Tìm kiếm bài viết theo id

Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thaipay.lee, 13/11/08.

ID Topic : 562198
Ngày đăng:
13/11/08 lúc 10:51
  1. caokhabao Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    1 nơi mà tiền mau kiếm được và cũng mau xài hết Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..
     
  2. Anclent Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhớ nhất kỳ ra nha trang ăn tô bánh canh cá có 2k đi về kể lại ko ai tin hết
     
  3. buonban2u Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    SG xưa đẹp quá, thấy sạch sẽ ghê, bi h thì....
     
  4. data_com Thành Viên Cấp 5

    hỏi vậy nhiều lắm, ai mà trả lời bro hết. Với lại pro chỉ hỏi dân sài gòn gốc thui. Còn 5s này hơn 2/3 là dân nhập cư rồi pro hà.
     
  5. vitcondeptrai Thành Viên Cấp 5

    Sao phài tránh xa quan 4 với q8 vậy bác?
     
  6. thaipay.lee Thành Viên Cấp 1

    Trời ạ các bro post hình đẹp quá đi..Trăm nghe không bằng một thấy , đã thiệt !! ^^
    Mong được vô SG sớm để tận hưởng không khí tuyệt với của đêm Giáng Sinh và Tết Tây quá...^^
     
  7. yobanana Thành Viên Bạch Kim

    Bro ở Nt thích Sg còn mình người SG giờ cảm thấy chán cảnh ngày nào cũng kẹt xe giờ cao điểm đủ thứ chuyện xô bồ này nọ lại muốn ra Nha trang quê bạn ở.......cuộc đời k bao giờ như ta mong muốnSài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..
     
  8. vitinhanhtuan Thành Viên Bạch Kim

    các bác làm e nó hoảng. một chuyến vào SG chơi khg mất đến 10chai đâu. đem 10chai vào đây thì vui cả nửa tháng (kể cả chút wà lưu niệm). Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..
     
  9. uzza Thành Viên Cấp 4

    :byebye: tại bạn ấy không biết gì về 2 quận trên . chỉ nghe gian hồ đồn đãi . Q4 và Q8 là nổi tiếng nhiều hàng quán ngon miệng mà giá bình dân cực kì . không ghé chơi thì không phải dân du lịch ba lô .
    Q4 có nhiều món ăn chơi vặt cho bạn gái và đạc sản ốc ngon nổi tiếng.
    Q8 cũng có ốc tuy không nổi tiếng bằng , còn có cả phố cơm gà và phố lẩu rất nhộn nhịp.

    Thức ăn ở những nơi trên vừa có chất lượng, vừa có số lượng và giá cả thì nhẹ nhàng . mình là người Hoa ở Q5 nhưng vẩn thích sang những nơi đó ăn . đặc biệt ở Q8 có quán phở Dũng nằm gần chợ Xóm củi rất ngon, thậm chí ngon hơn phở Lệ Nguyễn Trãi ( theo cảm nhận của mình).

    Còn chơi bời hát lượn thì ra Q10. càfe Q10 rất nhiều và đa phong cách , muốn kiểu nào và giá nào cũng có . cả bi da , cây cảnh , Karaoke vv...

    mua sắm thì về Q5, Q6 vì chợ lớn là rẻ và nhiều hàng hoá nhất ( không tính quần áo xịn).

    1 ngày chủ nhật của mình :
    Sáng ra cv 30/4 uống cafe đọc báo . trưa về làm đĩa cơm Đông Nguyên rồi ra lưu xuân tín tìm cây cá đẹp về trang hoàn cái bể thuỷ sinh . chiều tót đi lên Sỹ Phú làm vài ly cùng bạn bè cho mát rồi về ol đến 2h đêm . làm 1 giấc sáng dậy sớm vô cơ quan chào cờ đầu tuần ... hic !Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..
     
  10. virus110 Thành Viên Cấp 2

    sg en choi cung zu~ nhung dam bao chac hok bang ha thanh` rui`^^
     
  11. nguoimoi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ko bằng chổ nào
     
  12. thaipay.lee Thành Viên Cấp 1

    thôi các bro đừng tranh luận về "mức độ " ăn chơi nữa , người ta đang nói về Sài Gòn mà...^^
    Cảm ơn rất nhiều về ý kiến đóng góp của các bro.
    Mình muốn hỏi về giá cả sinh hoạt hằng ngày , các bro sống trong đó nên biết ..chỗ nào ngon , rẻ ( và cả hợp vệ sinh nữa ) thì vui lòng share cho mình và mọi người biết với nhé.( Ví dụ như phở , bánh mỳ , cà-phê , bánh canh , cháo gà-vịt, bún-bánh các loại..chỗ nào ngon và rẻ nè..^^), rồi mua hàng , đi chợ ở chỗ nào mà không bị thách , xem kịch , ca nhạc ở chỗ nào diễn hay mà giá vé không đắt lắm...vv.).Tại vì mình là sv thực tập nên chưa dư dả lắm..^^, nhưng không vì vậy mà làm mất đi cơ hội được thưởng ngoạn văn hóa Sài Gòn..( Mình sẽ ở Q1 nên cũng muốn biết mức sống ở đấy có cao lắm không..^^)
    ... À , còn ở NHa Trang có bán bánh canh chả cá 2000 đ / tô như bạn gì nói đấy , chè 1000 đ / ly và bánh mỳ thịt 2000-3000 đ / ổ ( tất cả đều chất lượng chứ không đến nỗi tệ đâu nhé),..^^..nhà nguyên căn khép kín ( 95 m2 ) cho thuê 500k / tháng ....Gía mà SG cũng rẻ như NT vậy nhỉ ..^^
     
