Tìm kiếm bài viết theo id

Clip đụng xe moto ở Bình Dương ngày 01/03 , báo chí đưa tin tào lao quá .

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhluanct, 1/3/15.

ID Topic : 7875214
Ngày đăng:
1/3/15 lúc 21:48
  1. tiachop911 Banned

    Ủa, vậy chạy với vận tốc trên 80km/h (chắc chắn 100%) là đúng hả bạn?

    Anh Sán tự tông xe té xuống đường là chuyện của ảnh, ảnh có trách nhiệm đền tiền cho chiếc xe phía trước nếu có hư hỏng, hoặc bồi thường cho người ảnh tông nếu người ta bị thương. Chứ không có nghĩa là "ai biểu té ra đường cho tui cán".

    Xin vượt là xin bằng tín hiệu đèn hoặc còi, và phải xin từng chiếc 1, chứ xin 1 chiếc rồi vượt cả đoàn là thấy tào lao rồi

    Đúng là báo chí nói rằng đoàn phượt đụng anh Sán ngã xuống là sai. Nhưng sau khi đoàn phượt đính chính bằng hình ảnh thì đoàn phượt vẫn sai, và lòi thêm cái ngu

    Mình thấy đa số người đi phượt bây giờ toàn thích thể hiện, ăn mặc cho bụi đường sương gió rồi chụp ảnh ra vẻ không biết sợ, chủ yếu là muốn nói rằng "tao ngon hơn tụi bây, tao làm được còn tụi bây thì không". Cá nhân mình có nhỏ bạn, đi phượt hoài, 1 tuần 1 lần, mà đi kiểu bạt mạng, xong về kể chiến tích như mới phát minh cổ máy thời gian vậy, giờ còn ghét nó hơn mấy đứa đa cấp
     
  2. tiachop911 Banned

    Sao bác biết là chìm đò? mình không khẳng định là luật pháp luôn công bằng, nhưng cái kiểu bạn nói như đúng rồi nó rất là nông cạn. Cũng như ông quan nào cấp cao chút bị chết là y như rằng người ta nói ổng bị đầu độc. Tào lao, ổng mà bị đầu độc bộ tới lượt mấy bạn biết hả?

    Chủ yếu là cái đầu bạn ơi, thí dụ có người không hiểu chuyện, cầm 1 cọc 500tr tới vả vô mặt ông giám đốc công an thành phố bộp bộp rồi nói : "mẹ mày, mày khôn hồn thì im miệng và ăn cái này đi". Ổng không kêu lính quăng vô tù tui làm con bạn. Trong khi nếu biết chuyện, vừa bồi thường gia đình nạn nhân, vừa biết dùng từ nhã nhặn để công an không làm lớn chuyện, tốn chưa tới 500tr thì mọi chuyện đã êm đẹp rồi

    Tại "ổng" công bằng theo cách của ổng, chứ không phải theo cách của bạn.
     
  3. TheAntiHero Thành Viên Cấp 4

    Thoi đi tiep đi ... Ko ai dam đụng vô may cha đau
     
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Và đoàn đua tiếp tục hành trình từ thần ra Móng Cái , nơi địa đầu tổ quốc , trên đường đi còn lụm thêm nhiều người nữa ... Nó tuyên bố lo hết cảnh sát giao thông các tỉnh rồi mà ... Đúng bản chất của con ông trời ... Sao không ngon mà phượt sang Trung Quốc mà lụm vai thằng kia , nó quánh cho bỏ bú ...
     
  5. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Kaka, tụi nó giàu chứ đâu có ngu đâu bác :sure:
    Chém gió + đè mấy người ở dưới cơ thôi.
     
