Tìm kiếm bài viết theo id

Buồn tình đời quá các bác ạ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wordcup2014, 16/3/15.

ID Topic : 7925033
Ngày đăng:
16/3/15 lúc 09:48
  1. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Chúc chủ thớt trúng số.
    Mà em thấy cái phận của thớt và vợ thớt như vậy em cũng bùn theo.
    Cái này người ta gọi là : nói ra thì kêu nhỏ mọn - ko nói thì đói nhọn mỏ.

    Lúc có tiền bạn bè vây quanh, khi túng quẫn một thân một mình.
    Thôi ráng cố gắng. Nếu sau này thành đạt, hãy giữ lại chút ít cho bản thân, đừng xả thân cho mọi người nhìu wá.

    Rút kinh nghiệm thôi
     
  2. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Cố lên thớt ơi. Em thì ăn nhậu với bạn bè cứ ăn đồng chia đủ, từ bạn cấp 3 tới bạn đại học, khi nào trúng mánh bao bạn bè thì cũng chỉ trả tiền bia ( > 1/2 chầu nhậu ) Chứ không có tạo tiền lệ xấu. Sau này thất bát vừa tiếc vừa tức...
    Bạn bè mượn tiền có đứa mượn vài chục triệu nhưng nói trả là trả, có đứa mượn vài trăm vài triệu rồi quên luôn. Mấy người như vậy chơi thì vẫn chơi nhưng không liên hệ về tiền bạc nữa...
    Rút kinh nghiệm từ từ thôi...
    Chúc thớt mau lấy lại động lực để làm lại từ đầu. Trước là để lo lắng cho gia đình, sau là để cho những kẻ ngày xưa chà đạp mình tự thấy nhục...
     
  3. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    kinh nghiệm hay thế chắc dính cũng nhiềuBuồn tình đời quá các bác ạ
     
  4. 3svnpro Thành Viên Cấp 5

  5. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Chúc thớt sớm vượt qua khó khăn, gầy lại từ đầu để cho mấy đứa bè kia nó im mồm đi.
     
  6. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Đã từng , cầm nguyên chai paraquat còn cách cuốn họng 5cm , bỗng nghĩ đến vợ con và từ bỏ ý định
     
  7. NghiaTG Thành Viên Cấp 4

    Cuộc sống là vậy mà bạn. Bạn đừng than thở nữa mà hãy bắt đầu làm lại, cố gắng vươn lên, mình có ngồi than cũng đâu có ai lại giúp đâu Buồn tình đời quá các bác ạ Chúc bạn thành công và sớm hết buồn !
     
  8. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

  9. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    "Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, và tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai" -> dường như mình đã đọc ở đâu câu nói này và thấy nó rất là đúng!
     
  10. thaiduongland Thành Viên Cấp 2

    xin lỗi thớt chứ lần đầu gặp thằng....ngu như thớt, chỉ có gia đình là nhất thôi chứ bạn bè toàn cái loại gì ko ấy
     
  11. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Cha này đọc bài ko kỹ nè.
    Trong vụ này có cả gia đình phía vợ nữa đó.
    nên anh em mới chia sẻ là tình cảnh buồn. Thôi thì cố gắng đó.

    mai mốt đọc kỹ hết rồi phán Buồn tình đời quá các bác ạ
     
  12. boy0972533433 Thành Viên Cấp 5

    Không biết nói sao ... rảnh a e cafe 8 nhé ............
     
  13. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Bạn đến phút 90 nó mới lộ bác à , mà không phải ai cũng xấu hết đâu , rồi cũng sẽ quá , đợi 10 năm nữa xem thế nào.
     
  14. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Ôi cái câu bỏ tiền mua vui bác nói chính xác : Khi có tiền thì bạn bè vô số bỏ tiền ra thiết lập quan hệ nghĩ sau này nhà vả lại nhưng đó là một cách nghĩ sai lầm .
     
  15. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    buồn đời wa . mới bị CA tóm khu SOS . quẹo trái vào tân sơn mà lấn len bên đường quang trung :cry_002:
     
  16. windylam123 Thành Viên Bạch Kim

    đúng chí lí
    tất cả đều tại bác, bác không biết nhìn người, ỷ lại vào người
     
  17. kzam Thành Viên Cấp 6

    Nhìn lại xem đứa nào đáng là bạn,đứa nào đáng là bè bro ơi.Bro làm chủ mà nhìn người sao kỳ quá vậy?Chắc là chưa trãi qua thất bại hay sao?
    Thôi thì giờ cố gắn làm,bớt cho vay mượn,chứ rộng rãi quá toàn là nuôi báo cô thôi.
    Nhờ khỉ gì,ko có đâu.Thà bạn thân chí cốt từ thời mang quần xà lỏn chứ ngang ngang thì ko nhờ ai được hết,thậm chí nó đạp bạn chết luôn.Tiền bạc tung ra,rõ là đầu tư chưa đúng chỗ.
     
  18. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Tình hình là may mắn đã tới , cám ơn các bác đã quan tâm
     
  19. Ra cầu Sài gòn bác nhé, em chỉ đạo người vớt kiếm cái khen thưởng của Thành phố
     
  20. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chúc mừng nhé, trúng số đổi đời rồi ha
     

Chia sẻ trang này