Tình hình mình mới cưới vợ,mà lương bèo bọt quá,mình tính mở vựa gạo ,ae cho vài ý kiến chứ mình bế tắc quá ~~ . Tình hình vốn mình có khoảng 100c . Mặt bằng có . Khách hàng tiềm năng ,quen biết cũng có sơ sơ ,có vài điểm rất ngon như trường học,công sở . Điều mình thắc mắc là nếu mơr 1 vựa gạo đại lý cấp 1 thì số vốn đủ ko . Mua hàng ở đâu ,mình tìm hiểu thì miền tây là nơi bỏ sỉ sll ,mà ở quê mở ra thì vận chuyển từ đó về miền trung thì chắc hết sạch tiền vận chuyển thì lời đc bao nhiu đâu ~~ . Mình tính 1kg gạo lời có 1k đến 2k mà nhập xe tải về chắc khỏi lời lun quá.Ae cho mình vài ý kiến thông mũi mát họng cái nha =)) . Tks ae .
Cho bạn 1 cục gạch nè ! Ban đầu bạn lấy mỗi thứ 100kg về bán thử trước , nếu đc tính tiếp tìm mối giá rẻ, lấy cho nhiều vào gạo nó bị ẩm móc thì cho gà nó cũng kg thèm ăn.
Người ta chuẩn bị mần ăn phải bàn vô chứ ai lại bàn ra hở anh trai ??? VD như ngày đầu bán được 1 tấn , ngày 2 bán được 2 tấn và cứ thế tăng theo cấp số nhân , năm nay có 1 căn nhà và 1 con vợ năm sau cũng tăng lên như số gạo đã bán được , chẳng bao lâu thớt sẽ mua được nhà bên mỹ và máy bay riêng , hằng ngày thớt đi đi về về như đi chợ . Mặc dù giàu có đầy đủ mọi thứ nhưng thớt vẫn nhớ đến 5giay nói riêng và box chuyện trò nói chung , thớt onl box này 20h/ngày dù ở bất cứ nơi nào . Cứ thế mà quất tới đi thớt , nói làm liền mới là đàn ông , thớt hãy tắt máy tính và phi về tiền giang quất ngay 99tr tiền gạo , chừa lại 1tr trong túi xem như chừa tiền ăn uống hôm nay , mai gạo về miền trung là bán hàng tấn tấn tấn rồi .
Chưa chắc thì vừa duy trì công việc vừa bán kiếm thêm bác ạ. Mỗi thứ lấy 1 ít thôi , nếu phục vụ tốt + chất lượng dù bác bán cao hơn nơi khác vài nghìn cũng không sao đâu.
bán thùng mỳ tôm cũng lời có 500k 1k à. thùng bia nghe đâu cũng lời có vài k... còn gạo 1 bao tải đã 20 - 50kg. chắc phải lấy lần 10 tấn quá.
Mình tính lấy về bán thăm dò thị trường thui ,nhưng mua ít mà qua trung gian nữa sợ bán xong ké lời lãi chả bao nhiêu là dẹp nghĩ lun =d
Kaka...cái này mạo hiểm quá,có nhiu đó mà mua hết lỡ có gì thì đi bụi +vợ con thơ để đâu bác....,mà nếu mình giàu bằng 1/3 như bác nói thì 5giay này tui nhớ mỗi mình bác suốt đời .HEHE
kg biết sao ... nhà con bạn bán gạo rất giàu với lại miền trung cũng có gạo chứ đâu phải chỉ miền nam mới có gạo đâu, ngoài ra còn gạo nhập nữa :shame:
Đúng là có nhưng có cần học thêm khóa nào chỉ cách phân biệt gạo ko nhỉ ,đi thu mua +gom cũng được nhưng mà tìm cái vựa gạo ở miền trung chưa có ra ... Nick bạn nhìn quen quá ,lâu lắm mới lên 5s ,Nữ nè...!