  6. uk_1310 Thành Viên Cấp 5

    Chạy như ăn cướp,
     
  7. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Mình không hiểu ý của bạn cho lắm.
    Mình cũng ko bít là bạn đang nói là lý lẽ dành cho bên nào.
    Nhưng hiện nay mình k còn thấy một bài báo nào viết về vấn đề này nữa.
    Và xưa giờ mình đã có gặp nhiều chuyện rồi, nên mình tự nhĩ là chìm đò.
    Ví dụ luôn : ngoài quê mình có 1 vụ trong cuộc nhậu , người A sơ ý đánh người B chết.
    Gia đình người A có bà con ruột có chức lớn ở tỉnh.
    Bên phía người A ban đầu thái độ chẳng xem ai ra gì sau vụ đánh chết người B. Và cho rằng B chết là do B xỉn, nên vô tình té chết , và do B nói chuyện láo xược (ông B này tưng tửng, nhậu vào hay nói tào lao- nhưng chỉ vì lý do này mà người A và một vài người đánh ông ta rất nặng, và vì yếu sức nên đã tử vong- có thể là do đánh trúng điểm tử nên chết luôn).
    Ban đầu người A ko thèm quan tâm, k thèm đếm xỉa về gia đình người B. Bên người B phải kiện vì hành động của hắn. Nhưng thay vì cơ quan luật pháp hỗ trợ, thì đằng này lại làm khó, là bắt đi xin giấy chứng tử, và phải là giấy chứng tử của bệnh viện vì lý do gì, phải có ủy ban xã xác nhận. Nói nhiêu đó thôi nhưng làm mấy tháng trời k xong chuyện, vì đa số là họ ko có ý đồ giúp.
    Vì quá uất ức, nên giá đình bên B quyết kiện lên huyện, sau đó là tỉnh. Nhưng tất cả đều như nhau, đều là chỉ đạo, nhưng k hướng dẫn cách giải quyết, và đi đến đâu cũng nhận đc lời đề nghĩ là giảng hòa cho xong.
    Trong thời gian này, đại diện bên A có đến nói chuyện dàn xếp, và xin gửi chút tiền ma chay.
    Bên B vì thấy số tiền ít, vì ông này lao động chính. Nên k chịu, cũng k fải muốn làm giá, mà vì bên A , người trực tiếp đánh chết B, đã có nhìu lần nói qua nói lại vụ án năm xưa, và cho rằng ông B chết là đúng.
    Do đó bên gia đình ông B quyết kiện ra ngoài cấp cao nhất ở Hà hội.
    Ko bít đơn cầu cứu đi tới đâu, nhưng chính người bên gia đình ông A đã qua ơi với ý chính là dằn mặt và bảo : nếu sau lá đơn đi Hà Nội đó, ông còn viết gửi ra nữa, thì chắc chắn nhà gia đình B sẽ có thêm người bị đòn, và chết hay ko là do hành động của gia đình bên B. Rồi bên A có nói sẽ cho thêm tiền.
    Vì được nhìu người nói vào, là gia đình bên A chức lớn lắm, nó nói vậy thì chấp nhận đi, thậm chí một số ông có chức ở huyện cũng nói là giảng hòa cho xong đim ko ai cứu được đâu.

    Và vì thế bên B chấp nhận mất đi ông B, chỉ nhận vài chục triệu rồi ngâm đắng luôn.

    Ngoài câu chuyện này, một ông anh cũng có người cậu ruột trên Đồng Nai cũng bị tương tự.

    Và dựa vào những vụ này, em nghĩ là vụ xe moto này chìm xuồng.

    Còn chuyện bác nói thì em nghe vậy thôi.
    Còn lại xuer hay k xử thì cũng ko va chạm đến em, chẳng qua đây là topic thảo luận, em cũng thảo luạn đưa ra ý kiến thôi.
    Cuộc sống phức tạp nên phải thảo luận để bít thêm nhìu
     
  8. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Cái vụ ở quê là cha của cậu thanh niên làm công cho nhà mình. hình như là 2006-2009.
    Trong khoảng này, vì đợt đó mình vào hcm, k ở quê. Nhưng về quê tâm tình thì như vậy, hỏi ai cũng vậy.
     
  9. c_u_to Banned

    Công bằng ? Chỉ dành cho những loài cao cấp =))
     
  10. Jin_com Thành Viên Cấp 2

    Cuôc sống rõ ràng thế lực có tiền là có quyền mà,Ngay cả Tòa Án còn tuyên án sai người vô tội,mấy chục năm tù ngồi tù oan, Sự Thật có 10 Bao Thanh Thiên cũng chả làm được gì..Chán
     
  11. tiachop911 Banned

    Là bởi vì bên B mắc 1 sai lầm là quá tin vào chính quyền, nếu như thực sự hiểu chính quyền hiện tại thì họ sẽ không làm như vậy. Chuyện A đánh B chết là chuyện của A, pháp luật không xử thì sau này cũng phải trả. Còn chuyện bên B đi sai đường là khác, không thể đổ lỗi cho là tại A có chức quyền. Như mình nói, quan trọng nhất không phải là tiền, mà là cái đầu. Nếu như bên B dùng tiền đó nhờ luật sư tư vấn + đặt bẫy gài chứng cứ thêm thì bên A có chạy đằng trời, chắc chắn 100% là bên A phải vào tù (sau khi vào tù có được ở nhà riêng hay không lại là 1 chuyện khác, vì mình biết là có dạng này) nhưng bên B như vậy mới gọi là làm hết khả năng

