Tìm kiếm bài viết theo id

Buồn :( AE vào đọc , ai từng trải cho em xin ít lời khuyên..

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nula20t, 6/3/15.

ID Topic : 7893016
Ngày đăng:
6/3/15 lúc 23:30
  1. nula20t Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    6/3/15
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    10
    Buồn :( AE vào đọc , ai từng trải cho em xin ít lời khuyên.. Chào mọi người đêm khuya em xin đc viết ngắn gọn nỗi buồn của em ( văn em hơi lủng củng + dở mong mọi người thông cảm )
    Em năm nay tròn 20t ( sn 95 ) là con trai , học hết 12 thì nghĩ ( do là k muốn học ) hiện đang đi làm linh tinh lương chỉ đc 4tr/1 tháng
    Chỗ em làm gần ngay công sở ( ngân hàng ) ngày nào cũng ngồi nhìn mấy anh chị hơn em ~ 2 3 tuổi vào đó thực tập hay là nhân viên trong đó mặc áo sơ mi quần tây lịch sự gọn gàng - em nhìn lại em thì tuổi thân lắm ạ
    Bây giờ em mới hối hận vì ngày xưa k chăm học mê chơi + thích đi kiếm tiền ( gd em cũng thuộc dạng khá giả mẹ lo cho em từng chút k thiếu gì so với mấy bạn cùng trang lứa )
    Em k biết có Anh/Chị nào từng như em ko cho em xin ít lời khuyên :too_sad:
    Em như vầy mãi thì k có tương lai ạ , em k biết bây giờ em có đi học lại đc ko ( vì em học bạ em là trường bổ túc , em k biết có cầm đi xin xét tuyển vào mấy CĐ , ĐH dân lập k )
    Hay là em đi học nghề em thích ( hair stylist ) mà nghề này giờ quá nhiều ng học mà em k biết trường nào uy tín + chất lượng
    Em để dành cũng khoảng 40tr rồi mà k biết phải làm sao :too_sad: nên học cái gì
    A/C cho em xin lời khuyên nhé xin đừng chửi em Buồn :( AE vào đọc , ai từng trải cho em xin ít lời khuyên.. - 1
     
  2. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    cưng đẹp trai thì học bartender nha.

    Buồn :( AE vào đọc , ai từng trải cho em xin ít lời khuyên..
     
  3. c_u_to Banned

    Thích gì làm đó . Đừng dòm người ta rồi cố gắng để thành ngưới ta rồi lại dòm người khác lại thèm Buồn :( AE vào đọc , ai từng trải cho em xin ít lời khuyên..

    Mình đã từng bỏ học cấp 3 để theo nghề Dj và ra đời đi làm vì k muốn học cái ctrinh phổ thông nhồi nhét . Giờ vẫn hạnh phúc với csong vì trải wa chục năm khám phá với đời . Nên nhớ là những gì mình đánh đổi để có được luôn quý trọng hơn những gì mình dễ dàng đạt được Buồn :( AE vào đọc , ai từng trải cho em xin ít lời khuyên.. - 1
     
  4. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Làm những gì mình thích và đam mê. Đừng nghĩ là Học Đại Học mới có tương lai, nghề chọn mình chứ mình ko chọn nghề Buồn :( AE vào đọc , ai từng trải cho em xin ít lời khuyên..
    Cố lên, thích gì làm đó...nhưng hỏi các bậc tiền bối chỉ cho ít kinh nghiệm rùi chiến đấu.
    Chúc may mắn
     
  5. startworld1980 Thành Viên Cấp 4

    trích 2k trong 40tr qua casino mộc bài, đặt nhồi thắng liên tục 20 ván, cầm hơn 2 tỉ về Việt Nam! mở công ty, ăn mặc bảnh tỏn liền, hết vốn thì lặp lại bước trên, đến khi nào hết 40tr thì nộp đơn xin học đh, sự học vô bờ bến và không có khái niệm thời gian. lê nin có nói: học học nữa, hộc máu
     
  6. KyThuatVienIT Thành Viên Vàng

    Chú hơn anh rồi đấy !
     
  7. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Trẻ có thể làm nhiều job nhưng khi già thì cạnh tranh ko lại ng trẻ, về già thì kinh nghiệm của nghề mới cứu bạn! Nếu tính đg dài thì hãy học cho mình giỏi một "nghề/career" rồi hãy làm nhiều "công việc/job".
     
  8. nula20t Thành Viên Mới

    Em cám ơn mọi người nhé Buồn :( AE vào đọc , ai từng trải cho em xin ít lời khuyên..
     
  9. hoangy06 Thành Viên Cấp 5

    like cho bạn ....
     
