Tìm kiếm bài viết theo id

Mong Ae chỉ dùm e ạh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi duanhaulamgiau1, 14/3/15.

ID Topic : 7917035
Ngày đăng:
14/3/15 lúc 00:13
  1. duanhaulamgiau1 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    16/1/15
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    1,031
    E và bạn gái e quen nhau cũng gần 1 năm , cô ấy thì làm văn phòng , e là công nhân , nhưng cô ấy cần gì là e làm ngay , thik gì thì e chiều cái đó , sáng nay ,vô tình dt của cô ấy để quen trong balo e , e cũng ko để ý , nhưng vô tình e thấy tin nhắn của thằng bạn học của cô ấy nhắn cho cô ấy với lời lẽ ngọt ngào lắm các anh ạ , và thằng này thì e bik vì e gái cô ấy có lần kể cho e nghe về nó , nó theo bạn gái e gần 2 năm nay rùi ạ.và e thấy nó và bạn gái e vẫn liên lạc , và 2 tuần nữa gặp nhau theo....họp lớp.
    E đã rất nhiều lần bày tỏ quan điểm cô ấy là e ko thik thằng đó cứ gọi và nhắn tin cho bạn gái e ngủ ngon , e khỏe ko , a nhớ e....v......
    Và hồi trưa này e thấy vậy và gọi về cho cô ấy bằng di động ( cô ấy xài 2 cái ) , và e hỏi thì cô ấy mới nói là :
    " Anh là chồng chứ bộ cha sao mà bắt e phải nghe theo , e là người tự do , e chưa chồng và nó chưa vợ , e có quyền nhắn tin qua lại , e muốn có người khác đặc biệt...... "
    nghe đấn này e ko cầ lòng được và cho ngay ip4 vô tường , bây giờ e rất khó chịu và cực kỳ bực bội , ko ngờ cô ấy lại nói vậy....bao nhiêu tình nghĩa , kỷ niệm , ko ngờ....
    E đã nói rất nhiều lần về thằng này rùi , e ko muốn nó cứ nhắn tin hay gọi cho bạn gái e những lời lẽ trên mức bạn bè như vậy và bạn gái e cũng nhắn tin qua lại ......

    Chuyện gần đây nhất : Cách đây 2 ngày , cô ấy và đám bạn cùng tổ chức đi tắm biển , nhưng đúng ngay ngày off của e , thật khó khăn lắm e mới được off , vậy mà.... , e cũng buồn lắm vì ngày off của mình mà ko được bên cô ấy , nhưng rùi e cũng chúc nàng đi chơi vui vẻ, nhớ giữ gìn sk..v....v.....
    vậy mà khi nàng về , nàng càng tỏ ra khó chịu với e , còn cau có với e , khó chịu với e và nói là : thằng chồng con nhỏ bạn tốt , thương vợ này nọ...v...... , đến nước này e ko chịu được , e ko muốn so sánh e với ai cả , và e cự cãi qua dt , trong lúc nóng giận e lấy dao rạch tay mình và gửi hình qua dt cô ấy , và ko ngờ cô ấy im lặng , ko một lời an ủi....
    chúng e đã 5 ngày ko liên lạc gì rùi.
    E đang rất rối rắm , kính mong Ae hãy chỉ dùm cho e , e phải làm gì bây giờ ??? bỏ ngay hay là e phải làm sao ạh, cho dù bây giờ e vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm
     
  2. NghiaTG Thành Viên Cấp 4

    Sao bài viết của bạn giống bài viết của mem nào bữa anh em có vào tư vấn rồi mà @@
     
  3. duanhaulamgiau1 Thành Viên Cấp 4

    Dạ , đúng rùi a , đó là bài vết của e ,nhưng cách đây máy ngày , lại xảy ra chuyện , e hiện giờ rất buồn và rối lắm .Mong Ae chỉ dùm e ạh
     
  4. pttn2508 Thu mua ĐT,MTB secondhand Thành viên BQT Super Moderator

    đàn ông thì phải chính chắn lên bạn,mình thấy ng đó ko thưong bạn thật lòng rồi
     
  5. hailualendoi1234 Thành Viên Cấp 4

    Mình hiểu tâm trạng của bạn , nếu nói bạn nên từ bỏ đi thì chắc là rất khó , nhưng nếu bạn cố gắng quen tiếp thì người đau khổ là bạn.
     
