Tìm kiếm bài viết theo id

Thăm lâu đài xa hoa của vua chúa Pháp

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi zippy_zip, 4/3/15.

ID Topic : 7883956
Ngày đăng:
4/3/15 lúc 12:29
  1. zippy_zip Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    2/11/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    6,558
    Hoàng đế Napoleon từng gọi lâu đài Fontainebleau là “nơi ở thật sự của các vị vua”. Cách Paris khoảng 60 km, đây là điểm tham quan độc đáo mà bạn không thể bỏ qua khi đến Pháp.

    Trong chuyến du lịch bụi kéo dài gần một tháng ở châu Âu, Fontainebleau - một địa danh ở nước Pháp xa xôi được nhắc đến trong lịch sử Việt Nam - đã thôi thúc chúng tôi tìm đến lâu đài xa hoa này của các triều đại vua chúa Pháp.
    Thăm lâu đài xa hoa của vua chúa Pháp
    Sân trước và cung điện Fontainebleau nhìn từ cổng chính.

    Thăm lâu đài xa hoa của vua chúa Pháp - 1
    Những hàng cây thơ mộng trong khu vườn dù sau cơn bão tháng 12/1999, có gần 800 cây bị bật gốc.

    Thăm lâu đài xa hoa của vua chúa Pháp - 2
    Biểu tượng của cung điện vẫn là cầu thang nổi tiếng hình móng ngựa của kiến trúc sư Jean Androuet du Cerceau.

    Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1981, lâu đài Fontainebleau của nước Pháp nằm cách hơn 60 cây số về phía đông nam Paris, đã chứng kiến 8 thế kỷ cai trị của các triều đại Capétiens, Valois, Bourbons, Bonaparte và Orléans.
    Thăm lâu đài xa hoa của vua chúa Pháp - 3
    Ga xe lửa Fontainebleau.

    Để đến chơi Fontainebleau trọn một ngày, sáng sớm từ trung tâm Paris bạn phải đi theo metro số 14 để đến trạm Lyon, sau đó mua vé xe lửa từ đây đến ga Fontainebleau. Các chuyến xe lửa chạy liên tục trong ngày. Khi xuống ga, bạn ra trước cổng để đón xe buýt số 1 không mất tiền vì vé xe lửa đã bao gồm cả xe buýt đi về trong ngày. Xe buýt này có trạm dừng ngay cổng lâu đài.
    Thăm lâu đài xa hoa của vua chúa Pháp - 4
    Vé xe lửa đi Fontainebleau.

    Lưu ý, ở ga Lyon khi mua vé đi Fontainebleau tại quầy, cần kiểm tra giá ghi trên vé. Vé ghi 7,5 euro/người nhưng thấy chúng tôi là khách nước ngoài, người đàn ông bán cho chúng tôi 4 vé và nói chúng tôi nhanh lên vì xe lửa sắp chạy và yêu cầu trả 70 euro cho 4 vé thay vì chỉ có 30 euro.
    Khi lên tàu, tôi lấy vé ra nhìn mới thấy ghi rõ giá vé chỉ có 7,5 euro - có thể sử dụng đi suốt trong 24 giờ cho các loại phương tiện vận chuyển công cộng. Khiếu nại chẳng ích gì vì không có gì chứng minh chúng tôi đã trả 70 euro. Bài học kinh nghiệm nào cũng có học phí.
    Thăm lâu đài xa hoa của vua chúa Pháp - 5
    Nhà thủy tạ được xây dựng dưới thời Louis XIV.

    Lâu đài Fontainebleau gồm hai phần kiến trúc: kiến trúc cung điện và kiến trúc công viên. Cung điện được kết hợp giữa trường phái Phục hưng và truyền thống nghệ thuật Pháp. Đây là nơi khai sinh của trường phái Fontainebleau - một trường phái đã thể hiện và thống trị nghệ thuật Pháp cho đến giữa thế kỷ 18.
    Bao quanh cung điện là công viên rộng lớn đến 115 mẫu và những hồ nước rộng mênh mang với những chú thiên nga thong thả lượn lờ.
    Thăm lâu đài xa hoa của vua chúa Pháp - 6
    Tường loang lổ trơ gan cùng tuế nguyệt.