  13. thientinphat Thành Viên Bạch Kim

    còn ở NHa Trang có bán bánh canh chả cá 2000 đ / tô như bạn gì nói đấy , chè 1000 đ / ly và bánh mỳ thịt 2000-3000 đ / ổ ( tất cả đều chất lượng chứ không đến nỗi tệ đâu nhé),..^^..nhà nguyên căn khép kín ( 95 m2 ) cho thuê 500k / tháng ....

    chắc dọn nhà về Nha Trang sống thôi, ở SG bon chen nhiều giờ đuối rồi
     
  14. qua_den Thành Viên Cấp 6

    đíu moạ sg giờ chán lắm bác ạ, ra đường kẹt xe hít khói hửi bụi dễ ung thư lém, không kẹt xe thì cũng bị ngập nước do triều cường dạo này lên nhìu lém
    hàng hoá giá cả leo thang chóng cả mặt ăn lề đường cũng như ăn trong hàng quán, lơ ngơ không khéo nó giật đồ hay kiếm chuyện này nọ khổ lém bác ạ
     
  15. simgiabeo nhất Vợ, nhì Trời !

    nơi nào cũng có mặt xấu, mặt tốt mà bạn!Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..
     
  16. thanh thuy Thành Viên Cấp 5

    40năm ở SG đây..cũng ko biết nói gì với bạn, hỏi vậy ai trả lời nổi, mà nói chung ai nói cũng đúng hết, đúng nhất là kẹt xe, khói bụi...
     
  17. thaipay.lee Thành Viên Cấp 1

    Cảm ơn các bro đã quan tâm chia sẻ , giờ thì mình đã có thêm ít nhiều hiểu biết về SG rồi..^^ Mai mốt vào đó thấy yên tâm và yêu nơi này hơn ( tất nhiên là trừ những tệ nạn rồi )^.^
     
  18. nguoimoi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn vào đây tự tìm hiểu sẽ thix hơn,
    Mình từng ra Nha Trang dc 2 lần, thix bãi biển dài, nước rất trong sạch, ko như Vũng Tàu ><. 1 lần mình dạo bãi biển buổi trưa chiều, thấy mấy bà tây nằm "phơi nắng" ngoài bãi biển ^^.
     
  19. W.Rooney Thành Viên Mới

    chia sẻ gì, cứ biết vào sài gòn sống bác sẽ có cái phổi tốt hơn, đi đường kẹt xe liên tục dù ko fai giờ cao điểm, khói bụi ô nhiễm mịt mù, buổi tối gọi là đi dạo thực ra là đi hít bụi cho vui.

    ngoài đường thì lô cốt nhấp nhô, đường xá thì ghập ghềm bởi mấy ông đào bới lên rồi lắp vào cẩu thả, điển hình cái đường Nguyễn Văn Trỗi-Nam Kỳ Khởi Nghĩa ấy, đường to đẹp chúng nó đào bới lung tung giờ thì thành 1 đống bùi nhùi.

    vào sài gòn bác sẽ thấy nhiều ức chế, điện cúp triền miên, mưa thì nước ngập quá nửa bánh xe, lô cốt thi công ko thấy ngày kết thúc, ngày lễ ra đường kẹt xe cứng ngắt, 1 tiếng đi đc 20-30m nhưng ko hiểu sao dân tình cứ chui đầu vào hít khỏi xe....

    ở sài gòn chỉ cafe,ăn uống là ok, cứ nhong nhong ngoài đường có ngày ung thư phổi, chưa kể có mấy con Kiki ngu vãi hàng, chạy xe lạng lách gầm rú làm ra vẻ hay lắm, thật ra chỉ là 1 con kiki tội nghiệp.

    lên sài gòn bác sẽ học đc cách vượt đèn đỏ, chạy xe thì ko theo tín hiệu giao thông, đèn đỏ còn vài giây đã bắt đầu phóng qua, hay đường cắt ngang mà ít xe thì cho dù cả chục giây cũng phóng qua, con mẹ nó ức chế vãi hàng mấy con dog đấy, ngay đoạn Út Tich - Hoang Văn Thụ ấy, mẹ khi bên đường Hoàng Văn Thụ đèn đỏ, Út Tịch đèn xanh, nhưng có vài xe bên HVT vẫn ráng vượt qua, làm kẹt 1 tí, thế mà bọn chó phía sau bên HTV thấy vậy cũng cứ ào ào phóng tời, dù đèn đỏ bảo còn 20 mấy giây, đâm đầu vào rồi kẹt cứng, cái lũ chó sao ngu phải biết, ở sài gòn mỗi lần mình chấp hành đúng luật giao thông cứ thấy no xấu hổ vãi, ai cũng đưa mắt nhìn.... haizzzz

    ức chế SG...
     
  20. huynhbao Thành Viên Cấp 5

    nếu có dịp wa quận 4 sẽ thấy bảng chú ý ở nhìu dg ko quận nào có ngoài quận 4: " chú ý bảo vệ tài sản khi lưu thông trên dg"
     

Tình hình diễn đàn

  1. hcumi,
  2. Anh88,
  3. 01256100000,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. MCT,
  6. DucLe
Tổng: 653 (Thành viên: 7, Khách: 630, Robots: 16)