ko phải shop gì cả, ng đó dạng bán máy cũ , mọi việc cũng giải quyết xong rùi nên mình chẳng mún làm lớn chuyện
em mua con SONY VAIO cho bà già, ko nhớ model nào. bảo hành 1 năm. bà già em hay xài ẩu kiểu ko biết gì cũng nhấn. 1 ngày nọ bị bad sector, ko boot vào win được. Bả gửi vào HCM cho em. Dùng đĩa boot cũng ko fix được sector bị lỗi. Ôm lên SONY bảo hành. mấy bác biết sao ko? 1 năm bảo hành là 365 ngày ( bên này họ tính vậy ). cái máy của em nó xài từ ngày dán tem đến lúc đem lên đó là còn đúng 7 ngày thì hết hạn BH=)). Nói chung là vẫn đưa cho SONY. nhưng trong lòng nghĩ là sẽ tốn tiền mua HDD mới. nói trước với mẹ là chắc tốn 1 tr mua HDD đó. Đùng 1 cái 7 ngày sau họ báo lên nhận máy. tiếp tân trả máy và nói SONY bảo hành thay HDD mới cho anh. Vì hiện giờ máy anh cũng hết hạn bảo hành, nên bên SONY chỉ bảo hành cái HDD mới đó 3 tháng thôi. Riêng laptop anh là hết hạn BH nhé. Mình cảm ơn và đi về -)) Her her công nhận cái máy nó hư khôn thật. trễ 7 ngày là mất 1 triệu
nghĩ lại mình cũng còn hên , xài 4 ngày biết lỗi trả kịp , xài 1 tuần thì coi như ôm của nợ giá 6 triệu
bạn qua ông anh này nhé,thành viên kì cựu 5giây bán máy chuẩn(toàn máy còn BH chính hãng) + giá cũng ok Nick:Honeyz
Bạn ko biết là HDD được bảo hành 36 tháng à? :3 Cho nên nếu hư thì tháo ổ xem hãng nào,check imei xem còn BH ko nhé. Hồi xưa mua lại 1 em VAIO 1 đại ca topic đỏ,ko hiểu tại sao giá máy rẻ hơn bình thường vài triệu,lên coi máy thì trẻ đẹp thật,mang về đang sài thì doom ram.Nghĩ chắc do win nên recovery lại,ấy thế mà tiếp tục doom.Nhìn xuống khe bàn phím thì thôi rồi,sao bụi thế này,nghi là hàng trưng bày quá,xách máy lên trả.May sao bất lên nó doom ram phài phát,thằng chả hậm hực lấy tiền ra trả lợi 100%.Mỗi tội hồi đó kẹp mẹ cái thẻ SD chứa bao nhiêu ảnh trong đó,mấy ngày sau mới sực nhớ,nghĩ lại vẫn còn buồn. Sau đó canh me tiếp 1 em Vaio khác bán lẻ thì mua lúc đó cũng hời,core i3,nvidia,4G ram dùng từ hè 2010 tới giờ.