thì im đi nói tầm bậy mà cũng nói " mình sẽ share địa chỉ
    còn không tin mình thì thôi . mình ghét cái dạng biết nữa vời , tư vấn tầm bậy làm hoang mang chủ topic lắm.

    ông ta khám bện ở Q5 , đi sớm thì còn khám được.
    vị bác sĩ mình nói cả năm rồi mình chưa liên hệ lại nhưng bạn của mẹ mình , vợ của những cục trưởng , tổng cục họ đều đến khám ông ấy đấy , những người đó họ ko có thiếu tiền nhưng với ông ta đến sau phải xếp hàng sau , bệnh nặng thì ưu tiền vào trước.
    tiền thì dạng như với ông ta 70 mấy rồi có thật sự cần thiết không ?

    ghét cái dạng không biết trong khi vợ người ta bệnh đau khổ mà tư vấn tào lao. ko tin mình có thể làm theo lời chỉ dẫn tụi ở trên
     
  9. tomy_teo123456 Thành Viên Cấp 4

    dạ. e cám ơn bác nhiều. ý kiến của ai e cũng trân trọng.
    bác cho e thông tin bác sĩ đó đi. vì bệnh này e biết cần bs nhiều kinh nghiệm thì chẩn đoán bệnh mới ra. 1 lần nữa e cám ơn bác. nhìn vợ bệnh mà e buồn lắm
     
  10. choixongjong Thành Viên Vàng

    1) không biết tại sao biết rối loạn tiền đình?
    Chóng mặt là triệu chứng của nhiều bệnh, nguy hiểm nhất là huyết áp trồi sụt có thể dẫn đến tai biến. Không nên xem thường.
    2) Nếu đã xác định đúng là rối loạn tiền đình thì đến bất cứ bệnh viện lớn nào có khoa thần kinh cũng có thể chữa được, không nên chạy lòng vòng mấy phòng mạch tư. Trừ khi đó là phòng mạch của BS đang điều trị biết rõ tiền sử bệnh.
     
  11. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    oh. nữ cũng bị bệnh này à.

    nhà có 2 ông anh bị cái này. uống hoat huyet nhất nhất vẫn ko bớt. sống chung với lũ thôi. làm việc gì nhẹ nhẹ thôi.
     
  12. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    Có lòng tốt thật thì share cho ngta, còn để cái điều kiện này làm éo gì? Muốn mượn gió bẻ măng ah?
    Ghét cái thể loại biết kiếm niềm vui trên đau khổ của người khác.
     
  13. 2nd Thành Viên Bạch Kim

    Mình cũng bị nhức đầu
    Mổ viêm xoang 2 lần,nhổ răng cũng 2 lần ( gây mê lun,hix)
    Bệnh thuyên giảm nhiều
    Tự nhiên 5 ngày gần đây bị nhức đầu lại,uống thuốc hoài ko hết,bác ganhan có thể pm mình dc khám dc ko,tks
     
  14. tomy_teo123456 Thành Viên Cấp 4

    theo tìm hiểu thì rltđ do nhiều nguyên nhân lắm. phải trị đúng nguyên nhân gây bệnh mới hết đc nên rltđ dễ tái phát là vậy. chụp MRI thì dễ tìm bệnh nhưng giá khá đắt. e đang rối quá.
    bệnh này nữ bị nhiều hơn nam đó bác. vợ e chăm con còn khó nữa nên e nghĩ khó có thể làm việc gì. đầu lúc nào cũng chòng chành như say xe ấy.
     
  15. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Khong tim .dc bsi thì l.h anh nhe rối loạn tiền đình: khám ở đâu ace?
     
  16. tomy_teo123456 Thành Viên Cấp 4

    a lo cho a trước đi. a mần ăn được gì nữa mà cứ ham hố hok à
     
  17. minhnguyen100287 Thành Viên Vàng

    bà chị cũng bệnh này. sống chung với lũ. bệnh vì ốm mà ham hiến máu nhân đạo!
     
  18. tomy_teo123456 Thành Viên Cấp 4

    đã chữa hết cách chưa mà sống chung với lũ vậy bác? nếu sống chung với lũ chắc e chết mất. vì vợ e chóng mặt nên làm gì cũng mệt, càng cố càng chóng mặt hơn.

    chị bro chụp mri đầu chưa. e thấy phương pháp chụp này dễ chẩn đoán bệnh. e tính qua tết này cho vợ đi bv đh y dược khám và cố gắng dành dụm cho vợ chụp mri luôn.
     
  19. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    cứ đi thử bác sĩ mấy thím ở trên giới thiệu đi bạn .
    và mình xin thề ông bác sĩ mình nói là hòan toàn đúng sự thật 100%

    già , giỏi , giáo sư chợ rẫy về hưu ,lúc đã về hưu nhưng vẫn chuyên tư vấn cho các ca phức tạp và cách giải quyết phẩu thật thế nào về não và thần kinh cho các bác sĩ ở chợ rẫy
     
  20. tomy_teo123456 Thành Viên Cấp 4

    thà bác đừng nói ra. nói ra mà khiêu khích kiểu này chẳng ai ưa đâu bác.

    miệng thì nói biết bác sĩ hay, giỏi mà cứ nói ngta đi khám chỗ khác trc đi. xin lỗi bác tâm lý người bệnh lâu là muốn hết bệnh chứ ko phải muốn hết tiền mà tốn thời gian. e xin cám ơn cái lòng tốt của bác, bác làm e mất kiên nhẫn ở bác rồi. ngta đang bệnh mà cứ đùa giỡn trên nỗi đau của ngta. người nha bác hoặc bác bị bệnh thì bác sẽ hiểu tâm lý của e. thân
     

Tình hình diễn đàn

  1. congty24h88,
  2. Ý Tiên,
  3. tranvanthong010491,
  4. 0942061367
Total: 426 (members: 11, guests: 402, robots: 13)