Tìm kiếm bài viết theo id

HCM - Nhà cho thuê - đường Chu Văn An - Bình Thạnh

Thảo luận trong 'Bất Động Sản' bắt đầu bởi 0omikyo0, 26/11/14.

ID Topic : 7618336
Ngày đăng:
26/11/14 lúc 11:23
  1. 0omikyo0 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    6/8/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    344
    Diện tích 4,5mx4,5m, gác suốt đổ giả, 1 toilet + bếp, wifi, truyền hình cáp, gần chợ.Ưu tiên cho gia đình và nữ ở. Giá 3,7 triệu / 1 tháng.
    Liên hệ: 0908 797 669 (C.Châu)
    Thanks for reading !!!
































     
    Chỉnh sửa cuối: 6/9/15
  2. 0omikyo0 Thành Viên Cấp 2

    Ah thì up nữa, không có nút up. Bây giờ thì em đã hiểu ....
     
  3. 0omikyo0 Thành Viên Cấp 2

    vừa thêm mấy cái ảnh cho sinh động.
     
  4. 0omikyo0 Thành Viên Cấp 2

    Một cô gái bước vào bưu điện xin mấy tờ mẫu để gửi điện tín.
    Cô viết xong bức thư thứ nhất, đọc lại rồi xé đi, viết bức thứ hai rồi lại xé.
    Cuối cùng, khi đã viết xong bức thứ ba, cô đưa cho nhân viên bưu điện yêu cầu đánh điện khẩn.
    Khi bức điện đánh xong và cô gái đã ra về, nhân viên bưu điện tò mò giở lại hai bức điện đã xé và đọc.
    Bức thứ nhất: 'Tất cả đã hết. Em không muốn thấy mặt anh nữa!'.
    Bức thứ hai: 'Đừng viết cho em và đừng tìm gặp em nữa!'.
    Còn nội dung bức gửi đi là: 'Hãy đến ngay với em! Mong anh!'.
    (st vnexpress)
     
  5. 0omikyo0 Thành Viên Cấp 2

    - Anh vào mà xem, con nó chẳng chịu nghe lời em gì cả.
    Ông chồng nghe vậy liền gọi con trai ra chất vấn:
    - Bố nghe mẹ nói, con chẳng chịu nghe lời mẹ phải không?
    - Dạ, con con…
    Trong lúc đứa con đang ấp úng thì ông bố kề tai nói nhỏ:
    - Thôi, đừng quanh co nữa, hãy nói cho bố biết, làm thế nào mà con lại… làm được như thế.
    - !?!

    (st) vnexpress.net
     
  6. vietkingofmetal Thành Viên Cấp 2

    Hình đẩu hình đâu nhà đẹp thì show lên cho bà con xem đi
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. 0omikyo0 Thành Viên Cấp 2

    Trong bữa cơm, bà mẹ nói với cô con gái lớn:


    Nhà cho thuê - đường Chu Văn An - Bình Thạnh

    - Mẹ nghĩ con nên đi học võ.
    Cô gái ngạc nhiên:
    - Sao đang ăn cơm mẹ lại bảo con thế?
    Bà mẹ ái ngại:
    - Con nấu ăn kiểu này thì đành đi học võ để sau này đối phó với chồng thôi con ạ!
    - !?!

    ST
     
  9. 0omikyo0 Thành Viên Cấp 2

    - Anh vào mà xem, con nó chẳng chịu nghe lời em gì cả.
    Ông chồng nghe vậy liền gọi con trai ra chất vấn:
    - Bố nghe mẹ nói, con chẳng chịu nghe lời mẹ phải không?
    - Dạ, con con…
    Trong lúc đứa con đang ấp úng thì ông bố kề tai nói nhỏ:
    - Thôi, đừng quanh co nữa, hãy nói cho bố biết, làm thế nào mà con lại… làm được như thế.
    - !?!

    (st) vnexpress.net
     
  10. 0omikyo0 Thành Viên Cấp 2

    [h=1]Nàng ca sĩ tưởng bở[/h]
    Khi cô ca sĩ tóc vàng hát xong, khán giả gào lên:


    Nhà cho thuê - đường Chu Văn An - Bình Thạnh

    - Hát lại đi!

    Hát rồi vẫn yêu cầu hát nữa, đã ba bốn lần nhưng khán giả vẫn không chịu cho nghỉ.
    - Đa tạ quý vị. Tôi mệt quá. Tôi phải hát mấy lần nữa để đáp lại thịnh tình của quý vị ạ?
    - Đến khi nào cô thuộc bài hát thì thôi!
    - !?!
     
  11. 0omikyo0 Thành Viên Cấp 2

    Trong bữa cơm, bà mẹ nói với cô con gái lớn:


    Nhà cho thuê - đường Chu Văn An - Bình Thạnh


    - Mẹ nghĩ con nên đi học võ.
    Cô gái ngạc nhiên:
    - Sao đang ăn cơm mẹ lại bảo con thế?
    Bà mẹ ái ngại:
    - Con nấu ăn kiểu này thì đành đi học võ để sau này đối phó với chồng thôi con ạ!
    - !?!

    ST
     

Tình hình diễn đàn

  1. 0918611921,
  2. HONEYZ,
  3. Fish
Tổng: 841 (Thành viên: 5, Khách: 829, Robots: 7)