Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện buồn cuối năm!!

Discussion in 'Chuyện trò' started by anhtran_pc, Feb 13, 2015.

ID Topic : 7853901
Ngày đăng:
Feb 13, 2015 at 12:32 PM
  1. thanhnhay Thành Viên Cấp 4

    Dạng này là khôn nhà dại chợ rồi nè.Nói chung quy lại là tính A2 của bạn là một kẻ bần tiện.Mình nghĩ tốt nhất bạn nên thuê một căn hộ nào đó cho 2 Mẹ con bạn ở.Như vậy sẽ đỡ xích mích và được lòng đôi bên.Không nên chỉ vì một lợi ích nhỏ trước mắt mà phải sống như vậy!
     
  2. dungcj Super Moderator Staff Member Super Moderator

    Đầu năm dungcj thay mặt BQT5s giải vụ này cho bạn nhé, tùy suy nghĩ và cách tiếp cận vấn đề của bạn


    Nếu a2 bạn không ok thì sẽ không giầu
    Nếu a2 bạn không ok thì sẽ không có nhiều bạn tới nhà chơi
    Nếu a2 bạn không ok thì Ba Mẹ bạn không chiều như vậy

    Trong nhà (theo mê tín) sẽ có 1 người gánh và đỡ hay giải nạn cho cả nhà... thứ này không ai lý giải được và không ai đám chống đối... Nhiều người nói rất hay không mê tín này nọ... nhưng pố họ cũng không dám đập am thờ hay đứng tiểu vào am thờ ngoài đường

    Các cụ ta nói: có thờ có kiêng có thiêng có lành

    --> Chính vì thế để yên ổn với người Âm người Dương bạn nên nghe theo là lành nhất

    Còn vụ ăn uống theo mình nghĩ bạn đang có chiều hướng suy nghĩ hơi nhỏ hẹp: miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn 1 miếng lộn gan lên đầu

    Đầu năm kể bạn câu chuyện của gia đình dungcj và bạn hiểu sao thì hiểu

    Gia đình mình tới 6 anh chị em, nhà đông nhưng vui nếu nghĩ thoáng, không thoáng thì dungcj có tuổi thơ bất hạnh, nhất vào những dịp lễ tết vì gia đình mình theo Cha Mẹ công tác ở Hải Phòng, họ Ngoại thì tận Hà Nội, họ Nội thì tận Trà Vinh, chính vì thế chả thân bằng quyến thuộc. Ngày lễ tết thui thủi 1 mình, hàng xóm thấy 6 đứa con nên không ai dám tới vì lì xì nặng quá.

    Thời thơ ấu dungcj không bao giờ được lì xì, chỉ khi mấy bà chị có người yêu, mấy anh ý mê gái mới lì xì chút đỉnh mà thui

    Nhớ khi xưa ông bạn thân của ông già vào Nam rồi ra Bắc cho gia đình mình đúng 3 trái chôm chôm là quí hóa lắm rồi, dungcj nhớ 3 trái chôm chôm cho tới ngày hôm nay. Cách nay khoảng 8 năm dungcj có ra ngoài ấy chơi và biếu bác ấy 500k uống cafe, bác ấy già lắm rồi, ko còn làm ra tiền nữa và giờ này bác ấy đang ở dưới rồi

    Nhà mình đông con và nghèo nên cơm ăn phải chia phần, Ba Mẹ thấy con như vậy ứa nước mắt

    Nhờ siêng năng và phúc đức ông bà để lại các con đều học cao và có nhà cao tầng ở thành phố HCM

    20 năm trước nhìn con không ăn Ba Má mình cũng rớt nước mắt, vì ngày ấy mọi người đều đi làm, đi học... túi bụi, tiền bạc bao la vì thế toàn ăn ngoài và ăn nhậu... ai cũng to đùng và đều tìm cách giảm cân. Còn giờ này thì nhà nào cũng đầy ắp thức ăn trong mấy cái tủ lạnh 500 lít trở lên, chỉ mong có người tới ăn dùm, con cái cháu chắt nói nó ăn, nó đều lắc đầu... đúng rơi nước mắt luôn, Mẹ buồn vì không ai chịu ăn

    dungcj bán hàng trên NET mọi người đều biết, tới nhà mình khách được mời ăn uống, rượu Tây bên ấy đem về chai mấy triệu cũng khui cho AE tới mua hàng uống là điều bình thường (khi nào có hàng thì chơi, bình thường thì uống kho rượu của mình ngâm)

