Em bây giờ thấy lo và buồn quá.Sắp ra trường rồi mà còn bị treo Khoa.Năm 3 xin chuyển Khoa thì được ký giấy nhưng không đủ 6.5.Năm nay năm cuối, dư điểm rồi thì thầy trưởng khoa dở chứng, chả chịu ký.Thế là vẫn đu theo Khoa muốn đến mặc dù chưa được chuyển.Hic, treo khoa thế này chả biết sao mà ra trường được đây.Bác nào có quen PĐT trường ĐH.Công Nghệ Thông Tin (ĐHQG.TPHCM) lo được vụ này, thì giúp em với, em xin hậu tạ.Chứ vừa học vừa lo thế này, chẳng còn tâm trí học nữa.....
Mình cũng chả biết nữa.Nhưng lý do thầy nói là : năm 4 rồi, không chuyển được.Trong khi đó, mình hỏi trưởng phòng ĐT và phó HT,thì đều nói, trong giai đoạn học 6 năm thì đều có thể chuyển được, miễn hội đủ điều kiện(Bao gồm đk chữ ký của thầy trưởng khoa).Có lẽ do khoa đã ít người, lại chuyển đi nhiều nên thầy không muốn cho chuyển.Bế tắc !!
UIT phải không bác? hồi đó có thi vào học ngành Khoa học máy tính được đúng hơn 1 học kỳ bỏ luôn...cuộc đời mình bỏ 2 trường là 1 bên Văn Lang, học đúng 1 học kỳ, và 1 trường này cũng hơn 1 học kỳ, tức là bỏ 2 năm.
a nghĩ chú chuyển thì chuyển từ 1 - 2 năm đầu chứ, đến năm 4 chuyển thì mất 1 số môn đã học và qua khoa mới thì phải học lại 1 số môn ko học trong 4 năm nữa
Đúng UIT đó bác.Hix, và mình cũng thuộc khoa KHMT luôn.Tính chuyển qua HTTT mà bị kẹt.Mình muốn xài đến VNĐ lắm, mà không biết làm ntn.Bởi thế nên mới bế tắc
Năm 3,4 em học hết các môn của Khoa muốn chuyển đến mà, nên nếu chuyển được thì không mất môn nào cả.:beat_shot:Không chuyển được là coi như 1,5 năm đi tong...
năm ngoái cũng có thằng bạn học trường này bị vậy, nó ức quá nghỉ luôn vì tiến k đc lui k xong, làm tội thằng bạn mình gần ra trường còn bị, lúc học cấp 3 nó là đứa học giỏi nhất lớp mới đau thi ĐH điểm cao trong top của trường mà giờ ra chẳng có gì hix........, giáo dục VN chán
Vậy là ông thầy trưởng Khoa có vấn đề. Bạn đề cập trực tiếp với ổng "bao nhiêu". Nếu k0 được thì bạn gặp ông Hiệu Trưởng để giải quyết vấn đề. Biện pháp cuối cùng là nhà báo.