Tìm kiếm bài viết theo id

Bác nào thích nghe nhạc xưa không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phamTlong47, 22/11/11.

ID Topic : 4186983
Ngày đăng:
22/11/11 lúc 21:11
  1. phamTlong47 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    31/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    85
    Chia sẽ anh em .
    http://www.ngaydochungminh.com/70Nam...NamTinhCa.html
    Hầu như nói đầy đủ hết về nhạc xưa.

    Ngày xưa còn nhỏ toàn nghe nhạc loại nhạc này (nghe ké hàng xóm , người lớn) nên lớn rồi quen luôn . Giờ vẫn thấy hay share anh em nghe .
    Lê Uyên Phương
    [YOUTUBE]_SX9nJE1SWA[/YOUTUBE]
    Sơ lược về tác giả : (wiki)
    Lê Uyên Phương (1941 - 1999) là một trong những nhạc sĩ lớn của dòng nhạc tại Sài Gòn, miền Nam Việt Nam trước 1975.
    Ông tên thật là Lê Minh Lập, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1941 tại Đà Lạt. Trong thời kỳ chiến tranh, giấy tờ bị thất lạc, trong hai lần làm lại giấy khai sinh, tên của ông bị nhân viên giấy tờ nhầm thành Lê Minh Lộc rồi Lê Văn Lộc. Từ đó ông giữ cái tên Lê Văn Lộc.
    Cha của Lê Uyên Phương vốn họ Phan, nhưng vì cuộc cách mạng của Phan Bội Châu nên phải đổi thành họ Lê. Mẹ của Lê Uyên Phương là Công Tôn Nữ Phương Nhi, ông lấy chữ Phương trong tên của mẹ làm tên cho mình. Cùng với chữ Uyên, tên người bạn gái đầu tiên, ông ghép thành nghệ danh Lê Uyên Phương.
    Lê Uyên Phương gặp Lâm Phúc Anh ở Đà Lạt, năm 1968 hai người thành hôn. Họ trở thành đôi tình nhân song ca nổi tiếng. Vì Lâm Phúc Anh không muốn dùng tên thật nên lấy nghệ danh là Lê Uyên, cắt từ chữ Lê Uyên Phương. Hai người song ca được gọi Lê Uyên và Phương.
    Lê Uyên Phương khởi sự viết nhạc từ 1960 với Buồn đến bao giờ viết tại Pleiku. Những năm đầu thập kỷ 1970, từ Đà Lạt vào Sài Gòn, Lê Uyên và Phương đã đem một luồng gió mới đến với tân nhạc. Trong những năm khốc liệt nhất của cuộc Chiến tranh Việt Nam, Lê Uyên và Phương, với những ca khúc nồng nàn, khắc khoải đôi khi bàng bạc, triết lý đã được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt. Lê Uyên Phương đã viết nhiều nhạc phẩm nổi tiếng như: Bài ca hạnh ngộ, Còn nắng trên đồi, Dạ khúc cho tình nhân, Lời gọi chân mây, Vũng lầy của chúng ta...
    Năm 1979, Lê Uyên và Phương rời khỏi Việt Nam và định cư tại nam California, Hoa Kỳ. Họ có hai con gái là Lê Uyên Uyên và Lê Uyên My. Sau 15 năm chung sống, khoảng 1984, 1985 cuộc hôn nhân của hai người tan vỡ.
    (wiki)


    Lan man vài dòng cảm nhận về bài hát :
    Bài hát này mình nghĩ có lẽ tác giả viết khi ông và vợ(ca sĩ Lê Uyên) chuẩn bị chia tay . Không như những cuộc hôn nhân tan vỡ khác , không có những tiếng cãi vã , khóc lóc , than thở . Mà phút cuối của hai con người bên cạnh nhau , nắm chặt tay nhau vì biết ngày mai hai người mỗi người sẽ mỗi ngã đường không còn nhìn thấy nhau như những tháng ngày thân thương của cuộc đời trước kia nữa . Mình cảm phục cặp tình nhân này , họ đến với nhau bằng sự tôn trọng trân trọng lẫn nhau , dù bất cứ lí do nào mà chia tay, thì cũng nằm ngoài ý muốn của hai người . Tuy không nói ra, nhưng nỗi đau của sự chia li đã thấm đẫm trong từng lời hát , nhưng kết thúc bài hát là một tiếng đàn dứt khoát như tiếng hoàn cảnh xô đẩy cắt đứt sợi dây tình của hai người .