    Đọc topic lì xì dungcj nói chủ topic sai là vậy. Xưa mình không bao giờ được lì xì mà khi lớn như ngày hôm nay tiền lì xì trong ngoài tết các kiểu cũng ngốn hết khoảng 30 chai

    Sáng mùng 2 tết nào cũng có cu hàng xóm (tưng tưng) ngồi đợi mình lì xì, cháu nhỏ thì 200k, còn em này lưng tưng thì 400k là điều bình thường (nhớ không vung vãi vì mình lì xì không đúng cách họ cho mình khùng)

    Quay về với chủ topic:
    Cách mà bạn viết trên topic chỉ là rất nhỏ, hay cũng có thể bạn chưa thoát được chữ cơm áo gạo tiền. bạn nên nghe theo Cha Mẹ và có cách tiếp cận vấn đề thoáng hơn, lớn hơn thì bạn sẽ làm được điều lớn lao hơn. Bạn ghim những cái bé xíu ấy trong lòng chỉ làm cuộc sống nặng nề thêm mà thôi. dù a2 bạn có điên có khùng, có khôn hay giầu thì mãi mãi vẫn là a2 của bạn, đó là chân lý mà không thể thay đổi trong suốt cuộc đời của bạn.

    Nếu bạn có con, bạn thoáng nghĩ a2 như con của bạn đi thì bạn xử lý thế nào? Thật sự còn chơi còn ăn được bạn phải mừng. Nói xui nhỡ tai biến nằm 1 đống, lưỡi lè chảy nhớt ra lúc ấy muốn cũng không chơi và ăn được, lúc ấy người ta ăn được 1 miếng bạn không khóc tui làm con bạn luôn

    Muốn đời tươi vui nên có cách suy nghĩ và tiếp cận vấn đề thoáng và cái gì qua, cho nó qua để trong lòng chỉ thêm nặng gánh mà thôi. Suy nghĩ nhỏ hẹp thì không thể làm những điều lớn lao được


    Mỏi tay rồi

    Cung chúc tân niên
    Sức khỏe vô biên
    Thành công liên miên
    Hạnh phúc triền miên
    Túi luôn đầy tiền
    Sung sướng như tiên.
    Chúc mừng năm mới.
     
  3. smoon Thành Viên Cấp 4

    a Dũng khai bút đầu xuân tuyệt vời.
     
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đúng rồi đó , năm mới thì chuyện cũ bỏ qua đi ... Anh em ruột thịt mà ... Như mình nè , làm chuyện tày đình là bán nhà mà không nói cho chị biết ... Bà chị giận lắm , chửi mình nhiều lắm nhưng không gian lâu . Chị mình nói 1 câu mà mình nhớ mãi là : " mày là em tao nên dù giận lắm nhưng không có bỏ em được đâu " .
     
  5. a_funny_star Thành Viên Cấp 3

    Nói thật bác chủ là a2 bác HTC -> hết thuốc chữa, bác nên ra riêng cho khỏi bực mình.
     
  6. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    Nói chung người ta nói chín người tới 10 ý ,cha mẹ sanh con trời sanh tánh nên tình hình như chủ topic nhà nào cũng có na ná như vậy không việc nay cũng việc kia , cái quan trọng là mình có nhìn thấy được sự việc hay không , mà đã biết tường tận tính tình vậy thì quá ok rồi còn gì phải lưng tưng nửa . . .( chỉ biết suy nghĩ tánh ổng vậy đó thì cuộc sông sẽ thanh thản hơn)
    còn lại thiếu gì cách khắc phục . . . .
     
  7. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    hihi. thoi ra gieng o voi anh. anh lo het chuyện buồn cuối năm!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. giaiphap.hitech,
  2. Nam Sim,
  3. 0931432878,
  4. TienTien Shop
Total: 418 (members: 5, guests: 393, robots: 20)