tình hình là e năm nay 22t,vẫn đang làm công nhân tháng lãnh 5,6 chai ăn chơi phè phỡn cuộc sống chẳng có gì thay đổi thì bỗng nhiên như chiều hôm qa ba e bảo muốn đi xuất khẩu lao động ko,ổng vay tiền cho đi mà e ko rành vụ này,muốn qa mỹ hay úc lắm mà ko biết làm sao mới đc qa e thì trình độ mới lớp 10,do hồi xưa gd có chuyện nên ko học tới chốn đc,chỉ có bằng cấp tay nghề phổ thông về cơ khí nhờ ae tư vấn làm sao để đc đi xuất khẩu,nếu đi thì tốn bao nhiêu ------------------------ p/s sẵn e muốn kể chuyện này,chẳng là hồi trẻ trâu 14,15t e có quen 1 bé ng yêu đc 3,4 năm,quen onl nhé,mỗi năm gặp 1 tháng lúc e nó về vn chơi,h e nó có quốc tịch Úc rồi,e vừa hỏi e nó muốn làm đám cưới giả với mình ko,mình sẽ lo 1 số tiền cỡ 250->300tr cho gd e nó.E nó nói sẽ suy nghĩ lại nếu qa được rồi thì mỗi tháng đi làm sẽ trả dần dần lại,có kí hợp đồng đoàng hoàng.Nếu e đi theo diện kết hôn thì giấy tờ ra sao,tầm bao lâu mới sang đó đc
Úc chỉ nhận xuất lao động diện tay nghề như làm bánh, mổ bò, y tá vv.....vv đi theo diện này khó còn hơn đi du học, ko quen biết giới thiệu gần như ko đi được. Còn Mỹ ko có nhận xuất khẩu lao động, nước nó thừa nhân lực rồi. -Kết hôn giả giá 250-300tr quá rẻ, chừng 1 năm là chú đi được. Nếu chú thường trú hợp pháp tại Úc thì nó thiên đường, anh ko hiểu tại sao 1 số đứa than vãn mãi, chắc do ở VN làm biếng quen rồi chứ anh thấy qua đó sướng bỏ xừ. Làm vài tháng có Camry chạy liền.
Đám cưới giả ở úc hiện nay là 70-80k aud nha bạn qua đó không có nghề ngỗng hay khong biet tieng Anh thì cũng làm khuân vác cho shop Việt, Tàu, làm hãng ... Cũng chua cay thức khuya dậy sớm chứ không có sung sướng đâu nhé. Kinh nghiệm 4 năm ở Úc rồi
Tại chú vừa học vừa làm + áp lực visa có thời hạn nên thấy cực. Chứ nếu có PR sẵn + chỉ đi làm thì khỏe lắm. Ngày làm 1 buổi sáng hay chiều đủ sống rồi, thời gian còn lại đi chơi, hưởng thụ.
ng yêu cũ mình h có quốc tịch úc rồi ,hôm bữa mình nc rõ ràng luôn với em ấy là h mình chỉ có 250 ->300tr thôi,nếu e nó chịu thì cưới nhau rồi qa đó làm trả nợ dần lại cũng đc
làm đám cưới giả r qua đó chú k trả tiền còn bắt nó làm vợ thiệt thì khổ nó nữa bên này tháng 5 6 chai là ngon rồi