Tìm kiếm bài viết theo id

Buồn tình đời quá các bác ạ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wordcup2014, 16/3/15.

ID Topic : 7925033
Ngày đăng:
16/3/15 lúc 09:48
  1. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    14/12/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    928
    Update 4-4
    Có tin vui các bác à , hôm 1-4 đi AEON Bình Dương vốn dĩ dẫn hai mẹ con đi chơi ( vì thiếu nợ nhiều quá đi AEON ở Tân Kỳ Tân Quý sợ bị chủ nợ gặp ) Khi về không hiểu thế nào em lại đi lạc qua Miếu Bà ở Lái Thiêu . Thôi thì lỡ nên vào cũng thắp vài cây nhang , khi ra khỏi Miếu em có gặp 1 thằng nhỏ bán vé số , tính không mua nhưng vợ em nó lấy 2 tờ , bỏ xó đó vậy mà hôm qua dò vào được luôn cả 5 con 957356 . Em cứ tưởng như mơ , thế là sống lại rồi các bác ạ . Bác nào nghĩ em chém gió thì khi đi ngang Miếu Bà Lái Thiêu hỏi mọi người ở đó ai cũng biết em trúng số cả . Ôi mừng hết biết.


    Chuyện là thế này cách đây mấy năm em còn làm ăn được , vốn tính rộng rãi bạn bè chơi chung đi đâu em cũng đãi , có bữa đãi bạn mà không còn xu nào trong ví , ai khó khăn hay có việc gì là chạy qua mượn em mà it khi nào em từ chối . Năm ngoái em làm ăn thất bại đến tết cũng chả còn mấy đồng lo gia đình , gọi hỏi từng đứa đã mượn tiền mình mà chả mấy đứa bắt máy , lấy số khác gọi thì đa số thoái thác bảo không có tiền đứa thì bảo lúc khác trả có thằng lớn hơn em kêu bang anh còn đòi phang em nếu cứ gọi quấy rầy . Nghĩ lại thấy tủi cho than mình ghê , em mới gọi hỏi tiền một bà chị chơi chung cũng lâu rồi , số tiền mượn cũng rất ít ỏi so với những chầu mà mình đãi chị ấy . Vậy mà mới 2 tuần chị ta đến nhà đòi , em cũng đang cùn quá nên hẹn lại vài bữa , vậy mà chị ta gọi hết bạn bè em bảo em là đồ lừa đảo , nhắn tin mấy đứa bạn trên face chửi em bêu rếu không ra gì , có mấy đứa đang mượn tiền em hùa theo với bả kể đủ tội em trên face, mà có những tội em cũng chả biết đâu ra , ví dụ như em có cho thằng bạn học chung cấp 2 mượn 5tr giờ nó không trả mà quay ra chửi tại em mà gia đình nó lộn xộn ,vì khi đi họp lớp nó với con bạn học củ tò te với nhau mà cả hai cùng có gia đình , chúng nó đi kể cho em nghe và bảo em đừng nói cho ai biết , giờ gia đình tụi nó biết thì quay sang trách mình sao không nói còn tụi nó lại trách em là đi nhiều chuyện và lấy cớ đó quỵt tiền của em luôn . Trong xóm thì có thằng bạn chơi cũng không thân mấy , nhà nó nghèo đi nhậu đi ăn nhậu gì em cũng lo , nó bị đụng xe cũng qua mượn em xoay xở , thế mà lúc em khó khăn nó sang rủ em đi nhậu ( chắc chắn là em phải bao nó ) em bảo bận việc không đi và tâm sự cho nó nghe là lúc này em khó khăn , thế mà nó cũng lên face bêu em là khi dễ nó và là cái thằng sống khó vô coi đồng tiền như bánh xe bò . Buồn nản đến thế là cùng , thiên hạ có sao thì cũng được , bên gia đình vợ em còn oái ăm hơn , lúc em có tiền thì cũng hay quà cáp cho mấy anh chị bên đó , giờ đang túng thiếu gặp ngay lúc ông già vợ bệnh mấy anh chị quay ra hỏi mượn tiền thì em lúc này làm gì có , giờ cũng giận luôn hai vợ chồng em và đứng trước nhà chửi em với vợ em là đồ bất hiếu ti tiện bủn xỉn .Trước em có cửa hang vi tính ở Q1 , cửa hang nhà nên toàn nhận anh em bên vợ vào làm , làm mấy năm ai cũng tách ra làm riêng vì biết nguồn lấy còn giựt mối của em nữa nên cửa hang em phá sản . Nhiều lúc buồn ghê các bác à , nhưng ngẫm lại cũng vì đứa con nên rang cố gắn vượt qua lúc này , là đàn ông mà nhiều lúc ấm ức lắm mà cũng cắn răn chịu không dám khóc , chỉ mong ông trời thương xót giúp em vượt qua được lúc này các bác ạ.
     
  2. heodauto Thành Viên Kim Cương

    thớt quen toàn bè , làm gì có bạn . lên xem lại .
     
  3. Lý Nhã Kỳ Thành Viên Mới

    delete. reason: spam nhảm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/8/17
  4. Lý Nhã Kỳ Thành Viên Mới

    delete. reason: spam nhảm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/8/17
  5. boy_quay Thành Viên Cấp 1

    chuyện bình thương thớt ơi. giờ sống nên nghĩ cho mình. Ai nói xấu sao kệ ngta. Mình cũng bị như thớt nhieu luc không hiểu sao có nhiều đứa nó chơi bẩn thế là cùng
     
  6. Nhà đầu tư Thành Viên Cấp 4

    bạn hỏi mượn tiền của chị đó bạn phải nói rõ thời gian sẽ trả, chứ cứ mượn mà không hẹn ngày đàng hoàng thì ai mà không đòi. Ngta cũng có lúc khó khăn thiếu tiền, khi đó đi đòi là tất nhiên, và bạn hẹn lần hẹn lượt không trả thì ngta nghĩ bạn lừa đảo thôi.
     
  7. ngokiennam Thành Viên Bạch Kim

    đúng là nỗi khổ không của riêng ai, đồng cảm với chủ thớt
     
  8. c_u_to Banned

    Vậy mới sáng mắt ra mà ghi nhớ lại từng người . Sau này họ có bị gì mà vẫn còn khả năng thì giúp họ . Họ sẽ ân hận thôi ...
     
  9. hieuct999 Thành Viên Cấp 2

    trách người chỉ bằng trách mình đi, sao k tích cóp, bị giờ khó khăn, có tiền bỏ ra bao bạn bè mà k đc thằng nào nó nể mình hết là sao, coi như một bài học, làm trả nợ đi rồi đạp lên dư luận, làm lại sự nghiệp.good luck
     
  10. Dâu-Tây Thành Viên Mới

    Trong cuộc chơi ai cũng là bạn
    Khi hoạn nạn biết bạn là ai...
    Hóa ra thớt không có bạn nào luôn hả? Buồn tình đời quá các bác ạ
     
  11. hoangthien0122 Thành Viên Cấp 4

    hiểu tóm lại bạn của thớt được gói gọn trong ~ tính cách : nói 1 đằng làm 1 nẻo, ăn cháo đá bát, chọc gậy bánh xe, nói chuyện đạo đức đi chửi lén người khác sau lưng .toàn kế thừa những phần đặc trưng nhất đó he he.
     
  12. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Lúc mượn thì có nói là 1 tháng sau gửi lại mới 2 tuần thì đã qua đòi rồi , chị ấy quen mình 5 năm là dân kinh doanh khá giả đó chứ , thấy mình phá sản nên mới làm căng vậy chứ .
     
  13. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Em làm mấy năm cũng dư dã lắm , gặp cơn hoạn nạn thì bao nhiêu tiền cũng phải bù lỗ , bạn bè thì mình đâu chon được bác .
     
  14. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    cái này gọi là bài học đường đời bình thường thôi từ từ rút kinh nghiệm, chuyện gì đền nó sẽ đền thôi. . .than vản chũng chẵng được gì. . .
     
  15. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Nhìn tình cảnh bác quá là éo le! vừa bạn, vừa gia đình bêu rêu mất hết cả thể diện. Ở đời người ta nói hay: Có tiền thì bị người ta ghét, nghèo thì người ta khinh.. Khi có tiền thì bạn bè vô số bỏ tiền ra thiết lập quan hệ nghĩ sau này nhà vả lại ( cái vụ nhờ vả này là không hề đc nhá, vì cuộc sống đổi thay có nhiều người không có cho bạn mượn thật, một số người không nhiệt tình sợ phiền phức, còn lại ko muốn cho mượn) Khá hay Bạn Bè chỉ là cái Bè chuyện vỡ lỡ sóng lớn cũng sẽ tan.. hôm nay là bạn không biết mai sau có là bạn không. Vậy nên bác nên tìm bạn chất mà chơi thà ít mỗi 1 cũng đc nhưng đúng theo cái chất: có phước thì cùng hưởng, có chết cùng chịu dám hi sinh bản thân cứu nhau.. Mong chủ topic vứt bỏ phiền muộn mà lo suy nghĩ cách khác để kiếm tiền thì hay hơn...Buồn tình đời quá các bác ạ
     
  16. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    anh còn chán hơn em nè . có nhảy cầu chung ko ? nhảy cho hết buồn nè Buồn tình đời quá các bác ạ
     
  17. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    thất bại là mẹ thành công mà từ từ rồi cũng sẽ lên hương thôi chúc thớt may mắnBuồn tình đời quá các bác ạ
     
  18. trantung89 Thành Viên Cấp 5

    không biết nói gì chỉ chúc thớt mau qua time khó khăn
     
  19. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    vô topic thấy chớp chớp với chữ nhiều quá.. lời khuyên mua 2 tờ vé số đi pro à.
     
  20. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Thất bại là mẹ...thất nghiệp pa ơi :too_sad:
    Chủ thớt y chang mình :confuse:
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. honeyz...
Tổng: 603 (Thành viên: 3, Khách: 530, Robots: 70)