Các đồng chí vào xả stress với những chuyện lần đầu của ca sĩ Hải Băng nhé ^^ https://www.youtube.com/watch?v=7QsV6Ei7FaM
Đệch, tưởng Hải Băng là con gì lạ. Ai dè là con chân dài não ngắn, chả ai biết tới tên nên lên sóng bàn về chuyện ấy, hy vọng thiên hạ biết tới mình.
sao biết nó chân dài não ngắn? ít nhất nó lao động = sức của nó, tiền nó tự làm, không như mấy thể loại giới tính là nam nhưng rất thích mặc váy, công ăn việc làm éo có ngồi múa phím cho người ta đánh giá là anh hùng bàn phím. Ĩa vào mồm những thằng như vậy nhé
Sao biết nó thik mặc váy và công ăn việc làm éo có? Mấy thằng thất học giờ cũng đòi làm AHBP nữa àh. Bán thuốc chuột thì lo mà bán đi, tập trung làm AHBP quá coi chừng bốc nhầm viên thuốc diệt chuột mà tưởng là kẹo đấy. Không thèm report cái thể loại này.
Nó nói thiếm nguyên văn là nam nhưng thích mặc váy đó, ăn ở không mà múa phím đấy đọc kỹ lại đi. Vãi cả thể loại soi mói mà khi họ nói mình không hay không biết....Ai biết được biết rồi mà giả đò hem biết mới hãi..
Legna em, a chỉ ko thích dùng ngôn từ bậy bạ trên diễn đàn thôi. Mấy cái topic não ngắn của em chứng tỏ em chưa bằng thằng bán thuốc chuột, a ko chấp.
Não ngắn là sao thím . E ghét trung cuốc nên muốn loại bỏ văn hoá nó thì là não ngắn hả ??? Thế bác thích làm ng tàu phớ hơm :v
các bác im lặng nghe mình nói. LÚC CHƯA CÓ VỢ, MÌNH CÓ GHÉ CÀ PHÊ 42 TRẦN CAO VÂN (HỒ CON RÙA) NGỒI UỐNG TRÊN LẦU , THÌ EM HẢI BĂNG XUẤT HIỆN VÀ MẶC VÁY. THẾ LÀ LỘ MẸ NÓ CẢ HÀNG LẪN HỌ ( MÀU ĐEN BÓNG). Thế là cứ y như rằng ngày mai mắt bị đổ ghèn cmn xui vãi. Đọc xong đừng kể cho vợ mình nghe nha.
Tại sao lại ko có? khi mình ghi rõ địa điểm và hoàn cảnh như vậy.? ai mà muốn nhìn đâu, tại nó cứ phè phè trước mặt? mình nhìn để cho nó ngượng mà khép nép vào. chứ ko thôi là mình nhìn hoài ráng chịu. Với lại 1 điều này nữa, con ghệ cũ của mình là em họ của con Thu Thủy ( nhóm Mây Trắng) . Tuy chỉ là thằng bán thuốc chuột, nhưng chưa chắc giới nghệ sĩ muốn là muốn đâu. tụi mày nghệ sĩ , hay con em nghệ sĩ thì kệ mịa bọn mày, éo việc gì phải quan tâm. ấy vậy mà trớ trêu là bọn nó cứ để ý em vãi nồi thật. Từ con của chú nghệ sĩ hài Mai Sơn. cho đến Hoàng Phi lúc mà dẫn chương trình DJ ở NTĐ Nguyễn Du. rồi mình đang chạy xe gắn máy ở đường PĐL tự nhiên có người đá đèn xe Mercedes C200, xong họ hạ kính xuống , tự giới thiệu là làm trong Việt Nam Airline rồi rủ mình đi tham quan học viện hàng không ở đường gì gần sân bay TSN đó. nhiều lúc nghĩ lại tức cười , mình cũng nghèo bỏ mịa, cũng éo đẹp zai khoai to gì cả, ấy vậy mà ko hiểu sao tụi nó...... mình. Nhưng cuối cùng tự trấn an mình, bán thuốc diệt chuột là niềm vui, và nuôi con bằng tiền lợi nhuận thế thôi, chả đòi hỏi gì nhiều. P/s: ko cạnh tranh nhé Fivemua.
Hồi đó bác Thịnh hay bỏ mấy bịch thuốc chuột vô túi chắc mấy e thấy cộm cộm ngay giữa nên kết đó mà ...
haha, nhớ k lầm thì Hoàng Phi là con trai mà thím @@, vậy thím giới tính là gì đó,hehe. riêng bạn kia đánh giá ai k có học thì kệ bạn đó thôi, lời nói của người có học hay k có học nó hiện ra mà, còn não này não nọ thì từ điển tiếng việt k có ghi nên m k biết là gì hen ah mà quên, bán thuốc chuột thì có gì xấu nhỉ )