    Vào thế kỷ thứ XII, Fontainebleau ban đầu chỉ là một khu vực rộng lớn, nằm giữa một khu rừng rộng tới 17.000 ha dùng để săn bắn nghỉ ngơi của hoàng gia. Sang đến thế kỷ XVI dưới thời François I, ông muốn biến Fontainebleau thành một “New Rome” nên cung điện được mở rộng, tôn tạo thêm theo thời gian. Có thể nói đây là một kiệt tác kiến trúc kết hợp phong cách của hai quốc gia Pháp và Italy lúc bấy giờ.
    Thăm lâu đài xa hoa của vua chúa Pháp - 7
    Một góc lâu đài Fontainebleau.

    Thăm lâu đài xa hoa của vua chúa Pháp - 8
    Lối vào công viên lớn sau lâu đài.

    Trong thời gian Cách mạng Pháp diễn ra, toàn bộ đồ đạc của cung điện Fontainebleau bị mang đi, lâu đài trở thành trại lính và sau đó là nhà tù. Năm 1804 hoàng đế Napoléon đã khôi phục lại vị thế của Fontainebleau khi trang bị lại đồ đạc, thường xuyên tổ chức các buổi hòa nhạc hoặc diễn kịch và cũng tiến hành các công việc cai trị nước Pháp từ lâu đài. Chính tại lâu đài này Napoléon đã ký tuyên bố thoái vị năm 1814.
    Thăm lâu đài xa hoa của vua chúa Pháp - 9
    Góc cung điện nhìn từ hồ cảnh quan.

    Năm 1946 tại lâu đài này đã diễn ra Hội nghị Fontainebleau bàn về hòa bình cho Đông Dương giữa Chính phủ Pháp và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
    Thăm lâu đài xa hoa của vua chúa Pháp - 10
    Vườn ngự uyển.

    Thăm lâu đài xa hoa của vua chúa Pháp - 11
    Du khách dạo bước trên những con đường quanh hồ.

    Đến đây vào mùa thu sẽ có những cơn mưa lất phất để rồi lại xen vào những ánh nắng vàng nhạt như tô điểm thêm cho lâu đài một nét cổ kính huyền thoại và thêm chút lãng mạn mùa lá rụng cho những khu vườn bát ngát bao quanh.
    Và hãy cẩn thận. Các metro, bến xe buýt thường có những người móc túi lúc bạn không ngờ.

     
  2. c_u_to Banned

    Ghét nhất là vua , chúng nó cũng là người như nhau nhưng lại trên cả biết bao nhiêu người phải phục tùng . Nhất là vua trung cẩu , vừa sinh ra đã dc gọi là con trời rồi được cung phụng biết bao nhiêu . Trong khi cũng do bụng phụ nữ đẻ ra
     
  3. Dâu-Tây Thành Viên Mới

    Legna ơi, bạn đã nặng lắm rồi! RIP...
     
  4. thaiduongland Thành Viên Cấp 2

    cho mấy ông đầy tớ Vn ở đây thì thích nhất rồi còn gì
     
  5. c_u_to Banned

    nặng gì thím ? thế thím nghĩ con người với con người mà có đứa đẻ ra làm ông nội thiên hạ là đúng ??? tư tưởng thím cũng nặng lắm r ...
     
  6. x_power DOVE CLUB Thành viên BQT Super Moderator

    Nói chuyện nghe ngứa...... thật . Biết là dân Gato rồi . Cuộc đời mỗi người đều có số cả . Có người mới sinh ra đã sướng đến lúc già cũng có người làm cả đời mà vẫn khổ . Quan trọng là phải biết học hỏi cầu tiến và bỏ cái tính Gato đi . Thấy người ta giàu có sung sướng thì tìm hiểu người ta làm thế nào mới giàu để học hỏi kinh nghiệm . Còn tốt hơn là ngồi đây Gata làm AHBP....