Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    ...đôi khi tôi thấy thân phận con người như một món đồ dưới mắt người khác,thích thì đối xử vầy,chán rồi có cách đối xử khác,mà cũng đúng thôi dù gì đi nữa con người cũng chỉ là một dạng vật chất thôi mà.
     
  2. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    [youtube]Gju4omPQ9Ro[/youtube]

    陳冠希 & 鄭希怡 \m/ Daily diary for everyone
     
  3. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    cuối năm: họp, họp và họp, chán Daily diary for everyone
     
  4. Tầm Phào Thành Viên Cấp 2

    Có họp là có ăn nhậu đó lão Kim Daily diary for everyone - 1
     
  5. côngchúabongbóng Thành Viên Cấp 3

    mún đứg trước mặt nó
    cười thật tươi và cho nó thấy
    nó chỉ là 1 thằg vô dụng bám váy phụ nữ
     
  6. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    em ko còn ham mê ăn nhậu anh ơi Daily diary for everyone - 1
    em chỉ ghét là phí thời gian họp hành, chả đc việc gì Daily diary for everyone - 2 tuần họp 2-3 lần
     
  7. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    9h tối, xe đang chạy ngon lành tự nhiên lại bị hư, đẩy hì hục cũng đến được nhà con bạn, rồi mượn xe nó chạy từ Bình Thạnh về lại quận 7, phù hên...
     
  8. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Người yêu dấu hỡi...anh mãi là mặt trời. Gạt đi bóng tối, xót xa trong cuộc đời em....Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi, vì em biết rằng, con đường hạnh phúc là anh...
     
  9. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    ...Mèo đi hia.Có ai cần bán những thứ tôi tặng không nhỉ?tôi sẽ mua lại hết.Vì những thứ đó tôi cảm thấy nó có ý nghĩa nên mới tặng...mà đâu đó tôi quên mất sở thích của người nhận và tính thực dụng ở món quà đó.Nhưng đáng tiếc chỉ mình tôi cảm thấy nó có ý nghĩa :->
     
  10. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Daily diary for everyone
    一生一世...
    偶 然 的 相 遇 让我已为 你 倾 心
    奇妙 的 感 觉 蔓 延 在 我 的 心 底
    直到有一 天 你 说 你 要 离去
    才发现 爱不容易...
     
  11. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    "từng có 1 bát mỳ nóng hổi ngay trứơc mặt mà ta ko thèm ăn, đến khi mỳ nguội thì hối cũng ko kịp nữa..."
     
  12. CoBeXiTrum Thành Viên Cấp 2

    chèo quẻo chèo queo 1 mình riết thành tự kỉ mịa nó rồi...nản
     
  13. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    ... ước gì người đó đang ở đây ... điều ước chả bao giờ thành hiện thực đâu e

    hay vì chờ đợi thì hãy đi tìm bến nào khác đi ... hãy tạo cho mình cuộc sống mới
     
  14. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    cho anh đi mèo pon
     
  15. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    ham hố giới truyền thông. h mới thấy thật phức tạp, mới chỉ là khởi đầu và va chạm 1 phần nhỏ trong đó thôi. hi vọng nó sẽ dạy cho mình khôn hơn.
     
  16. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    ngụy trang òi mà vẫn bị nhận ra :smile:



    Cô nàng quay trở về nhà,đập phá hết mọi thứ - đó là những vật dụng làm bằng thủy tinh và sành sứ mà anh thích,trong đó có cả ly và tách,cô hỏi anh: " Anh đã hẹn hò với người khác à?"

    Anh :"Mình đã nói chuyện này rồi mà,sao em phải ném đồ thế?" vừa nói anh vừa nhặt những mảnh vỡ văng tung tóe dưới sàn.

    Cô đập tiếp món khác ,lúc này anh quơ tay lên chiếc kệ làm đổ vỡ mọi thứ:"Đồ đạt để em ném à?Chọn thứ gì đắt tiền ấy!"

    Cô vẫn đập bể các đồ vật trong nhà,vừa đập cô vừa nói :" Có hay không?"

