chào anh em 5giay như chúng ta đã biết cờ bạc là 1 trong 4 cái đáng sợ nhất của tứ đổ tường. minh cũng đã sa vào con đường này và vẫn loay hoay tìm lối thoát ra. mình biết có nhiều người thoát dc và ko thoát dc những người ko thoát dc thương có kết cục giống nhau là : thân bại danh liệt hoặc bỏ mạng nên topic này sẽ bàn luận với chủ đề của topic nhé. mời a e chia sẻ:baffle:
Có 2 trường hợp bỏ đc và ko bỏ đc. Như ở bên ngoại mình có ông mê cờ bạc. Đã thề và tự chặt 2 ngón tay. Nhưng cuồi cùng vẫn ko bỏ đc. Còn vấn đề mún bỏ đc thì do chú thôi. Tiền bạc, gia đình, người thân, vợ con.... hãy nghĩ về những cái đó thay vì suốt ngày nghĩ đến cờ bạc.
thử làm gì, đây là bài thuốc cho như con bạc biết đã ngu mà còn nhiệt tình, ngu+ nhiệt tình= kẻ phá hoại, tan nhà cửa nát, tệ nạn xã hội, treo cổ thì gia đình mất đi một người thân, xã hội.....bót đi một gánh nặng
Trên này nhiều dân bỏ cờ bạc lắm ah ? Đã biết nói cái kết quả rồi mà k làm theo lên đây hỏi chi cha ? Hỏi r ng ta chỉ có làm theo k ? K làm dc thì tự mà gánh chứ ai ngu gánh dùm ...
chặt 2 ngón vẫn còn chia và xào đc, có thể lúc đầu gặp khó khăn nhưng dần sẽ nhuần nhiễn thôi, bỏ éo gì đc, loiaj này: chặc hết tay, cắt hết chân, móc mắt chọt màn nhĩ bảo đảm ok
Mình ko tham muốn ăn tiền người khác thì chẳng người nào ăn được tiền mình . Đừng tham là được rồi.Lở có thích chơi thì cũng chơi nhỏ giải trí,thua cũng chẳng cay cú gở làm gì.Thế là ổn ngay.
Em bình thường không mê cờ bạc. Nhưng gặp môi trường là máu lên não nhiều lắm. Đánh ngu mà cứ ham vui --> chơi thua --> muốn gỡ... Cái vòng tròn lập đi lập lại... Năm trước em còn làm ở công ty của ông anh, đợt đó vô mánh, tháng đút túi 3 40 chai. Mấy tháng liên tiếp như vậy xong hết project, cả đám ngồi không sinh tật, trải chiếu đánh tiến lên, xì dách. Thậm chí mỗi lần đi chơi du lịch thay vì đi dạo phố cho thỏa công đi thì tối tối ăn nhậu xong lại đánh bài, tiền đi chơi lại lỗ thêm 1 2 chai, không còn tiền mua quà về cho gia đình. Lúc đầu mấy ổng rủ chơi còn suy nghĩ, lúc sau em rủ rê ngược lại + cứ lúc rãnh rãnh là bồn chồn mong được chơi... Tính ra đợt đó cũng hơn 20 chai vô vào bài bạc. Lúc sau bình tĩnh suy nghĩ lại. Thà tiền đó mua gì về cho gia đình, dẫn người thân đi ăn uống du lịch có lý hơn. Với lại lúc có tiền chơi không thấy tiếc, tới khi tiền bạc kiếm khó khăn thì nhức nhối lắm... Anh em đánh bài cũng say máu ăn thua nên không vui với nhau như trước. Nên nhân lúc công ty không có việc nhiều nên xin bớt đến công ty, về nhà làm online. Tiền không có bỏ trong tài khoản nữa mà đầu tư hết, không giữ trong người quá 500k. Nói chung tách mình khỏi môi trường dễ dẫn đến cờ bạc + không giữ tiền trong người để chơi. Sau một thời gian bình tâm lại sẽ thấy những tác hại của nó. Nên nghĩ về những người thân của mình và việc sử dụng tiền có ích hơn. Còn mà đã làm vậy không bỏ được thì bỏ con người đó đi được rồi ^^
hồi trẻ trâu, đam mê đua ngựa điện tử, 1 xèng bỏ vào toàn cửa ăn : 1 ăn 3, ăn 5, ăn 8, ăn 10, 20, 30, ... tới 1.000 xèng...cứ 1 xèng giá 1000đ mà nhân lên...ko biết giờ còn ko ? ham lắm, bao nhiu tiền cũng cúng vào đây, có khi chờ mẹ đi bán về, chôm 20-30k ra mua xèng chơi...thậm chí mừng tết dc 800k, vào chơi buổi sáng ăn dc 400k, là 1tr2, ham hố chìu rãnh ko có gì làm vào chơi, thua lại còn có 300k, tự dặn lòng cầm lại chứ ko là cúng hết, mà năm 98-99, tiền có giá lắm ngẫm nghĩ, rút ra qui luật, vào chơi 10,000, ăn thì ko nói làm gì, nhưng thua thì lại đâm ra mún gỡ, tự nhiên khi ko mất 10k vào đây, càng gỡ càng rối, càng say máu, chơi hết tiền ngồi tư vấn cho ng ta đánh cửa gì cửa gì để nếu trúng ngta bố trí cho vài xèng lẻ, hic hic...lâu dần thành đam mê....về nhà trộm tiền của ba, của mẹ, ăn ko dám ăn nhịn tất cả nhu cầu, chơi thì ăn có thua có nhưng ăn rùi thì cũng trả lại nó hết..... sau này quán bị CA dẹp....phòng trò chơi hồ bơi Vân đồn quận 4, kế phòng Gym...ai còn nhớ....chơi chán ra bàn bi da anh Chiến mà luyện cơ...1 thời trẻ trâu...
tất cả cũng chỉ vì chử tham thôi, vì muốn lấy của người ta nên kết quả thua cho họ,.. tốt nhất an phận thì không lo cờ bạc...
cờ bạc thì ko ham nhưng ham mấy cái đá banh, nhưng ko phải máu ăn thua, chơi banh với 1 số tiền nhỏ để lấy hứng thú khi coi. em xác định bỏ 1tr để chơi banh là em xác định mất 1tr đó rồi, khi mất thật thì xem nó như là chi phí để chơi 1 trò chơi tiêu khiển, do đó sẽ đỡ ấm ức. em có thằng bạn có 2 quán nhậu khá to mà cũng vì banh bóng mà toi hết cả 2 quán