Khi tôi viết câu chuyện này, có lẽ mọi người sẽ cười tôi, nhưng tôi cần những lời đồng cảm thật sự Tôi và cô ấy quen nhau từ thời trung học cơ sở, rồi chung tôi dần dần trở thành bạn thân và tôi đã thầm yêu cô ấy ( với cái t.y non nớt vô tư của tuổi mới lớn), đến thời THPT chúng tôi vẫn giữ quan hệ bạn thân, nhưng hình như cô ta đã yêu tôi từ rất lâu thì phải (vì mỗi diệp lễ cô ta thường tăng quà cho tôi) còn tôi cứ vô tư mà sống. Trên chuyến xe định mệnh vào thành phố nhập học ấy chúng tôi lại được ngồi chung xe và chung ghế, tôi đã ôm cô ta và t.y của chúng tôi bắt đầu từ đó. giữa cái chốn thị phi đông đúc của sài gòn chúng tôi lại tìm đến nhau cùng chia sẻ những vui buồn cho nhau. Khi t.y của chúng tôi đang êm đềm thì lại xuất hiện những mâu thuẫn và bồng bột của lứa tuổi trẻ, nên tôi quyết định tạm thời chia tay không 1 lý do, cô ta rất đau buồn và đã cố gắn níu kéo rất nhiều, nhưng cũng không níu giữ tôi đc. Cho dù cả 2 dều biết chúng tôi còn yêu nhau rất nhiều và cũng đã hứa hẹn 3 năm sau chúng ta sẽ bắt đầu lại (thời gian này tôi lo tìm sự nghiệp). Thời gian dần trôi đi 1 năm, 2 năm khoảng thời gian đó cô ta cũng rất hay đt hỏi thăm, đến 1 ngày khi cô ta không thể tiếp tục chờ đợi thì cô ta đt nói với tôi "em lấy chồng" lúc đó tôi xem đó là sự dải thoát cho t.y nên hay khuyên cô ta lấy chồng. Rồi đến 1 ngày cô ta cũng quyết định lấy người mình không yêu và cũng đã nhắn nhủ tôi "em lấy chồng vài năm nữa anh muốn quay về với em thì hãy tìm em". Rồi thời gian cũng dần trôi đi đến nay cô ta đã 2 con, còn tôi thì không biết tự bao giờ đã trở thành kẻ nát rượu, Tôi đã tán thật nhiều gái và đã cố gắn yêu 1 ai đó nhưng rồi cũng chẵn yêu thêm đc ai khác, tôi cứ ôm khư khư cái mối tình đầu đó trong lòng, những lúc buồn hay say tôi đều nhớ đến cô ta, nhưng tôi cứ dấu kín trog lòng. Cho đến cái xuân này khi trở về quê nhà tôi có nghe ông bà già hay nhắc đến cô ta "con đó nó hay mua rau của mẹ và hay hỏi thăm con. Nó vẫn sống ở nhà mẹ nó nuôi 2 con". Đặc biệt là cái xuân này cô ta đã dắt con cô ta xuống nhà thăm tôi, nhưng hôm đó tôi vắng nhà, mãi đến hôm nay mới nghe mẹ tôi nói lại. Bao năm qua tôi đã tìm cách lẫn trốn không biết đến tăm hơi của cô ta, giờ thì tôi muốn gặp và hỏi thăm cô ta bao năm qua có hạnh phúc không, vì sao có chồng rồi mà lại ở nhà mẹ đẻ nuôi con.... Nhung tâm trang tôi bây giờ cũng không biết nói sao. Có lẽ mấy bạn là người ngôi ngoài nên sáng suốt. Xin cho tôi 1 lời khuyên. Chắt đã đến lúc kết thúc tất cả, kết thúc cái quá khứ ấy, cái mối tình đầu ấy với bao lần cố quên nhưng lại nhớ. Để mở ra 1 trang mới cho cuộc đời. Thật sự thì cuộc tình này đã kết thúc từ lâu lắm rồi, nhưng tôi và cô ấy cũng đều không thể quên đc nhau. Dẫu biết k thể đến đc với nhau, vì chúng tôi đã đi quá xa rồi. Tôi chỉ cầu mong quên đc cô ấy. Mấy thánh suy nghĩ gì thì cứ sách đá ném đại vào tôi đây xin nhận hết, xem như sữa cái chút lỗi lầm tôi gây ra mà bao năm qua tôi bị dằn vặt. ah khoan.Vụ này phải đưa lên blog tâm sự, nhưng các thánh cứ chém đi đã Nói ra thấy nhẹ lòng. Chúc các thánh ĐẶC BIỆT LÀ CHỊ EM PHỤ NỮ có 1 ngày nghĩ thật vui và hạnh phúc. Thank. 8/03/2015
có vợ đi, rồi ngẫm lại mấy cái vụ này. bỗng dưng thấy nó "vớ vẫn, cùng cực". Mình đã trải qua ( Khoảng chục em chung tình, cơm bưng nước rót, gái đến tận nhà thỉnh đi ăn, đi chơi , đi đú ) Và bạn đang và sẽ trãi qua.( Gái 2 con) hãy nhớ lời mình nói. ba cái tình yêu tuổi dậy thì ấy mà. hơi sức đâu mà bận tâm đến nó. bật tivi xem tin thời sự chính trị đi bác đài VTV3 cam đoan nó có lãi nhãi rồi cũng nản à. p/s: Và sau khi có vợ rồii thì đừng có kiếm mình mà phán , "Thịnh ơi ..! chết mình rồi, mình đang nuôi 1 con heo."
Viết bài dài hay ngắn thì cũng nên kiểm tra lại trước khi post nhe thớt, sai chính tả tè le kìa. Mà nói chung cũng không có gì đặc biệt lắm :go:
Cả rượu mà vẫn ko làm thớt quên đi người ấy thì thớt hãy tìm đến cái chết , chỉ có chết là hết . Nghe lời mình ra cầu nào cao nhất gần nhà , quăng mình xuống dòng nước , chỉ cần vài phút thôi chữ tình , chữ đời sẽ ko còn làm thớt u sầu và vương vấn nữa .
Rượu không làm quên được người xưa, thì bác chuyển qua bia đi, chắc cũng vậy mà uống cho nó khỏe người đỡ vã như rượu, rượu nhậu xong em thấy mệt người lắm
tôi cũng thấy vớ vẩn,vớ vẩn vì suy nghĩ của chủ topic và bạn gái. Có ai đời đi lấy chồng mà còn kèm theo cái móc câu : Rồi đến chủ topic thì Đệch,sau ban đầu cả 2 không đến với nhau đi.Để rồi hành hạ thêm 1 người thứ 3,rồi (có lẽ ) bây giờ nuôi con 1 mình vì ( có lẽ) vương vấn mối tình cũ của 1 thằng bồ cũ ( mà chưa chắc thành cặp có hạnh phúc hay không ) Nói tóm lại,tui đọc xong chẳng hiểu 2 đứa muốn gì ?????????? P/S : sai chính tả nhiều quá