    Càng ngày càng thấy tổ phượt này double ngu: mua đường mà còn rêu rao tùm lum. Và ngu tới nỗi không hiểu luật giao thông và không đủ bản lĩnh để lách luật mà phải mua đường. Quá tào lao. Mình đi du lịch bụi 1 mình chạy xe máy, chuyến xa nhất là 900km, vậy mà chưa 1 lần bị công an thổi vào (thỉnh thoảng có quá tốc và lấn tuyến nhé) vì mình biết tất cả quy trình bắn tốc độ cũng như thổi lấn tuyến của mấy ảnh
     
  12. Nick Carter Thành Viên Bạch Kim

    thật sự đến giờ này k có bất cứ 1 thông tin thêm gì về vụ này, và vẫn chưa biết mặt thằng Phụng là thằng nào
     
  13. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Càng ngày càng thấy tổ phượt này double ngu: mua đường mà còn rêu rao tùm lum. Và ngu tới nỗi không hiểu luật giao thông và không đủ bản lĩnh để lách luật mà phải mua đường. Quá tào lao. Mình đi du lịch bụi 1 mình chạy xe máy, chuyến xa nhất là 900km, vậy mà chưa 1 lần bị công an thổi vào (thỉnh thoảng có quá tốc và lấn tuyến nhé) vì mình biết tất cả quy trình bắn tốc độ cũng như thổi lấn tuyến của mấy ảnh[/QUOTE]

    Nó mua đường để đua xe , để thỏa mãn cái tôi của nó mà bạn ...
     
  14. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    @tiachop: mình hiểu ý của bác.
    Nhưng cái gia đình của ông bị đánh chết họ nghèo, làm kiếm cái ăn, thằn con học lớp 6 xong nghĩ rồi. Nhà cũng chẳng ai có kiến thức.
    Nói chung là số xui. Chứ nếu họ nghĩ được như vậy, họ đã bít mà k cho ông này ra nhậu chung rồi.

    Nói chung vấn đề là mấy bữa nay m thấy báo đăng, k thấy đoàn moto bảo vệ cuộc đua xe đạp lên tiếng nữa, k thấy gia đình anh Sáng lên tiếng nữa, ko thấy mấy bác của BBspeed lên tiếng nữa.
    Và đây hình như là động thái của ở trên chỉ đạo xuống.
    Cứ im lặng rồi mọi chuyện sẽ qua.

    Em chỉ nghĩ là như vậy thôi.
    Chứ em cũng như dư luận, họ làm sai, đáng lẽ phải bị truy cứu vì gây chết người. Thế mà.......
     
  15. nouvo304 Thành Viên Cấp 4

    Bài học họ những người thích thể hiệnClip đụng xe moto ở Bình Dương ngày 01/03 , báo chí đưa tin tào lao quá .
     
  16. tiachop911 Banned

    Chỉ đạo xuống là 1 chuyện, đây là mạng người, không thể chỉ có chỉ đạo 1 chiều mà các bên đều im hơi lặng tiếng được. Mình nghĩ bên phía tiệm vàng cũng đã làm mọi "thủ tục": vừa chung chi, vừa đền bù thiệt hại cho gia đình anh Sán, vừa giải quyết hậu quả êm đẹp rồi nên mọi thứ mới không rùm beng. Thôi thì, dù sao người ta cũng có trách nhiệm, nếu bị hại thấy thỏa đáng thì cứ cho qua, nói cho cùng cũng chỉ là do 1 đứa trẻ trâu, chứ không có toan tính gì ghê gớm lắm
     
  17. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Ai cũng nói Bao thanh thiên ngon nhưng mình thấy ông ta xử khi nói không nghe cũng đè người ta ra oánh và hình nhưng ông này mê gái, cứ thấy vụ nào gái ngon thấy ông bênh ra mặt, coi phim cảm nhận như vậy
     
  18. Jin_com Thành Viên Cấp 2

    Uh có nhiều tập ổng xém nữa chặt đầu lộn người nên ăn năn xin lỗi tổ tiên quá trời đó, hix biết mà nhưng cái mình đang nói là ổng dù có giàu hay nghèo gì ổng vẫn là thánh thiện, chứ ko phải kiểu giàu mà phách lối
     
  19. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    có tí liên quan Clip đụng xe moto ở Bình Dương ngày 01/03 , báo chí đưa tin tào lao quá . hôm 7/3 đi hồ cốc gặp đoàn đua xe đạp này ở thị xã bà rịa
     
  20. tiachop911 Banned

    Thật ra là ổng thương thân phận liễu yếu đào tơ, mà xã hội lúc đó bất công với phụ nữ, nên ổng thương á

    Còn cái này không biết bác để ý không, vụ nào có gái, mà đặc biệt là có nguy cơ thành bồ/ghệ/vợ của Triển Chiêu thì y như rằng ổng lôi ra chém hết. Vậy mà mấy chục tập Triển hộ vệ vẫn không hiểu được tấm lòng của bao đại nhơn :baffle: