Vô tình được xem 1 phóng sự trên ANTV lúc 18h20 tối nay về chương trình hỗ trợ vốn cho người nghèo ở 1 xã ngoài miền Trung,huyện cấp vốn cho các hộ nghèo trong xã là 1200 con gà để nuôi, Tết bán ra kiếm thêm ít tiền lo Tết nhưng không hiểu vì sao danh sách nhận 1200 con gà này lại là hơn 20 cán bộ trong xã,khi phóng viên về điều tra làm phóng sự thì cán bộ xã trả lời là sợ dân nuôi gà không hiệu quã nên mới chia cho cán bộ xã. xem xong mình nghĩ việc này không có gì là mới cả,nhưng cứ nghĩ đến thấy người nghèo khổ thật, NN có nhiều chính sách giúp đỡ cho người nghèo nhưng nếu cán bộ làm không tốt thì tội cho người nghèo lắm phải không ace?
Dân ở đó hạnh phúc vì được quan tham ... mưu kế cách nuôi và bán gà . Vậy dc rồi . Nhớ vụ gói mì tôm của ông già khuyết tật cũng bị quan tham ... mưu cách ăn và xài luôn mà . Gà thì nhằm nhò j
Bây giờ chuyện này xảy ra nhiều đến nổi người ta cho là bình thường thôi. công ty anh bạn rủ nhau đi làm từ thiện ở xã nghèo, trưởng đoàn liên hệ với xã để xin phép được làm cứu trợ, xã nói đồng ý với điều kiện là danh sách do xã đưa ra chứ đoàn không được phép tự quyết định. Cuối cùng là đoàn không tổ chưc phát quà trực tiếp nữa mà là mang quà thẳng vào ngôi chùa trong xã nghèo đó để cúng chùa, nhờ chùa phân phát cho người nghèo.
đây là Việt Nam sống phải chấp nhận thôi cán bộ nhà nước trên 90% là toàn bọn ăn bẩn, ai đàng hoàng làm trong NN thì dăm ba bữa là bay thôi. Lương ở xã có vài trăm ngàn 1 tháng mà muốn vào thì phải chi khối tiền mới vào dc là hiểu vào đó làm gì rồi chứ cống hiến cho đất nước " con ???" gì ( nói tới bọn này là chỉ muốn giết sạch bọn nó ae thông cảm) thôi nói chuyện này chắc viết thành sách dài tập cũng ko hết dc sống thì chịu thôi.
có những việc không bình thường nhưng nó diễn ra thường xuyên (mọi người thấy,mọi người biết) nên mọi người xem như bình thường, như vậy có phải là mọi người/mình cũng vô cảm luôn không vậy ae?
giàu có dư giả, tự lái xe tự tham khảo hộ nghèo, tự phát quà. ý nghĩa hơn đóng góp cho ba cái tào lao, mang thêm cục tức mà không tới đúng tay người cần
hỗ trợ về thì qua tay mấy ổng trước, khi nào mấy ổng chia xong phần dư sẽ rót lại cho người cần được hỗ trợ :confuse:
Các chú có biết trợ cấp tiền + sữa cho công dân Canada, dù họ sống ở VN nó cũng gửi tới tơi, tới tận nhà luôn. Ghê chưa. Nó còn gọi điện thoại hỏi mình đang ở đâu để nó gửi nữa. Bái phục.