    Mong rằng:
    Tình yêu khi nó vơi rồi nó sẽ lại đầy , hai người sẽ có ngày hạnh ngộ nếu ta giữ sự trong sáng , trân trọng những tháng ngày bên nhau .
    Cho dù không còn đi bên cạnh nhau trên con đường đời nữa thì xin hãy giữ những tình cảm tốt đẹp về nhau .
     
  2. phamTlong47 Thành Viên Cấp 1

    Vũ Thành An
    [YOUTUBE]X54VpWCwTJc[/YOUTUBE]
     
  3. phamTlong47 Thành Viên Cấp 1

    Ngô Thụy Miên
    [YOUTUBE]YHNm8O_K6D0[/YOUTUBE]
     
  4. Hơi Sợ Vợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cho em xin 1 ghế ngồi nghe, em chỉ nghe loại nhạc này riết rồi đi karaoke tụi nó cứ chê tới chê lui là nhạc già này nọ, ghét quá nghỉ đi với tụi nó luôn, về ca với vợ, khỏi tốn tiền boa
     
  5. hoangminhcad Thành Viên Cấp 3

    Ghiền nghe nhạc này từ năm thứ nhất ĐH. Lúc đó nghe mấy bài Không Tên, mấy đứa bạn nó kêu bị điên...Hix. Không hiểu thời đó, các nhạc sỹ như: Trịnh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên, Phạm Đình Chương, Phạm Duy, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Vũ Thành An sáng tác không theo sự chi phối của chính trị hay kinh tế hay sao mà giai điệu sang và đẹp đến âậy, nghe buồn mà không não...nói chúng mình chỉ nghe được nhạc này. Topic hay!
     
  6. phuden Thành Viên Vàng

    minh like nghe nhac Tien Chien lam ^_^,
     
  7. locnguyen2210 Thành Viên Bạch Kim

    1 ve ...minh cung nghe may cai nhac xua Bác nào thích nghe nhạc xưa không?
     
  8. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    Phạm Duy, khỏi phải nói, bài nào ông ấy cũng hay.
    Hôm xưa tôi đến nhà em
    Ra về mới nhớ rằng quên cây đàn...
     
  9. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    thích nhất thể loại này,mê tít từ thời lớp 11
     
  10. Malice Thành Viên Kim Cương

    Nhung nguoi nam xua tung vuot bien nghe bai nay va bai Khoc Mot Dong Song cua Ngoc Lan, thi cha ai ma khong khoc ca, qua y nghia va sau lang
     
  11. phamTlong47 Thành Viên Cấp 1

    Nhạc tiền chiến nè . Bác nào thích nghe nhạc tiền chiến chuẩn bị phê nha Bác nào thích nghe nhạc xưa không?
    [YOUTUBE]24TAKMsgdjs[/YOUTUBE]
     
  12. littledog1992 Thành Viên Mới

    Mình cũng thích nghe nhạc xưa. Mình hay nge bác Tuấn Ngọc.
     
  13. phamTlong47 Thành Viên Cấp 1

    Cho bác nào thích Thái Thanh và Phạm Đình Chương .
    [YOUTUBE]USW_C4a7Vh4[/YOUTUBE]
     
  14. phudoanng Thành Viên Cấp 5

    nếu có em áo trắng làm vợ thì đời này ko còn gì để hối tiếc Bác nào thích nghe nhạc xưa không?
     
  15. A9_NTD Thành Viên Cấp 2

    Hông ai thích nhạc Trịnh àh:doubt:

    [YOUTUBE]LSFwPpIokfw[/YOUTUBE]
     
  16. minhhoxe BOSS Bằng Lái Xe

    Quang Lê khỏi cãi Bác nào thích nghe nhạc xưa không?
     
  17. voodoo3 Thành Viên Vàng

    topic này hợp với mình đây, hay anh em nào rãnh giới thiệu những ca khúc hay để anh em nào chưa biết tìm down về nghe
     
  18. phamTlong47 Thành Viên Cấp 1

    Mới update lời dẫn , cảm nhận riêng của mình về các bài hát đưa lên , bác nào đưa bài hát lên cho mình xin vài dòng cảm nhận để topic thêm phần hay nha . Thanks các bro .
     
  19. TradeMark Thành Viên Cấp 4

    những ca khúc sao mà đẹp, sao mà tha thiết thế ...

    Vậy mà kon ghệ mình chê ặc ặc... đúng là đạo bất đồng, bất đồng đạo
     
  20. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    nhạc TCS,Phạm Duy, Ngô thụy Miên...., ko có gì phải bàn cãi. Đẳng cấp là mãi mãi...