4 nguyên nhân khiến Tuyên ngôn của nhà văn T.H bị dư luận ầm ầm phản đối: 1. Đời sống riêng tư, gia đình của nhà văn không thật sự là hình mẫu lý tưởng để nhiều người thèm muốn, học hỏi, chưa kể nó rất đáng...ngán. Vì vậy, người chủ nhân của gia đình ấy khi nói về đời sống gia đình sẽ không khiến ai muốn nghe cả. 2. Đàn ông họ hay cảm nhận bằng mắt, nghĩa là, nếu cô xinh, cô có thể nói lắp, nói ngọng, nói nhịu, họ vẫn há miệng ra...đớp đớp như đớp từng lời (dù không phải là đớp lời thật). Trong khi, nữ nhà văn này nhan sắc thì lại...đuối, thậm chí quá đuối so với mẫu phụ nữ đàn ông lựa chọn để bắt nhời. Vì vậy, cô dù có khen Đàn ông, chưa chắc họ đã đứng lại nghe, đừng nói đến việc dạy dỗ, ví von họ với súc vật. 3. Cô không hiểu nhiều về Đàn ông (có thể vì ít có cơ hội được tiếp xúc với nhiều đàn ông), lại càng không hiểu về Lợn, nên khi so sánh rất khập khiễng. Cụ thể, đàn ông, sau một ngày làm việc vất vả để làm trụ cột kinh tế cho gia đình, họ đã về được đến nhà, biết tự Tắm, ăn đủ bữa và ngủ đúng giờ đối với nhiều bà vợ đã là quý lắm rồi. Còn Lợn, nó là loài thụ động, chỉ ở một chỗ, ko biết lo lắng, và lại ko thích tắm, vì vậy, so sánh 2 chủng loại khác nhau với nhau là thiếu tư duy logic. 4. Tuổi T.H chắc chỉ khoảng trên dưới 40, vẫn thuộc diện công dân Trẻ. Vì vậy, việc cô ta túm chung cả đám Đàn ông rồi so sánh với súc vật (bao gồm những bậc nam nhi từ hàng các cụ, các ông, các bác, các chú, các cậu...xuống đến các anh, rồi các chàng trai mới vào đời) là một sư xấc xược, hỗn láo, cuồng ngôn không thể chấp nhận được. Cô ta có thể gọi chồng cô ta, em cô ta, bạn cô ta là Súc vậy, nhưng không thể gọi thiên hạ, hoặc những bậc bề trên là Thú. Tóm lại, T.H là nhà văn, luôn tỏ ra hiểu biết sâu sắc xã hội, nhưng thật ra lại có kiến thức rất kém về Văn hóa Xã hội. Chưa kể, cô lại mang trong mình tư tưởng kẻ cả, ngông cuồng, thích tuyên ngôn. Do đó, những phát biểu của cô chỉ thực sự gây Sốc, chứ không thật sự gây Thuyết phục (tất nhiên, vẫn có những người ủng hộ cô, vì họ thấy sướng tai, đơn giản thế thôi). Nếu cô ta cần Đàn ông, muốn Đàn ông tốt hơn lên, hãy chọn cách dụng ngôn khác. Còn chỉ để muốn nổi tiếng,để bán sách thì cách cô vừa làm rất hiệu quả. Chỉ có điều, với cách này, nhiều người nghĩ rằng, cô thật ra KHÔNG ĐƯỢC BẰNG CON LỢN! Nghĩa là, có cho Lợn nó cũng chẳng thèm ngủ cùng...!
Vì nói đàn ông lười là con heo :3 Mà cho dù là con gì thì đàn ông cũng cùng thể loại sinh vật với đàn bà ... Hóa rá má Hạ này chửi cả TG là heo :v
cưới con lợn làm chồng thì cũng khác gì con lơn, Cả thế giới là lợn trong mắt Trang Hạ. Phải gọi là thím Hạ mới đúng :v
Người ta tìm đủ mọi cách nổi tiếng, bằng chính diện hay phản diện. Vế 1: Người khôn thì nổi tiếng bằng cách chính diện và bằng trí thông minh, bằng những công trình vĩ đại... Người ngu muốn nổi tiếng nhanh thì dùng scandan như cởi truồng, đóng phim XXX, căn mấy người nổi tiếng, chửi họ hay chọc ngoáy họ gì đó... chửi người này người kia... pà này chắc thuộc vế hai, chửi 50% nhân loại mới ghê
nó chửi cả nhân loại luôn đó mod ! đàn ông mà là heo thì đàn bà cũng vậy thôi ( cái này là nói theo phương diện các nước phát triển , nam nữ bình đẳng) ! còn nói theo các nước lạc hậu trọng nam , khinh nữ thì hóa ra đàn bà thua cả con heo !
Xấu xí muốn làm chuyện gây chú ý thôi mà. Thứ đàn bà đã xấu lại còn mất dạy (vì dám chửi cả ba, ông nội bả) thì không còn gì để xài
Có pác nào rảnh rỗi thì tới chỗ bạn Phượng mua vé máy bay sẵn chụp vài tấm chân dung up lên 5giay cho bạn ấy mau nổi tiếng như Trang Hạ, biết đâu lại bán được nhiều vé máy bay hơn. Hoho...