Cách đây vài hôm tôi có đi một Taxi của Vinasun ở khu vực Q.7 HCM, khi lên xe tôi có nhặt được một chiếc điện thoại Iphone (tôi nghĩ là của người khách trước để quên) ... Tôi đã đưa lại cho a tài xế nhờ trả lại cho người để quên. Vài hôm sau, bên phía Vinasun gọi điện thoại lại cho tôi báo là đã tìm lại đc khổ chủ là một khách hàng người Nhật. Đầu năm làm được việc này tôi cảm thấy rất vui, tôi đoán chiếc điện thoại này có rất nhiều thông tin quan trọng đối với anh người Nhật này. Qua trường hợp này, các bác nên cảnh giác hơn khi đi Taxi, để quên đồ đạc trên xe taxi là 1 thói quen xấu cần khắc phục, để tránh những trường hợp mất mát đáng tiếc bản thân phải cần cẩn thận hơn. Chúc các bác 5giay năm mới vui vẻ.
Tết 2009 tôi gọi một chiếc xe Taxi hiệu Vinasun, trên xe có để quên một chai Chivas 18 năm còn nguyên seal trong hộp, nay ai đi xe có nhặt được vui lòng để lại số đt tôi sẽ liên hệ gọi lại và xin hậu tạ. Cảm ơn !
gặp mình thì đúc túi đã nhé, gọi lại thì mang trả cho chứ chả tin bố con thằng nào, lỡ thằng taxi gian nó lấy luôn thì ko bit chủ thớt tốt hay nối giáo cho giặc?
Qua trường hợp này, các bác nên cảnh giác hơn khi đọc bài viết, buồn cười và vô duyên thúi là 1 thói quen xấu cần khắc phục, để tránh những trường hợp đánh nhau đáng tiếc bản thân phải cần cẩn thận hơn
Nhặt được chai này thì tài xế quắc cần câu mất thôi. Để quên rượu trên xe là một thói quen vô cùng tai hại và phải tìm cách khắc phục nhe. Thân!
Hú hú...hận Vinasun, năm đó thay vì nhậu Chivas, mình đã phải chạy đi mua mấy chai Apsolute về nhậu tạm, kết quả xỉn quá nên gấu thằng bạn có babi lun :surrender: giờ nó là gấu mẹ vĩ đại của thằng ku nhà mình :choler:
Thớt tốt bụng quá . Gặp QT là chả mần của riêng rồi . Chả đó hay chở con gái đi vòng vòng lụm tiền . Lụm được còn khoe lên 5giay .
Tìm chủ nhân.... Vào rạng sáng mùng 3 tết nguyên đáng 2015.Tôi có lụm được cái bóp da nam màu nâu dạng đứng đã ngã màu và bị rách 1 chút ở góc trên bên phải .Trong bóp không có giấy tờ tùy thân hay cavet nào cả chỉ có 2 cọc tiền (1 cọc 500k cột bằng cọng dây thun màu đỏ và 1 cọc 200k được cột bằng cọng dây thun màu vàng,ước chừng 2 cọc khoảng gần 100 tờ). Nay ai là chủ nhân của cái bóp xin liên hệ để được nhận lại cái bóp với cọng dây thun màu đỏ và màu vàng. Xin chân thành cảm ơn....