1. Lúc nãy e có đi đường Mai Chí Thọ, hướng từ hầm về XLHN. đoạn này có 4 lane: lane ngoài cùng sát con lươn cho ô tô, 2 lane kế cho xe máy, và lane trong cùng là lane dừng đậu. e đang bon bon tốc độ tầm 50km/h ở lane kế lane ô tô, đến gần Đồng Văn Cống thì có 2 bác chạy xe máy vượt lên kêu e chạy sát vô, vì có xxx phía trước. E thì chạy đường này hàng ngày nên khúc này e biết là xxx bắn tốc độ, nên e cứ thế 1 lane mà chạy, và e thấy 100% xe máy đang chạy cùng lane vs e thì tấp hết vào lane trong (làm đường e đi thoáng dễ sợ). Chạy gần đến Đồng văn cống thì có 2 xxx lao ra, và bắt...2 xe chạy lane trong phía sau e Lúc đó chắc mấy xe bị bắt nghĩ thằng quái đó chạy lane ngoài sao ko bắt, mà lại bắt mình (xe 2 bánh đc chạy 2 lane trên toàn tuyến mai chí thọ) 2. Đoạn từ Nguyễn thị định ra lại Lương định Của phải chạy vòng lên trên, chờ đèn rẽ trái để quay đầu lại. e đứng chờ đèn rẽ trái để quay đầu thì bị 1 thằng chửi khùng...wtf :amazed:
đúng là nhiều người chạy xe ít nhìn biển báo (chưa chắc là họ không biết ý nghĩa của biển báo nhé...) nên tạo cơ hội cho CSGT.
khúc từ suối tiên lại ngã 3 621 cũng thế. xe máy được phép chạy cả 2 làn đường. thế mà lâu lâu vẫn có chú CSGT đứng vẫn mấy người đi làn ngoài nói lấn làn. vẫn được nhét tiền đều đều. hôm bữa vẩy\x em lại. em chỉ cái biển báo. mấy ổng im re luôn.
Đâu phải bọn xxxx chạy đúng làn đường nó kg thổi vào, mấy người kia thương bạn nên nhắc bạn thôi......còn chuyện rẽ trái thì nóng máu với mấy anh chị đi xe máy,toàn là dừng trước đầu oto , trong khi làn xe rẽ trái moto vẫn có.....
có mấy người đang chạy lane ngoài. gặp xxx thế là chuyển vào lane trong. cuối cùng bị bắt vì tội chuyển lane không có tín hiệu em gặp hoài luôn
Bị bắt vì chuyển lane không tín hiệu. Chứ nếu có biển báo rõ như vậy thì đố CSGT bắt lỗi sai làn, chỉ có điều khi bị bắt vô mấy ac chạy xe máy quýnh quáng rồi bị nó hù để kiếm thêm bánh mì.
Hầu như học xe máy ko thèm liếc cái biển báo luôn. Bị bắt xe 1 lần,lên thi lại lấy bằng 3 lần rớt.Địu múa nó nhục!!! )))
khúc này xxx bắn tốc độ đó bác, có 2 sếp ngồi dưới gốc cây, ngay chỗ có cái công trình mà dựng rào chắn nhô ra phía đường. mai e đi ngang mà gặp e chụp hình post lên cho
giờ mấy bác bắn ngồi chổ hiểm lắm đố thấy được đâu,còn mặc đồ thường nữa chạy vừa vừa cho chắc mặc dù qua hầm kéo hơi sướng
Nói thật đa số là sợ và ngại gặp công an và không biết biển nó thế nào mà lần. Hoặc do ít đi và không chú ý biển báo nên bị mấy chú hù và moi tiền ra thôi.
1 phần lớn người lưu thông bằng 2bánh ít quan sát biển báo , 1 số ko hiểu biển báo tuy nhiên có trường hợp họ hiểu biển báo mà ko muốn mất thời gian đôi co với CAGT nên họ làm theo số đông phía trước thôi
còn mình từng bị thổi vì tội qua lane khác ko bật xi nhan, mình nói là qua lane từ cách 200m và bật xi nhan chưa vô lane trong nên chưa bật xi nhan, xong xxx nói cho kiểm tra giấy tờ hợp lệ thì cho đi...
bữa qua đây dính 1 lần đóng phạt hết 750k..Mà đi ngang qua đó ngó hoài không thấy núp bắn tốc độ ở đâu. mai bác post lên e xem với