    Anh :"Không! em muốn gì?"
    Cô :"Không hay là chưa ?"
    Anh :"Em hỏi gì ?"
    Cô :"Em hỏi có hay không?"
    Anh :"Không!...ném!ném đi,ném tiếp đi!"

    Cô đập thẳng 1 chiếc bình gần đó xuống đất

    Anh : "Em thích thì phá hết đi!"

    Anh và cô thay phiên đập hết những thứ trong nhà,tiếng bể của đồ vật cứ thế vang lên...

    Anh dừng lại ,"Em muốn gì?....chia tay đi!"

    Cô dường như bất ngờ bởi lời đề nghị ,nước mắt cô rơi ,cô ngồi xuống dọn những mảnh vỡ...

    "Mai mình đi mua lại những thứ bằng đồ nhựa nhé!"- Cô nhìn anh và nói.

    Vậy là lần này họ đã làm hòa...

    ...

    Vài năm sau,khi 2 người đã chia tay,anh dọn ra khỏi nhà cô,ngôi nhà anh rộng gần như gấp đôi nơi cô ở,tiện nghi hơn,đẹp hơn,nhưng đa phần đồ vật anh mua bây giờ đều làm bằng nhựa - đây là một cách để nhớ đến cô ấy? hay là anh nghĩ đồ nhựa sẽ không bị đổ vỡ như thủy tinh?....khi anh đề nghị chia tay với người yêu mới,lần này chiếc ly cũng rơi xuống đất,tuy nó không bể nát nhưng đã bị nứt,có rót vào,thì nước vẫn rơi xuống ...

    Daily diary for everyone

    Một hồi ức khác...

    -"Anh à,trong nhà có bướm đêm ,nó đang ở trong lồng đèn nè!"
    -"Đừng lo ,nhà mình có một thạch sùng đó,tối nó sẽ ra ăn hết côn trùng và bướm đêm"Daily diary for everyone - 1
    -"Em có thấy nó bao giờ đâu?thật không đó?"

    Anh đứng lên,nắm tay cô kéo vào tủ quần áo và đóng cửa lại ,

    -"Em có nghe thấy tiếng chắc chắc không?" vừa nói anh vừa đưa tay ra sau lưng,cố không cho cô nhìn thấy,anh lấy tay đẩy chiếc dép của mình ma sát lên miếng vải lót trong tủ để tạo tiếng động...

    -"Em nghe rồi,nghe rõ lắm....tiếng dép của anh thì có!":smile:

    Anh cười hôn nhẹ lên trán cô...

    ....



    Một dịp tình cờ,3 người cùng ở nhà anh.

    -"Á!!! trong nhà anh có thạch sùng kìa!" - Bạn gái mới của anh hoảng hốt .

    Cô người yêu cũ bảo "Thạch sùng cũng có lợi mà,nó ăn bướm đêm và côn trùng!" Hồi ức cũ như trở lại với cô,rồi bất chợt nó gián đoạn ,đưa cô trở về với hiện tại....Anh chạy đến lấy chiếc dép đập không thương tiếc vào con thạch sùng....

    -"Sao anh đập nó thế? nó có lợi mà?" - cô hỏi.
    -"Đúng vậy,nhưng bây giờ tôi không cần nó nữa,và nhà cũng không có côn trùng!"




    p/s: chờ cả năm mới xem được phim này Daily diary for everyone - 2
     
  17. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    hjx, hồi chiều "lỡ" làm 1 con red bull thui mà giờ ko ngủ đc Daily diary for everyone
     
  18. Dj_Sonic _Trance4ever_


    lỡ rồi chơi 10 con tiger vô là ngủ ngon à :matrix:
     
  19. lq1202 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Em hựn anh!!! :cry_002:
     
  20. Dj_Sonic _Trance4ever_

    sak, anh làm gì mà em hựn ah ghê vậy Daily diary for everyone
     

Tình hình diễn đàn

  1. lienbadinh,
  2. thanhhai181222,
  3. thanhhai1812,
  4. phuonghoa97gn
Tổng: 1,018 (Thành viên: 7, Khách: 996, Robots: 15)