  6. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Xin lõi chủ thớt chứ đọc câu này phải chửi chủ thớt là ngu cái đã. Bản thân thớt ko thương thì thương gì người ta???
    Bỏ đi, thớt yếu đuối ủy mị quá rồi đó. Đàn bà thiếu gì trên đời này mà phải lụy một con mà nó không tôn trọng mình như vậy. Và thớt cũng nên sửa tính nóng đó đi.
    Còn trẻ thì ráng làm và học rồi kiếm con khác.
    Chúc may mắn!
     
  7. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    chắc vết rạch nhỏ .. thử rạch cái lớn hơn xem
     
  8. Joy&joy Thành Viên Kim Cương

    ủa sao bác lại tự rạch tay mình vậy ????:confuse:
     
  9. redsun_the Thành Viên Cấp 4

  10. tucute1 Thành Viên Bạch Kim

    chuyên mục gở rối tơ lòng thòng
     
  11. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    Đổi nick lại đi đua nhau đi tự tử mới đúng
     
  12. datmasuto Thành Viên Vàng

    khuyên bạn chia tay , nếu không chia tay sau này ân hận đấy Mong Ae chỉ dùm e ạh
     
  13. titikaka Thành Viên Bạch Kim

    Không cần đọc bài mình phán cho bạn 1 câu luôn chia tay đi. Đàn ông sự nghiệp đi đầu. Dù biet mình không nằm trong trường hợp bạn nhưng kết luận chunh ai yêu mình thì họ không bỏ mình đâu dù bạn yêu thế nào thì cũng nên 1 nốt nhạc đi. Còn yêu thì giữ trong lòng. K thì vài tháng sẽ quên. Có sự nghiệp sẽ có tất cả.
     
  14. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    e còn dao lam ko qua a cho 2kg về dùng
     
  15. nhip_van_long Thành Viên Cấp 4

    Bỏ đi pro ơi , ko đáng đâu
     
  16. minhhao060408 Thành Viên Mới

    Mình dính rồi, bỏ đi bạn ơi
     
  17. c_u_to Banned

    Thằng đàn bà . Xin lỗi bạn mình chỉ nói dc câu này Mong Ae chỉ dùm e ạh
     
  18. buonbanuytin123 Thành Viên Vàng

    Tâm trạng bạn mình hiểu , nhưng theo mình nên bỏ đi bạn ơi.
     
  19. VIP_SIM™ Banned

    Trước em có tư vấn tình cảm cho 1 thím trên đây rồi . Và giờ thì ko thấy thím ấy onl và hỏi nữa , chắc em đã tư vấn thành công . Giờ thì tư vấn thêm phát nữa cho thớt xem như làm phước vậy .

    Gửi thớt iu dấu :
    Cuộc sống là biết bao trái ngang , ko như ý muốn tự dưng tìm đến bản thân chúng ta . Người ta hay nói mất tiền nhiều khi còn ăn ngủ được , chữ tình thì không thể . Đã có sự việc xảy ra thì luôn có cách giải quyết thớt nhé , mà hình như trước kia mình đã tư vấn thành công cho 1 thím trên đây rồi . Giờ thì tư vấn tiếp cho người thứ 2 là thớt , thớt nghe rõ nhé . " Chết là hết , chỉ có cái chết mới giúp con người ta hết u buồn phiền não . Thớt hãy ra cầu nào cao nhất gần nhà , thớt quăng mình cuốn theo dòng nước , chỉ cần vài phút thôi , vài phút nữa thôi mọi thứ sẽ chấm hết hoàn toàn , thớt ko còn phải u buồn bởi chữ tình , chữ tiền và nhiều thứ nữa " .

    Kết comment: Chúc thớt ra đi nhẹ nhàng nhé .
     
  20. duanhaulamgiau1 Thành Viên Cấp 4

    Rất cảm ơn các bạn , mình hiện đang rất buồn và đau lắm , mong các bạn đừng ném đá , nặng lời và cho mình xin lời khuyên chân thành nhé.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. honeyz...
Tổng: 628 (Thành viên: 3, Khách: 556, Robots: 69)