Tình huống này chắc nhiều người gặp phải. Nhẹ có, nặng có. Đang ngồi hóng mát ở hiên nhà, hoặc đi trên đường... Xe máy hoặc xe ô tô chạy qua làm bắn sỏi đá vào người, nặng có khi trúng mắt. Vậy có quyền bắt đền xe gây thương tích không? Chắc nhiều người sẽ nói do xui rủi, không cố ý. Nhưng rõ ràng có tác động thì viên sỏi, hòn đá mới chuyển động chứ. Tình huống này mình chỉ hỏi trường hợp nặng, còn nhẹ thì cam chịu.
Cũng khó nhỉ ,mình thấy khi bị 1 vật gì đó văng trúng phản xạ đầu tiên là ôm vết thương sau đó mới tìm nguyên nhân ,nếu trường hợp nặng thì lúc đó ôm mặt mũi mất rồi sao bít xe nào ,với lại văng mạnh là xe kia chạy nhanh lúc định thần lại nó chạy mất tiêu
em nghĩ chắc huề quá, nếu bắt đền xe thì xe nó sẽ nói là do ông làm đường chưa tới nơi tới chốn nên còn đá trên đường, thậm chí gây hại cho xe nữa, nó cũng đâu có thưa đc ông làm đường, hoặc nếu làm đường hoàn chỉnh thì ko lẽ nó kiện ông công ích quét đường kiểu gì mà còn đá
Nhớ cuối năm ngoái cũng chạy xe quẹo vào hẻm trên đường Q.Trung, Gò Vấp. Đầu hẻm có 2 mẹ con bán bánh mì, thuốc lá: mẹ thì tầm ngoài 50t, con gái mặc cái quần jean ngắn ngoài 20t, đứa con gái ngồi xổm quay cái mông ra ngoài hẻm (2 mẹ con son phấn loè loẹt). Hẻm thì vừa mới rải sỏi; thế là quẹo xe vào làm bắn viên sỏi bay vào cái mông cô gái (khá đau). Nghe cô gái la lên, mình ngoảnh lại nói xin lỗi rồi đi tiếp vào tìm nhà khách hàng. Tìm không thấy chui ra lại. 2 mẹ con thấy mình ra chặn đầu xe. Con cầm dao, mẹ cầm cái ghế nhựa nói: mày ở đâu vào đây mà đi xe láo vậy. Mình biết lỗi rồi nói: con xin lỗi Cô và em. Con không cố ý. Vừa nói xong, người Mẹ phang cái ghế vào đầu. May mà đang đội nón bảo hiểm nên đưa đầu ra đỡ (thật ra không kịp phản xạ gì hết). Thấy vậy, mấy bác xe ôm ra cản và nói: người ta có cố ý đâu mà bà phang cái ghế vào đầu người ta. Đứa con gái thì tay lăm lăm cái dao rạch bánh mì. Một phen hú vía.
người đi xe phải đền nha bạn, sau đó người lái xe đi kiện tụi làm đường để nhận lại tiền, bữa trước báo có đăng 1 vụ rồi nhưng phải đi kiện nhắm rảnh đi kiện được thì làm
Vụ này thật hên xui và khó có chứng cứ và khó bắt... Xưa hồi nhỏ dungcj đang chơi ngoài đường tự dưng bụp 1 phát ngay giữa trán, máu chảy quá xá, tới tiệm bán nước xin ít thuốc lào ịn vào, máu chảy ướt hết mặt và áo trước, đến mấy ông người lớn ở đó chỉ dám đưa thuốc cho dungcj cầm dí vào, dí xong vuốt mặt chơi tiếp, hồi nhỏ đúng lì, giờ vẫn còn mấy cái sẹo trên mí mắt (oánh nhau) và giữa trán. Lúc ấy tá hỏa không biết tại sao bị chứ đừng nói bắt được xe vì xe chạy qua vù vù, đến xe nào làm văng đá còn không biết thì làm sao bắt đền được, chắc ăn chỗ đường nào có nhiều đá đừng ngồi gần đó. dungcj uống cafe vỉa hè trước cửa, thấy trên đường có đá là chạy ra lượm vào vì nhớ mình bị văng đá vào đầu hồi nhỏ, chắc người ta thấy mình làm vậy tưởng mình bị khùng!