Đây là cảnh thường ngày ở các đường ngang không rào chắn tại phường An Hòa (TP Huế). Trong ảnh: một phụ nữ cố lao qua đường ray vào 17g ngày 19-3, khi tàu SE3 liên tục hú còi và chỉ cách đường ngang chừng 10m Hai học sinh ở TP Huế vượt đèn đỏ của đường bộ và đường sắt tại đường Lê Duẩn (TP Huế) rồi băng ngang đường ray khi tàu đang lao đến Anh Trần Tuấn Kiệt, nhân viên gác chắn tại đường Trần Phú (TP Huế), bất lực khi người đàn ông cắt ngang gác chắn, len vào giữa đường ray dù đã có tín hiệu tàu đến Đường ngang không rào chắn đi qua thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) dù nơi này đã có gần chục vụ thương vong do tàu lửa nhưng người dân vẫn chủ quan vượt qua khi có đèn đỏ Dù anh Nguyễn Văn Đèn (đội xe thồ Cửa Hữu, TP Huế) đã dang tay ngăn cản nhưng người đàn ông đi xe máy vẫn vượt qua. Anh Đèn cho biết cả chục năm nay nhờ đội xe thồ “gác tàu” đã giảm được nhiều thương vong do tai nạn tàu lửa Chở con vượt đèn đỏ, băng ngang đường tàu tại điểm giao nhau giữa đường Yết Kiêu và Lê Duẩn (TP Huế) Đoàn tàu đã cận kề nhưng hai người đi xe máy vẫn cố vượt qua tại đường ngang dân sinh ở thôn Trung (xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) Lái tàu Lê Ngọc Sơn suýt phải phanh gấp khi người đàn ông lái xe máy lao vút trước đầu tàu dù lái tàu đã liên tục bóp còi. Ảnh chụp từ cabin tàu SE4 tại địa phận TP Đà Nẵng Còi tàu inh ỏi và ánh đèn pha sáng chói nhưng người phụ nữ này vẫn thản nhiên băng qua đường ray Năm 2009, người dân xóm Cồn Tàu (thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) lập am ngay sát đường tàu để ngày rằm, ngày tết cúng bái những người đã tử nạn do tàu lửa Khoảnh khắc tàu lửa phanh gấp, suýt đâm xe tải lúc 9g46 ngày 20-3 ngay tại nơi xảy ra tai nạn giữa tàu SE5 và xe tải ở thôn Thượng Lâm (xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị). Xe tải này cùng loại với xe trong vụ tai nạn với tàu SE5 của doanh nghiệp Tuyết Liêm (Huế) chuyên cung cấp vật liệu cho đơn vị thi công quốc lộ 1 Mấy cảnh này tưởng chỉ thấy trên phim, Hollywood không mời về đóng phim phí quá:surrender: Nguồn: Báo tuổi trẻ
Thiếu í thức thì cho lên mâm ăn xôi thôi chứ ng t a muốn chết sao ngăn dc ? Đã rào và cản lại rồi vẫn cứ thích thử não
nhiều người thích gây đau khổ cho người khác (cha mẹ vợ con của người giành đường, cha mẹ vợ con người lái tàu và hành khách trên tàu...)
Tông vào mấy người này chỉ sợ trầy tàu và ảnh hưởng những người trên tàu thôi ^^. Chứ mạng của chúng nó chúng nó còn ko thấy đáng quí thì thôi chứ!
Dạng này chết càng nhiều càng tốt chả cần phải thương xót,mạng tụi nó còn ko biết giữ thì nó biết giữ mạng ai,bọn này có thể ngồi lân la cả ngày ở hàng quán hay hàng xóm nhưng 1-2 phút chờ tàu thì lại ko chờ được,xã hội sẽ tốt đẹp hơn khi ko có bọn dân đen này!!
Khưa mi phùa phùa, đúng là dân VN cực kỳ thiếu ý thức. Cả một thế hệ trước thiếu ý thức rồi truyền cảm hứng cho lũ trẻ sau này, hình thành một ý thức hệ kém phát triển và không dễ khắc phục. Khi nhìn thấy sờ sờ thì dễ phán xét người khác lắm, nhưng chắc cũng không ít các pác ở đây đã đôi lần vì sợ kẹt xe, sợ trễ giờ cũng đã từng liều mạng giành đường với xe lửa.
Mấy người này không có ý đã đành rồi...sao không nghĩ mỗi lần tai nạn thiệt hại thế nào: thiệt hại thời gian của bao nhiêu người ngồi trên toa.. Thậm chí thiệt hại nếu va phải chiếc xe lớn cuối hình.. Vụ này mới đây xe tải chở đất làm tài xế xe lửa cũng ra đi. Nếu vô ý thức mà chết 1 mình thì éo ai bàn đâu các vị à. Cuộc đời em chưa bao giờ dám giành đường với xe lửa thậm chí không có chuông em vẫn nhìn xem có tàu đến hay không nữa kìa. Thay vì trách móc ở đây các vị hãy dạy dỗ con cái, cháu, chia sẽ người thân, về bài học ý thức cá nhân..