EM SĂP CHUYỂN LÊN PHÚ NHUẬN. CHUẨN BỊ LÀM CHẦU RA MẮT, MONG LÀM QUEN VỚI ANH EM 5 GIÂY chào các bác ạ. tình hình là cuộc sống sinh viên cũng chấm dứt được 1 thời gian rồi các bác ạ. cũng vùng vẫy khá nhiều ở các khu bình dương, thủ đức, quận 9, đồng nai nhiều rồi mà lương bổng, thu nhập chả ăn thua. đành tính đến nước khác. hic nộp đơn vào công ty. đã pass qua vong gửi xe. nhưng không cho đi làm liền mà bắt đi học tiếng nhật. hic. cũng mày mò lên đông du học tiếng nhật. mới mấy ngày mà ngồi đếm số, đánh vần a,i,u,e,o loạn cả lên hic. có bác nào trên này có kinh nghiệm học tiếng nhật chỉ bảo em với. 2 là chuyện phòng trọ. ở xung quanh khu vực hồ văn huê này phòng trọ mắc quá các bác ạ. hỏi chổ nào cũng toàn 2tr5. chẳng có chổ nào ngon lành mà rẻ hơn xíu cả. hồi còn sinh viên. ở trọ thủ đức, quận 9. làng đại học. toàn phòng 700k cao nhất là 1tr2. mà toàn phòng xin. h lên thành phố công nhận. nhìn thấy nản. bác nào có phòng chỉ em với. em là em hậu tạ liền. thế mới thấy đợt đi học. sống ở ngoài ngoại thành cũng khỏe. đỡ lo vấn đề phòng. ngập. kẹt đường. vẫn may mắn hơn khối người. nghĩ lại bạn bè ở trong này khổ thiệt chớ
Khúc đó 2tr là rẻ nhất rồi. Điều kiện : 2 người - 1 xe máy. Điện 3000/kw. Nước thì tùy chỗ. Còn kiếm như bác nói thì căng lắm. Cả cái Q phú nhuận k có phòng1tr2 đâu nhé
thiệt không nè. chạy qua liền. em chỉ sợ chị nhà ghen thôi hơi nhỏ nhưng đẹp là ok rồi. nếu bạn gái bạn có nhu cầu ở ghép nhỉ. bao lô
hôm trước đi một vòng. cũng có phòng 1tr. nhưng nói cái góc cầu thang thì đúng hơn là cái phòng. hic mình kiếm phòng tương đối, rẻ được nhiêu thì tốt nhiêu thôi. chứ xác định trong này thì không có phòng rẻ rồi. chả bù với ngoài làng đại học với suối tiên. nhà nguyên căn. rộng thênh thang cũng có 2tr. hic
tolet chung thì rẻ,tolet riêng thì hơi mắc,mà ở phú nhuận chi cho mắc,qua bình thạnh giá cũng tương đối
Khúc đường Phổ Quang gần cây xăng phía trong (k fải căng xăng ngã 4 xe BUÝT đâu nhé ). gần chỗ đó có mấy cái hẻm. chạy vào hẻm đó có 1 khu chuyên cho sinh viên thuê. vì ở đây có trường DH Mở và DH Marketting. Khu này có mấy nhà mới xây xong đầu năm 2014. Mỗi nhà là 4 tầng. mỗi tầng 2-3 phòng. Có phòng wc riêng luôn. 1 phòng ở max 3 người. nhưng họ khó lắm. Đa số chỉ cho ở 2 người. và chỉ được 1 xe máy 1 xe đạp. (2 xe máy ko đc). Có người bảo vệ trực xe cộ ở tầng trệt. 2tr3-2tr5 /1 tháng. năm 2014 tháng 2 ÂL. điện 3k/1kw. nước thì chưa hỏi. ..... phòng leng keng. WIFI FREE. Cáp truyền hình free. nhưng vì mình ko tiền nên ko ở đó. >.<
cũng tại chổ gửi xe ở đông du. gửi mấy lần dắt xe ra mệt đuối. lại trầy hết xe nên tính kiếm chổ nào gần gần đó. đi bộ. khỏi gửi xe. mới kiếm được phòng 2tr. ở 73 đỗ tấn phong. không biết có bác nào ở gần đây không. cuối tuần này em chuyển sang đó. làm chầu gọi là ra mắt. ko biết cái địa chỉ này có dính cái phốt đen nào trên 5s chưa. search địa chỉ trên five.vn thì thấy có 1 bác nào đó cũng ở đây hồi năm 2013. nhưng h chuyển sang địa chỉ mơi bên phạm văn đồng. tạm thời em dùng chung wifi với chủ nhà. có bác nào ở đây. dùng chung wifi với nhà này cho em biết với. em không muốn có chuyện gì đâu