  10. L6789 Thành Viên Cấp 3

    đừng nghe mấy thằng ở trên xui bây. trường hợp của em a nghe em nên theo học nghề. hay trung cấp nghề khoảng 1,5 năm. oto điện. hay cơ khí sau xin vô mấy cty làm. nhưng mott khi đã hoc là phải quyết tâm cao độ...nhớ là ko hoc máy trương cao đẳng hay đh của nc ngoài. mất tiền và thời gian...
     
  11. kzam Thành Viên Cấp 6

    Nói chung là em ra đời 2 năm rồi,ko vấn đề gì cả,thấy cuộc đời sướng hay khổ là do mình thôi.
    Tự xem lại mình thích cái gì,đam mê làm gì thì cứ thế mà làm đừng quá vướn bận vào tiền thì ông trời ko phụ công em đâu.Cố gắn nhé!
     
  12. DucHuyMobile.VN Thành Viên Cấp 4

    Không nhất thiết bạn phải tủi khi nhìn thấy người ta mỗi ngày quần tây, somi, giày bảnh tỏn, ngồi máy lạnh ra kiểu bussiness. nhiều khi những người văn phòng như thế thu nhập cũng chỉ ngang với bạn thôi.
    Điều quan trọng là định hướng nghề nghiệp và thu nhập bản thân. Tốt nhất là bắt đầu với đam mê, với chuyện học hành bạn không còn đam mê nữa thì hướng bản thân mình theo 1 nghề trong xã hội. Cái nghề nó sẽ nuôi sống và tạo dựng cho bạn 1 cuộc sống tốt hơn, lâu bền hơn, bạn có thể làm chủ.

    " Đừng mê hào nhoáng để rồi dễ dính vào những công việc như đa cấp thì lúc đó hối hận ko kịp "
     
  13. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    anh đây tủi hơn em nè . thất nghiệp ở nhà ăn bám mẹ già. Chán nản lắm nhưng vẫn cố gắng thôi em , em chứ thích làm gì mình thích . Đừng để về sau hối tiếc việc chưa làm . Chúc em may mắn :41_002:
     
  14. 0988477476 Thành Viên Kim Cương

    học sửa xe oto đi, làm ngon tháng cũng hơn chục đủ sống.
     
  15. Olympios Thành Viên Cấp 1

    Xời mỗi việc ăn mặc lịch sự mà cũng tủi thân, tui làm công sở chỉ mong tới thứ 7 mặc quần jeen áo thun cho thoải mái. Nhưng nói chung ăn mặc lịch sự thì ra đường thường được tôn trọng hơn chút, tui thấy vậy.
    Làm việc gì không quan trọng, miễn không phạm pháp, có tâm, và quan trọng là... kiếm đủ tiền lo cho gia đình bằng năng lực của mình, hehe.
     
  16. nula20t Thành Viên Mới

    Cám ơn mọi người Buồn :( AE vào đọc , ai từng trải cho em xin ít lời khuyên.. bữa giờ e quên pass nên k vào rep đc hehe
     
  17. 8xconnect Thành Viên Bạch Kim

    Nhìn lên suy tính đường phấn đấu , cải thiện công việc mình đang làm , dành dụm tích lũy chờ cơ hội . Thớt đang đúng quỹ đạo buồn phiền thì trích ít tiền tích lũy tự thưởng cho mình gì mình thích . Đi chơi đâu đó , tình trạng thớt đang bị tress . Nhìn vào người phục vụ mình , nhìn nhận mình cũng tường phục vụ người ấy trong nguồn quây của xã hội. Thớt sẽ lấy lại cân bằng . Công việc mà phải mệt phải khổ nhưng dc làm việc là hạnh phúc rồi
     
  18. luxury_usa Thành Viên Cấp 5

    Tui măc đồ công sở lương có 5tr/thang thôi mà. Ông gần nhà tui thợ điện mặc đồ xườm xuề tháng 10 mấy chai Buồn :( AE vào đọc , ai từng trải cho em xin ít lời khuyên..) làm đâu chứ làm ở EVN giàu lắm Buồn :( AE vào đọc , ai từng trải cho em xin ít lời khuyên.. - 1)
     
  19. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    đồng ý bạn này, học xong 2018 đến thì oto đầy đường, tha hồ mà sửa, bạn học đi, tới đó sửa giá rẻ mình mang xe qua cho bạn sửa Buồn :( AE vào đọc , ai từng trải cho em xin ít lời khuyên..
     
  20. stop Thành Viên Cấp 4

    Thanh niên 25 xuân

    Ngồi ko một chổ ở nhà, thu nhập bình quân trừ chi phí đ.c 500k/1 ngày

    Đang chán vì phải ngồi 1 chổ

    Đang muốn kiếm việc khác làm
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,126 (Thành viên: 0, Khách: 1,118, Robots: 8)