Hôm nay e vào cửa hàng Pin Tuấn Dung ở phố Hàm Long mua cục pin sạc bị họ khinh bỉ ra mặt các bác ạ. Họ đưa cho e 1 cục o tên tuổi, 2 đầu pin vẫn dính cả thiếc hàn dở, em hỏi pin cũ à, cậu thanh niên bán hàng và thằng cha chủ cửa hàng mặt vênh lên ra vẻ khinh em không hiểu biết, hỏi vớ vẩn. Lão chủ giọng khó chịu kêu đây mới là pin xịn, do cửa hàng tự chế ra. Chuyện chỉ có vậy thì thôi cũng o có gì. Vậy nhưng trả tiền xong, em đi về thì nghe đc câu của thằng chủ nói: "bình thường thì đuổi lâu rồi" ??? E quay lại thấy điệu cười của nó rất khinh bỉ em. Phải chăng do hôm nay trời lạnh em ăn mặc lôi thôi nên họ coi thường em ??? Hay đó là phong cách bán hàng của họ. Bác nào từng mua pin ở đây rồi giải thích giúp em với ! Em tham khảo một số anh em thì cục pin này là hàng đểu, móc ra từ cell pin cũ của laptop. Vậy hóa ra là cửa hàng pin Tuấn Dung lừa đảo khách hàng hả các bác ? Web site đây:http://www.pintuandung.com.vn Nói có sách, mách có chứng, đây là cục pin em vừa mua xong, vết hàn thiếc vẫn y nguyên
quan trọng là viên pin cũ đó còn được bao nhiêu %? pin laptop hư gỡ mấy thứ này ra cả đống. sanyo là trùm
Bọn ngoài Hà Nội có cái phong cách buôn bán thật khinh người. Từng gặp vài lần ngoài đấy, nhưng chưa bao giờ bẽ bàng như thớt.
Pin vẫn sạc được nhưng dòng cực kém. Cái chính là nó nói o đúng sự thật, nó bảo pin do nhà nó chế ra nhưng sự thật là nó bóc ra từ cell pin cũ của laptop
Pin đó là hàng xịn của SANYO, giá new trên 150k/cục, quan trọng chủ thớt mua nó bao nhiêu tiền và về sạc bằng cục sạc nào, không đúng sạc chỉ xạc 1 lần coi như vứt cục pin, nhớ sạc li-on hem?