[video=youtube;furVy9e_lFY]https://www.youtube.com/watch?v=furVy9e_lFY[/video] Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng cho mình.
ai sẽ là người cho và ai sẽ là người nhận ^^ câu trả lời ở đây chính xác phải là "cho đi điều tốt đẹp, mới nhận được điều tốt đẹp" hẳn mọi người đều biết câu chuyện ở làng nọ, dịp lễ hội vận động mỗi hộ gia đình đóng góp 1 chai rượu vào 1 cái bình lớn ở đầu làng. Tuy nhiên đến khi mở hội, khui rượu thì toàn là nước lã không. nguyên nhân vì nhà nào cũng nghĩ rằng, chắc mọi người kia bỏ rượu rồi nên mình pha nước chắc ko ai để ý ^^ Như vậy, cho đi (nước lã) thì làm sao nhận về (rượu) ngon, được, phải ko nào ^^
quá hay, thích những clip như thế này, vừa cho con coi học cách làm người và học anh văn luôn, còn nửa không thớt? lên youtube toàn tiếng thái lan, không nói tiếng anh như trong clip...