Không phải là anh chàng "ruồi trâu" trong tác phẩm nổi tiếng của Liên Xô gắn với thời thanh niên máu lửa của thế hệ 6x, 7x đâu Anh Chị Em nhé. Con ruồi này là cái con đã khuấy động mặt báo, phủ sóng truyền hình suốt cả tháng qua từ trước Tết đến qua Rằm tháng Giêng. Ăn Tết xong rồi tới ăn lễ Nguyên Tiêu, đi chùa cúng bái về cũng vẫn nghe ỳ xèo. Bởi vì nó lâu la dai dẳng như vậy nên hiện giờ ở chỗ làm của mình lúc trà dư tửu hậu có rất nhiều luồng ý kiến mới. Có người nói đây là 1 kế hoạch quy mô lớn để đánh bứt cty sản xuất nước ngọt cuối cùng "thuần túy của Việt Nam" chưa bị nước ngoài mua. Đánh bay xong cái tên đó là thị trường Việt Nam 90 triệu dân sẽ do mấy anh ngoại quốc thoải mái khai thác. Chừng đó dân mình tha hồ xài hàng ngoại. Cũng có người phán chắc là do cái tội cty kia dạo này ít có chịu khó tài trợ, quảng cáo với mấy báo chứ những vụ nghiêm trọng lừng lẫy cỡ như ngộ độc thực phẩm hàng loạt năm nào đó do học trò ăn trúng thực phẩm bẩn cũng chỉ lên có 1 kỳ mà cái vụ này lên trang nhất lâu 1 cách nổi trội. :rap:Riết mà mở mặt báo Tuổi trẻ ra liên tục thấy bài. Riết rồi mình cũng làm biếng đọc, đại khái là dự đoán được có ruồi, có muỗi, có cặn...thể nào cũng phải có cái gì đó (đâm ra ám ảnh hết tất cả với mấy loại nước uống đóng chai, nhìn chai nước ngọt là ớn chớ không riêng gì tên nào hiệu nào.) Vụ này chắc phải có các mem 5s đầu óc trinh thám kiểu Agatha, Conan doyle...lên tiếng mới phong phú ý kiến.
ruồi có gì ghê gớm . có xác người phân hủy nữa mới ghê . Nước mắm , nước ngọt , sữa ... vv . hên xui nhe
Úi trời :-0! Cái này chưa biết tới cuối cùng ai hên ai xui nữa. Hồi trước Tết mình có mấy người bà con xa tính xin vô làm công nhân nhà máy cũng có nghía vô bên đó, may chưa kịp vô chứ không chắc giờ rầu rĩ rụng râu rung rốn lắm. Có nhà in chắc là vui nhiều nè vì báo bán chạy.
Bác nói hơi tội báo cũng là cơ quan thông tin phục vụ dân mình mà. Có điều mình hơi thắc mắc sao đợt này báo Tuổi Trẻ đưa ra những lập luận và phỏng đoán không thăng bằng như những phóng sự điều tra dài kỳ những năm trước . Ví dụ cái loạt bài đặt câu hỏi nghi vấn về khuất tất của ban thanh tra và cơ quan chức năng kiểm định gì đó. Bên chức năng chưa kết luận được mà báo có hướng kết luận dùm rồi là thấy hình như có "mùi"...
Có chăng là âm mưu đưa người tiêu dùng vào tù. Còn vụ xác chị công nhân THP ngâm trong bồn chứa Không độ 3 ngày 3 đêm vẫn chiết ra chai bán ầm ầm kìa. Rồi THP toàn nhập nguyên liệu của Tàu về pha với nước lã xong đóng vào chai cho dân mình uống. Nếu việc vạch trần âm mưu được đánh đồng với âm mưu thì việc thớt lên đây cứu vãn hình ảnh THP liệu có thể xem là âm mưu?
Ấy muốn review profile mình cái rồi góp ý của ấy không? Topic để anh em nào thích phân tích nhiều chiều hướng thì đưa ra các ý tưởng. Không chủ trương chụp mũ. Hình như ấy quá khích đấy nhé
Mình ko uống THP và cũng ko uống các sp có nc ngọt đóng chai! Mình chỉ nói về cách xử lý khủng hoảng của THP là quá kém thôi! Nó vẫn kiểu tư duy ao làng, ko lấy kh làm trọng tâm mà toàn đi lo đối phó. ACB bank có dạo bị đồn hết vốn, nó lập tức mời vip ngân hàng leo lên bàn họp tuyên bố đảm bảo nguồn tiền cho ACB, dập tắt dư luận ngay lập tức. Sản phẩm coke có lổi nó xuất hiện ngay để giải quyết... THP thì dây dưa, gài bẩy, đối phó ..... ko nhất quán nên dư luận càng lúc càng lớn rồi mất cả khả năng kiểm soát tình hình. Đã xác định thiệt hại thì nên tính toán và chấp nhận thiệt hại tối thiểu, dây dưa đợi thiệt hại càng lúc càng tăng thì trả giá đắt hơn. Dn sống hay chết do kh quyết định, ko lo "giải quyết" mà toàn tìm cách "đối phó".....
từ ngày haivl ra đảo thì cái vụ đá qua đá lại của fapage tẩy chay tân hiệp phát và sự thật tân hiệp phát trên facebook thành chỗ giải trí cho em :sexy_girl:
Vâng, đúng là mình hơi quá khích. Xin thành thật nhận lỗi cùng thým và toàn thể anh em. Nhân tiện thým cho hỏi "review profile" là cái gì dzạ, có ăn được không dzạ?
Đúng vại,người dân ban đầu vẫn chưa chú tâm vào con ruồi mà là cách THP bẫy người tiêu dùng đi tù,đó là cái mà người ta phản ứng.Bây giờ thì báo lái vào chuyện kiểm tra nhà máy có ruồi hay ko chứ quên cái chuyện lừa đảo ban đầu nữa.
Đến bây giờ thì có ai biết là những con ruồi làm sao mà vô được trong các chai nước chưa vậy. THP khẳng định là nhà máy hoạt động tốt thì cũng phải lên tiếng là có kẻ xấu định chơi mình chứ, cứ im luôn sao được.
Kiểu dắt dư luận vòng vo rồi quên từng vụ giống tác phong mấy anh hay rút kinh nghiệt đó mà . Nhưng thp quá dở khi nghĩ dân mình vẫn còn ngu ngu như thời chưa thịnh facebook , thời của thông tin update nên chúng cứ tính chuyện ngắn hạn là làm sao cho có vẻ bề ngoài đã ...