Tìm kiếm bài viết theo id

Cẩn thận tài sản cuối năm!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tynlove87, 23/11/11.

ID Topic : 4187928
Ngày đăng:
23/11/11 lúc 05:22
  1. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Bắt được cho tụi nó đi rà bom mìn,cho lao động khổ sai,khai thác than,khai thác đá,chỉ nuôi cơm thôi,chừng 3 năm là khỏi thằng nào dám giật nữa
     
  2. vitximonline Trùm Áo Khoác 5s

    hix e cũng sợ bị giật nên mới sắm cái tai nghe bluetooh để bảo vệ con IP4 thân yêu,ko cần phải móc đt ra nghe giữa đường nữa
     
  3. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    ghê há, hwa mình ngồi sau bạn chở, để cái laptop ở giữa, ( ko túi, ko balo, ko có gì đựng laptop hết) đi từ bình thạnh, gò vấp, q2,q4,q10..luôn, may ko bị j..Cẩn thận tài sản cuối năm!...chắc tại laptop cùi ko ai thèm..
     
  4. lovein One Heart One Love

    èo cung đường này mình cũng hay đi
    Minh phụng -> bình thới -> LLQ - > 7 hiền
    Cẩn thận tài sản cuối năm! phải cẩn thận mới dc.
     
  5. zupiter Thành Viên Cấp 2

    Khi bạn nào đi ra đường nếu có mang ĐT thì tuyệt đối không vừa chạy vừa nghe ĐT, nên trang bị thêm 1 tai nghe có mic hay Bluetooth để nghe cho an toàn. Nếu bạn nào có mang laptop thì nên dùng Balô thay cho cặp và nên mang = cả 2 vai trên lưng, tuyệt đối kẹp giữa 2 chân hay chỉ đeo 1 bên , tụi nó dễ giựt lắm, ko giựt được thì cũng dễ té xe rất nguy hiểm nữa. Đây là một số kinh nghiệm của mình đó. Ai có kinh nghiệm hay thì chia sẻ thêm nha Cẩn thận tài sản cuối năm!
     
  6. aiupet Thành Viên Cấp 4

    Mình thì đó h chưa bị ai hỏi thăm.Nhà gần phú mỹ hưng.khúc huỳnh tấn phát buổi tối thì đèn mở cây có cây kô.Nãn.Mà tại máu tốc độ nên cứ ra đường là 50 60km/h.Bt thì 40km/h.lạng lách Cẩn thận tài sản cuối năm!)
     
  7. *shopmylien* llı«THUẬN THEO Ý TRỜI»ıll

    cửa hàng m ngay ngã 3 ngã 4 trương định- ngô thời nhiệm, là chỗ nhìu công ty nên hàng ngày công nhân viên xách lap chạy về nhìu vô kể,cách vài ngày là chứng kiến tụi nó giựt đồ,nó me mấy cô,mấy bà ko ah,kẹp cái cặp lap ngay trước,nó chạy lên đạp mạnh cái vô chân,theo phản xạ mình duỗi chân ra là nó giựt ngon lành,xong...còn có chị kia cài cọng dây túi nên nó giựt ko đc,mà té xuống rách lun cái đầm,trầy nát 1 bên chân,ko bik bà đó có chồng hay chưa chứ chưa chồng đi cà thẹo cũng mất hơn chục chai ah T_T.Thấy tội quá m cho cái quần short mặc về
     
  8. NFO Thành Viên Cấp 4

    ổng chứ ai Cẩn thận tài sản cuối năm!
     
  9. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Vui là chủ topic ko sao, thanks đã chia sẻ anh em cảnh giác. Mình cũng căm thù bọn khỏe mạnh lười lao động đó, khốn nạn thật. Tử hình lun đi cho xong
     
  10. LeeKaH Thành Viên Kim Cương

    Mình thì bị móc mất cái đt T_T
     
  11. iphoneno1 Thành Viên Cấp 6

    Em kẹp cái 1202 vô mũ bảo hiểm vừa đi vừa 8 chẳng bao giờ bị ai để ý,có mấy anh bồ câu là cướp thôi hix
     
  12. anhlagacon Thành Viên Cấp 1

    hic trộm cướp thì nhiều, ae mình thủ đồ chơi thì ca nó bắt ko thủ thì cướp nó hỏi thăm
     
  13. truong nhu29 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mỗi người 1 nghề bạn ơi,giựt đồ cũng là nghề của nó mà,nó cũng đi lòng vòng săn con mồi,cũng mệt lắm chứ...rồi bị bắt cũng phải trả giá vậy,sinh nghề tử nghiệp màCẩn thận tài sản cuối năm! nói vui vậy thôi chứ dù gì cũng chia vui với bạn là ko mất đồ cũng bình yên vô sự là mừng rồi...xã hội bây giờ loạn lạc rồi,chỉ cần yên ổn là tốt rồi...cứ mắt nhắm mắt mở mà sống đi bro ơi...Cẩn thận tài sản cuối năm! - 1
     
  14. truong nhu29 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gặp giựt đồ mà thủ đồ chơi cũng éo làm gì được nó đâu bạn ơi,nhìn coi nó là trai hay gái cũng éo kịp nữa chứ nói chi là rút đồ chơi ra....Cẩn thận tài sản cuối năm!
     
  15. choi hang doc Thành Viên Cấp 5

    bắt được tụi này chơi trò tùng xẻo như ngàn năm trước ........
     
  16. manisselfish Thành Viên Cấp 5

    bro này giỏi thật xin vào làm SBC được đó, còn mình thì tốt nhất đi đường cẩn thận thôi, thời buổi này ghê quá
     
  17. rylryl79 Banned

    ax. em hay chở "gấu" về = đường đó. đi học về cũng đường đó, chở thằng bạn về cũng đuờng đó. thế là xong rồi. thế là từ ngày mai, cái cặp cho vào cốp xe, vì trong cặp có sách vở, kim từ điển, máy tính, usb, thẻ nhớ + reader, tablet (lâu lâu mới đem). ko dám móc trên xe nữa. hay là về xe đạp ta??? đi chơi thì xe máy, đi học thì xe đạp như xưa
     
  18. ipboy Banned

    chết pà chỗ đó gần nhà tui
     

Tình hình diễn đàn

  1. TienTien Shop,
  2. bdsdangtin68,
  3. ruaden4,
  4. zippo123,
  5. hathanh1287,
  6. Thanhthientd,
  7. 0898623299,
  8. Nhadat01hn,
  9. 0585395524
Tổng: 1,114 (Thành viên: 15, Khách: 1,073, Robots: 26)